Lào - Té nước - Ướt sũng - Say quên đường về

Kận

Thợ vườn
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Đọc trong này thấy có mấy bác đang sống và làm việc ở Lào, hiện em đang ở Vientiane, có bác nào rảnh rỗi thì gọi em nhé, mấy anh em đi nhậu chơi

Kận 0207710076 (Tigo)
 
Ô, thế là Tết Lào à Bác!

Chiều nay về nhà ngang qua ký túc thế nào cũng bị ướt :D!
 
Hí hí, 13,14,15 tháng nay mấy ông anh lào bảo em qua KTX chơi. 4 năm KTX chơi Tết Lào rùi, năm nào cũng như chuột lột 3,4 hôm.( em ở KTX Lào Học viện Tài chính ạ ). KÔ qua Lào đc, xa quá ;))
 
Mình cũng được en tết Lào được 2 lần ,hình như họ gọi là Pi mây thì phải lâu quá quên mất(20 năm rồi).Cái Tết đầu tiên đang đi nhong nhong ngoài đuờng giữa trưa nắng tự dưng bị tạt cả thau nước vào người ,bực mình quay người tính "ục" thằng nào tạt sực nhớ ra là các em gái Việt kiều đã dặn trước nên thôi. Tết Lào ngoài té nước - uống rượu còn có thịt nướng xiên ...
@Kận:Bạn ở đâu bên Lào.
 
Bên Thái cũng "tát" nước ùng ục ý các bác ạ, hic, lại còn bị bôi vôi lên mặt, lên người ý chứ, nói chung túm lại 1 câu là: Bẩn :D
 
Ngày nào cũng đi qua KTX Lào và Campuchia... năm nào đến ngày này cũng phải tránh.....nước! :D
 
Năm nào cũng say, vừa phê phê vừa té nước nghịch, vui thật, đi tết lào mà ko say hơi phí
 
Back
Top