Duy hả em. Anh vừa phải bó tay với một con wireless, đúng ra là tạm thời bó tay khi ghép một con Linksys WRT54GS, một con Zoom X4 và 2 desktop dùng wireless PCI adapter, cũng chẳng hiểu vì lý do gì, he he. Thứ bảy này lại qua nhà đứa bạn thử lại một lần nữa coi sao.
Vừa xem xong National Treasure, nhân cái chuyện này mà nhớ câu nói của Edison "I didn't fail, I found 2,000 ways how not to make a light bulb; I only need one way to make it work".
Ngày anh còn đi học thì thức cũng kinh lắm, giờ đi ngủ thường là dao động từ 3 đến 4, bây giờ đi làm rồi thì từ 1 đến 2 thôi. Nhớ những hôm ngồi chơi PS2 từ tối đến khi có Champions League, xem xong trận thứ nhất trên ESPN thì quay qua Star Sport xem phát lại trận thứ hai rồi xách cặp đi học, ôi cái thời hoàng kim, he he...