Vào tháng 09/1905, một con tàu mà Ryosuke Namiki phục vụ với tư cách là một kỹ sư kỹ thuật đã bị lạc vào tâm bão của một cơn bão lớn bất thường giữa khu vực biển Genkai. Thuyền trưởng và toàn bộ thủy thủ trên tàu chiến đấu dũng cảm với cơn bão dữ dội trong hai ngày đêm và bởi một phép lạ, họ đã vượt qua, con tàu suýt bị phá hủy.
Hình chỉ mang tính chất minh họa
Masao Wada đã từng là thuyền trưởng của một con tàu và sau khi nghe nhận xét này từ Ryosuke Namiki, ông đặt mua ngay bức tranh đó của nghệ sĩ Ichiro Shirakawa, Trường đại học Mỹ thuật Tokyo, sau đó giới thiệu cho toàn thể nhân viên của mình và giải thích rằng: tinh thần cốt lõi của tập thể để vượt qua khó khăn đó chính là sự đoàn kết.Ngày 27/01/1918, Masao Wada chính thức tham gia vào Công ty TNHH Namiki cùng với Ryosuke Namiki và chọn “PILOT” làm thương hiệu. Năm 1926, Công ty Namiki chính thức mở các chi nhánh tại NewYork, London, Thượng Hải & Singapore và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Pilot.
Đến năm 1938, chính thức đổi tên thành Công ty TNHH bút Pilot và phát triển cho đến ngày hôm nay.