Mình trả lương qua MB bank ổn định đã mấy năm nay, hợp đồng lao động không kỳ hạn, thấy có mấy ông bạn cùng chỗ làm ở Hà Nội làm 1 lần hơn 10 cái thẻ Visa MB bank nhưng khi đó do mình ko có cái hợp đồng lao động ( để quên ở nhà ). Sau lấy được hợp đồng chạy đến chi nhánh gì ở sát nhà chung cư Trung Yên - Gần đường Láng đi qua cầu - Gặp 1 ông tên là Tiệp ( nhân viên gì đó số điện thoại 0948468868 ). Ông ta nhận hồ sơ, nói anh yên tâm khoảng 3 ngày là xong. Ngồi đợi 3 ngày điện lại thì nhận được hẹn là 1 tuần. 1 tuần đã qua thì lại hẹn 1 tuần nữa tổng cọng là 2 tuần 2 ngày thì trả lời : Anh ơi, phải có hộ khẩu ở Hà Nội hoặc Kt3 gì đó mới làm được.
1. Cả 10 ông cùng cơ quan kia có hộ khẩu ở Hà Nội đâu mà cũng làm được, mình thì lại bị đòi hộ khẩu HN
2. Không được vì ko có hộ khẩu thì nói luôn bắt tôi đợi 16 ngày. Tức lộn cả ruột. Thời đại ni mà còn cái kiểu ni thì riêng tôi cho cái ngần hàng này nghỉ luôn ( gửi tiết kiệm được hơn 100 tr lập tức đi rút mang qua VCB gửi đỡ tức).
Giờ còn có 1 tuần là đi nước ngoài rồi làm cũng ko kịp nữa, tức quá đi. Nếu ai nghĩ tôi nói xấu ngân hàng MB thì cứ alo ông đó hỏi thì biết ( tên khách hàng tức là tên tôi là : Tuấn 098.5005.098 )
Các anh em nếu làm Visa MB thì nói nó cho kỹ nhé để đỡ tức