có lần mình ướng say mà mất điện thoại,chết,danh bạ ơi! hàng ngày mình đã tắt outlook trên pc mà biết tìm danh bạ ở đâu nữa,nên mình gọi điện cho số mình,người đó là "người tốt" mà chịu nghe,mình nói với nó:"máy thì mình còn nhiều,bạn thích thì cũ lấy đi thôi,còn cái sim có thể hoàn lại ko? bạn nhìn vào list danh bạ sẽ thấy 1 số tên của công ân đúng ko,và nó là 1 PPC siêu,có chức năng báo cảnh tự động bằng tin nhắn sau khi bạn thay sim khác,nếu bạn tính hoàn lại sim thì lưu tất cả danh bạ tự máy sang sim, rồi bỏ sim ở 1 chỗ nào tùy bạn mà bảo mình đi lấy,vậy mình sẽ chỉ cho bạn cách xóa chức năng báo cảnh....
OK,kết qua là mình lấy lại sim rồi.
mình mọi năm mất dđ ít nhất 2 lần,kakak.nên lâu lâu mình làm dự phòng: copy cái file pim.vol trên ppc ra pc.