Làm sao phân biệt nguồn gốc máy ảnh?

Mình bắt đầu kết máy Made in Japan.
Hồi trước có nhờ người quen xách tay về 1 em Panasonic, cho mượn rồi bị nước hay sao í, mất nguồn, mang đi sửa 2 lần, dùng được vài hôm lại chết. Lần thứ 3, thì chết hẳn, chỗ sửa (uy tín nha) báo hư main phải chờ đặt hàng để thay. Đang tính chờ, thì lại nhờ được người mang lại qua Nhật bảo hành xem sao >:) nhưng chỉ hy vọng thay được linh kiện để có máy dùng thôi X_X. Đóng gói toàn bộ giấy tờ + phụ kiện theo máy luôn. Hơn 10 ngày sau, nhận máy và dùng luôn tới giờ và không mất đồng nào hết vì mình vẫn giữ được ... cái hóa đơn bán lẻ của cửa hàng.
Thượng đế bên Nhật là vậy đó.
Hic, nghe bồ kể vậy mà phát điên cho thượng đế VN :((. Không biết bao giờ cái gọi là customer service mới đúng là cái nghĩa của nó. Em nhiều khi mua hàng về cảm thấy ko hài lòng mà cũng chẳng dám mang đi đổi lại vì sợ bị chửi ~X(, bị kí đầu :-t.

Nói cho cùng thì bây giờ cũng khá hơn ngày trước nhiều, nhất là 1 số thương hiệu nổi tiếng của VN. Nhưng còn dc như bác nói thì... =((
 
Back
Top