Lại hỏi về chỗ dẫn bạn gái đi chơi ạ

  • Thread starter Thread starter Aha
  • Ngày gửi Ngày gửi

Aha

Je vous tout
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em chào các bác ạ. Chẳng là em có đứa, à quên nhỏ bạn ở quê ra chơi. Muốn dẫn em ý đi tour một vòng những chỗ hay ho của Hà Nội. Nhưng mà chả bít chỗ nào hay cả ạ. Quanh quẩn cũng chỉ có bờ Hồ, hồ Tây, Vincom, Big C và đi về nhà. Các bác có thâm niên, lại bít về Hà Nội nhìu, các bác cho em hỏi còn chỗ nào đi không ạ?
Tiêu chuẩn là lãng mạn ( vắng thì càng tốt ), đẹp, thoáng đãng, không khí nhẹ nhàng:D
Các bác giúp em nhé.
Em cảm ơn ạ
 
Ơ hơ hay ...
Các làng nghề, thành cổ, chùa chiền, phủ (Tây Hồ, Thành Chương...) ... nhất là khi Hà Tây về HN thì càng nhiều...
Tùy theo thời gian bác có ít hay nhiều. Nhớ xách thêm cái máy ảnh.
Theo em thì thoáng đãng, vắng lặng và lãng mạn nhất có lẽ là đi đâu đó qua 2 - 3 giờ đêm khoác tay or đạp xe dạo dạo mấy phố lớn nhiều cây ở nội thành... :D
 
Em chào các bác ạ. Chẳng là em có đứa, à quên nhỏ bạn ở quê ra chơi. Muốn dẫn em ý đi tour một vòng những chỗ hay ho của Hà Nội. Nhưng mà chả bít chỗ nào hay cả ạ. Quanh quẩn cũng chỉ có bờ Hồ, hồ Tây, Vincom, Big C và đi về nhà. Các bác có thâm niên, lại bít về Hà Nội nhìu, các bác cho em hỏi còn chỗ nào đi không ạ?
Tiêu chuẩn là lãng mạn ( vắng thì càng tốt ), đẹp, thoáng đãng, không khí nhẹ nhàng:D
Các bác giúp em nhé.
Em cảm ơn ạ

Sao anh thấy chú suốt ngày thấy hỏi chỗ đưa bạn gái đi chơi thía, gọi cho anh anh chỉ chỗ cho >:)>:)>:)>:)
 
Bác đưa em, em đưa đi cho, không cần vào chỗ Trung Hòa Nhân Chính đâu ạ ...
 
ý thích của người ta bác quan tâm làm gì? Người thích chỗ đông vui náo nhiệt, người thích chỗ vắng vẻ yên tĩnh. ;))
 
Tớ thấy tụi bạn với cả tụi 9x chúng nó hay bảo ra chỗ bến Hàn Quốc với cả đường Nhật Bản làm nơi hẹn hò, thấy bảo chỗ đó thoáng đãng và lãng mạn lắm, bạn thử "đưa đứa, ah quên bạn gái đi xem" ^^

Để vào được bến Hàn có ba con đường. Thứ nhất là đi vào ngõ 399 Âu Cơ, men theo một triền đê mà không cẩn thận là lọt xuống khu ruộng của bà con phường Nghi Tàm. Thứ hai, đi vào đường Xuân Diệu, rẽ vào ngõ 52 Tô Ngọc Vân, đến cuối ngõ sẽ có một con đường nhỏ hơi vòng vèo dẫn tới bến Hàn. Thứ ba, trên đường vào công viên nước đi qua những đầm sen, rẽ vào một con đường đất chỉ đủ một xe đi. Cuối đường đất là một con đường bêtông uốn lượn vòng vèo có hàng đèn cao áp, có lan can hai bên. Đó chính là bến Hàn Quốc.

NETLIFE_1657292.jpg


Một không gian vô cùng thoáng đãng với một nửa là đầm sen bao quanh. Ngước sang một bên là công viên nước với chiếc đu quay khổng lồ. Ngoảnh sang bên kia là hồ Tây bảng lảng sương khói. Chính vì thế, con đường này ban đầu có tên là “con đường tình yêu”, sau mới được ai đó đặt lại tên là bến Hàn Quốc

Bạn có thể thao khảo thêm ở đây : http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Loi-song/2006/07/3B9EC462/
 
Mấy bác "Mờ ót ....mót" nhà mình đang xa đà vô ... ùi :)):)):)):)). Lạc chủ đề rùi , người ta đang kiếm chỗ đi chơi :D lành....:D mạnh mà không lo chỉ gì hít á :))
 
Các bác nì chả tư vấn được chỗ nào hay ho cả. Chán quá nhể.
Toàn những chỗ em biết rồi.
Phủ tây Hồ, bến HQ, đường Tình yêu, bờ Hồ...
Có bác nào bít món gì đặc sắc kiểu như du lịch sông Hồng không ạ?
 
Các bác nì chả tư vấn được chỗ nào hay ho cả. Chán quá nhể.
Toàn những chỗ em biết rồi.
Phủ tây Hồ, bến HQ, đường Tình yêu, bờ Hồ...
Có bác nào bít món gì đặc sắc kiểu như du lịch sông Hồng không ạ?

Hà nội đang mưa như chút thế này "ở nhà cho lành";;), ah mình có nghe nói đến du lịch đường sắt bằng tầu hỏa 2 tầng, bác thử hỏi nhà ga xem

mấy cái dấu ... làm ae ko biết đường nào mà tìm cho bác, bác liệt kê những cho nào bác đi rồi chứ
 
:-$ Đi xa xa lên khu vực Hà Nội 2 ( HÀ Tây cũ )
Nhiều địa điểm lắm ,
khoảng qua Hà Đông 10km thôi ( Chùa Thầy , ....... )
 
Back
Top