Lo cho an nguy của "Han Heo"

ducanhengineer

New member
GÂY DỰNG
Các bác thông cảm, e giật cái tít hơi mạnh
Nhưng thời gian gần đây em thấy hơi lo cho HHVN, sợ rằng lại như vết xe đổ của "chợ tinh tế" cũ và nay là "nhật tảo". Ngày trước mua hàng đây rất tin tưởng, nhưng rồi phong trào "lừa đảo" bắt đầu. Đầu tiên là vợ chồng "đường Hồ Tùng Mậu", sau đó không lâu thì nhan nhản. Thương gia thành "thương gian"'quá nhiều. Hỏi " hàng cửa hàng mình là hàng xách từ Hàn về hay từ Móng Cái vê để đỡ mất công đến ? ". Trả lời " em cam đoan hàng chính tay em xách từ Hàn về Bla bla" . Đến nơi thì tem mấy anh "tung của" dán đầy máy. Mình vặn thì mới nói "anh thông cảm, giờ ở đâu cũng vậy! ". Đến như mình có chút kinh nghiệm xem máy, xem người nhiều khi còn run .
Còn HHVN em thấy gần đây lượng "chim lợn" đua nhau dìm hàng, " chân gỗ" đôn giá, rồi cả chuyện lợi dụng sơ hở để " cướp hàng" nữa. Thật hết chỗ nói. Anh em chẳng biết múi mô mà lần. Cái văn hoá "nhường" nó cứ mai một dần đi. Lo thì lo thế thôi chứ em cũng chẳng làm được gì. Chỉ mong chơi ở đây dc lâu dài với ae mà thôi
Vài điều tản mạn cùng các bác!
 
Xem lại thì thấy có vẻ bài này đặt không đúng chỗ lắm. Nếu chưa đúng chỗ nhờ mod chuyển hộ
 
Vãi cái chuyện là đấu giá giờ biết là có chân gỗ mà không có chứng cứ nên cứ ngậm tăm, mà nghĩ thiệt thòi cho anh em chân tình mang hàng lên đấu giá toàn thu mưu lũ gian thương. Đôi lúc trộm nghĩ chất hang heo cũng không bằng mấy trang mua bán hạng bình dân :(
 
Em tham gia handheld cũng với mục đích tìm sự mua bán tin tưởng, tránh sự lừa lọc lẫn nhau từ bên ngoài. Nhưng thỉnh thoảng cũng thấy hơi hoang mang vì mấy vụ người bán gian dối, người mua tham gia đấu giá cho vui. Thử nghĩ họ không coi trọng chữ tín của bản thân mình thì sao họ coi trọng người khác được.
 
E ko quản lý khu vực đấy nên cũng ít theo dõi nhiều bằng các bác hay nằm vùng trên box đấu giá, rất cảm kích những bài viết như này ạ.

Chúng e có tool đê xử lý được thể lại chân gỗ các kiểu, nếu có nghi ngờ gì các bác cứ post thẳng & tag ngay @HHVN - SECURITY @Lam Sơn vào. Các SM sẽ thay mặt diễn đàn xử lý.

Cá nhân e là không hoan nghênh & nương tay cho gian thương, chân gỗ lợi dụng làm hại lẫn nhau.
 
Bác tham gia tu 2011 nên những cái làm nên hhvn em nghĩ bác chỉ hưởng xái xíu xíu thôi. Trước hh làm cái đấu giá là cho nó vui thôi (em nghĩ vậy) vì các bác xài chán mà muốn giao lưu và kết hợp với cái mới nhưng ngại rao bán. Giờ tinh thần đó em nghĩ chỉ còn Dr.Khiêm và bác bi-tít nhưng cũng bị các thành phần "bơm - hơi - vá - ép" làm cho chùn tay nên gí khởi điểm phải khác xưa.
Nói về hh xưa thì vô vàn, bác có thể tìm vụ Sơ lốc hôm của cháu sv ép pi ti hay vụ Macbook ĐN bị ae đến tận sau lưng mà vẫn ngồi tám thản nhiên thì bác mới biết được ae hh tài và giỏi đến mức nào. Ngay như vụ nóng hổi phải đổi tên miền vì bị gian thương nó tố cáo lên CP là làm thương mại nhưng trốn thuế, làm ae phải khốn đốn sửa lại bookmark lẫn không có tapatalk.

Em thiết nghĩ đến câu, đất lành thì chim đậu, HHVN trải qua bao thăng trầm, được tiếng thơm nên chim xấu lẫn chim đẹp đều tìm đến. Chim đẹp thì mừng vì có đất mà phô diễn ( đồng hồ và bút mực là 2 mảng phát triển rõ rệt) còn chim xấu thì......
Sự tiến hóa thôi bác, không có gì phải AN NGUY cả. Thích nghi thì sống không thì như cái trang gì bác nói ở đầu đó, tách ra - lấy tên khu chợ có tiếng ở SG, đặt sợ-vợ sang bêb khác hổng phải bên mình là XONG.

Còn chuyện của bác thì sao bác không vào xem hồ sơ của người rao, hay bác ham rẻ... em thì cứ phải xem hồ sơ, giới hạn thành viên là em phớt ngay ấy chứ, mới làm thành viên mà mở topic rao bán liên tọi em cũng đội mũ phớt ăn bơ ngay và luôn cho dù món đó thơm-ngon-bổ cơ~ nào. Bác ở gần còn phi xe xem được chứ như em ở xa thì chịu.
Mà hh có dịch vụ Trung gian mà sao bác không xài. Chắc món đó quá ngon hay sao ạ?..



Em thì tưng tưng nên viết dài dòng coi như ôn lại kỉ niệm tí ạ. Bác đọc sai chính tả thì mong bỏ quá cho em vì tay em thì to mà cái phím ảo nó nhỏ ti ti phải check đi check lại mất hết cả hứng ạ.
Chúc bác giữa tuần vui vẻ.
 
Em chỉ tin tưởng vào chỗ đấu giá chứ trong mục mua bán khó lường lắm.
Nếu muốn mua thì chọn thương gia có uy tín một chút là yên tâm mà.
 
Cái gì đến ắt nó sẽ đến thôi các bác ạ. Em hay "thậm thụt" vào ra Hang Heo là có đấu giá cũng vui phết. Tuy nhiên dạo này mục đó cũng thấy bớt vui oy! [emoji28].
Dù sao HH cũng còn có giao dịch trung gian và 1 số điều khoản ràng buộc nhất định nên cũng đã phần nào yên tâm. Nhưng có lẽ mục ĐG đang có xu hướng bị thương mại hoá theo chiều hướng khó kiểm soát, tạo nên sự bất an ko yên tâm cho ae vui chơi.
Klq: thấy bác AN NHIÊN vào topic BẤT AN. ( Khà khà, cuộc sống là luôn biến động và biến đổi ko ngừng, tên nick bác làm em thấy ung dung tự tại! Kaka. [emoji38])


From Apple.
 
Bác bitis06 đúng ạ.

Hoặc bác hu-tieu-kho lọc hồ sơ cũng là 1 cách.

Nội qui diễn đàn cấm comment linh tinh phá đấu giá nhằm trục lợi dùng nick khác mua rẻ, hoặc đem hàng dựng clone nick đôn up chân gỗ các kiểu, e nghĩ các bác nằm vùng lâu không khó nhận biết.

Nói nôm na còn có nhiều thành viên "chơi hết mình" như các bác thì không phải xoắn nữa ;)
 
Chẳng dấu gì các bác, em cũng nghiện handheld mà nghiện nhất cái mục đấu giá. mỗi ngày không quanh quẩn vào đó 1 vài lần thì y như rằng không yên. Em vẫn tự hào nói với bạn bè rằng chỉ ở HHvn mới có mục đấu giá tốt như thế, uy tín như thế. Nhưng, đúng là nhưng cái sự đời, em cũng dính quả lừa, thôi thì im lặng lấy bồ hòn làm ngọt. từ đó đến sau thấy nick đấu giá đó thì em ko thèm xía vô. cũng có lần tính vào nói cho người khác khỏi bid, nhưng nghĩ lại thì thôi.
Thật sự, quản lý được mấy cái lừa lọc thì ngoài đời còn khó huống gì trên mạng, HH cũng vậy, nhiều khi không thể trách được. Như Bác An nhiên vẫn nói, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nhiều khi không tìm hiểu kỹ thì mình phải ngậm đắng.
Rõ ràng anh em vào đấu giá là muốn tìm được 1 SP giá rẻ mà mình thích, nên nhiều lúc "láu táu" nên chết. Chỉ hi vọng rằng, con người còn chút nhân cách, làm sao đừng hổ thẹn với lòng mình, chứ buôn gian bán lận ngoài đơi chưa chác đã giàu huống hồ chi ở nơi đây.
Túm lại, như bác @ducanhengineer nói, em cũng sợ HH thành nhật tảo, chợ trời mất!
 
Đơn giản là các bạn có quyền lợi và đòi hỏi quyền lợi nhưng mong các bạn nghĩ đến nghĩa vụ vì mình và vì HHVN cần report cho ĐHV biết những hành vi gian dối
Quyền lợi và nghĩa vụ luôn đi đôi với nhau là vì thế
Mong các bạn cân nhắc
 
em cũng dính quả lừa, thôi thì im lặng lấy bồ hòn làm ngọt. từ đó đến sau thấy nick đấu giá đó thì em ko thèm xía vô. cũng có lần tính vào nói cho người khác khỏi bid, nhưng nghĩ lại thì thôi.
"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".

Có là nói, không phải thôi, mọi người đọc họ cảm nhận được & sẽ đánh giá cao. Tiếc nuối ko phải vì mấy ông chân gỗ gian thương mà xót các bác ko có phản ứng nào.

E khuyến khích bố Suri lần sau cứ nói, TO & RÕ vào :)
 
em chơi handheld từ những năm 2007. Rồi cũng có thời gian nghỉ chơi rồi quay lại. Nhưng cái cốt yếu em mong mọi người hướng đến là " Số lượng bài đăng mang tính kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm..." tăng lên. HHVN vốn dĩ là trang tin công nghệ và diễn đàn chia sẻ kiến thức. Nhưng em thật sự chưa thấy sự náo nhiệt ở trang tin nhất. Cá nhân em và chắc hẳn cũng của nhiều anh em là muốn mọi người biết đến handheld là "Trang tin công nghệ" hơn là " Đấu giá Handheld". Đôi lời tản mạn tâm sự cùng Topic!
 
Chẳng dấu gì các bác, em cũng nghiện handheld mà nghiện nhất cái mục đấu giá. mỗi ngày không quanh quẩn vào đó 1 vài lần thì y như rằng không yên. Em vẫn tự hào nói với bạn bè rằng chỉ ở HHvn mới có mục đấu giá tốt như thế, uy tín như thế. Nhưng, đúng là nhưng cái sự đời, em cũng dính quả lừa, thôi thì im lặng lấy bồ hòn làm ngọt. từ đó đến sau thấy nick đấu giá đó thì em ko thèm xía vô. cũng có lần tính vào nói cho người khác khỏi bid, nhưng nghĩ lại thì thôi.
Thật sự, quản lý được mấy cái lừa lọc thì ngoài đời còn khó huống gì trên mạng, HH cũng vậy, nhiều khi không thể trách được. Như Bác An nhiên vẫn nói, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Nhiều khi không tìm hiểu kỹ thì mình phải ngậm đắng.
Rõ ràng anh em vào đấu giá là muốn tìm được 1 SP giá rẻ mà mình thích, nên nhiều lúc "láu táu" nên chết. Chỉ hi vọng rằng, con người còn chút nhân cách, làm sao đừng hổ thẹn với lòng mình, chứ buôn gian bán lận ngoài đơi chưa chác đã giàu huống hồ chi ở nơi đây.
Túm lại, như bác @ducanhengineer nói, em cũng sợ HH thành nhật tảo, chợ trời mất!
hehe hnay rảnh rang chút vào ngắm cái tiêu đề giựt mấy cái mới dám vào ngó lại nghĩ đến mấy toppic thành viên ko uy tín với mấy toppic treo đầu dê bán thịt chó cũng thấy gai gai .. nhưng mờ cứ nghĩ đến như vậy là cái nỗi buồn nó cứ len vào lòng các bác ợ.. cho nên lại đọc ngay quyển " quẳng gánh lo đi mà sống" các bác ợ.. mình vào thấy muốn đấu thì nhìn ngó bác chủ một tí giao lưu vui vẻ tí nữa thingr thoảng sơ xẩy thì sao.. ôi kệ nó đi bác ơi.. tiền nhét vào túi còn mất điện thoại cầm tay còn rơi vỡ màn hình.. công đâu mà buồn.. Em ít tuổi nhưng nghiệm mấy vụ rồi các cụ nói câu của đi thay người cấm có sai.. còn mất của là người nhẹ bớt cũng nhàn tản hơn .. làm thêm mấy hồi .. nói chung là kéo theo mất của cũng khá nhiều lợi ích bác ạ.. hoạ phúc khó tránh, lo cũng ko làm lại được.. nhàn nhàn một tí lại hay :).. cứ chơi thôi..
 
"Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt".

Có là nói, không phải thôi, mọi người đọc họ cảm nhận được & sẽ đánh giá cao. Tiếc nuối ko phải vì mấy ông chân gỗ gian thương mà xót các bác ko có phản ứng nào.

E khuyến khích bố Suri lần sau cứ nói, TO & RÕ vào :)
Em sẽ ghi nhớ lời anh nói. em nghĩ không nói ở đây 1 phần em thận trọng quá. Vì nói vào đó lại đâm ra phá toppic người khác. có những lúc em phải nói "nhẹ, nói tránh" rồi cũng quăng thêm câu "ghi danh" chỉ để bớt đi phần bàn việc ngoài.
em sẽ ghi nhớ và các gian thương từ nay coi chừng!
 
Cá nhân em và chắc hẳn cũng của nhiều anh em là muốn mọi người biết đến handheld là "Trang tin công nghệ" hơn là " Đấu giá Handheld". Đôi lời tản mạn tâm sự cùng Topic!
@hloidlh09 phải tực tế bác ah, dù muốn hay không dù sự thật nó phủ phàn nhưng nói thẳng nói thật thì luôn luôn khó khăn và khó nghe, nhưng nếu handheld không có đấu giá thì số phận của nó cũng sẽ lụi tàn như ppcvn cách đây 4-5 năm bác ahj.
Em thì ghét sống với quá khứ lắm, nhưng mà ppc O2 là cái ppc đã đưa em đến với hhvn năm 2006 vì nghịch rom mà không biết gì, và rồi cái số bài viêt em được hơn ngàn bài lại từ box về máy tính,nhờ phá nhiều đọc nhiều cũng có đôi chút kiến thức để giúp lại vài người, nhưng để HHVN là "trang tin công nghệ" thì HHVN sẽ chết ỉu từ lâu lắc rồi.
Em thì cũng ra đảo hóng gió nhiều lắm mà toàn vì "chống người thi hành công vụ ", chứ còn đấu giá, hay bán 1 sản phẩm với em thì nó đem lại cho em 1 mối quan hệ, biết thêm 1 người nhiều hơn là số tiền mà nó đem lại đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi, chứ chắc trên HHVN này không ai đấu giá nhiều bằng em luôn, mà giờ cũng để chữ ký So Close thấy hem.
Mình thấy chơi được nữa thì tiếp tục, còn không được nữa thì mình rút lui thôi tìm chỗ khác chơi vui hơn.
 
Có lẽ chỉ chuyên tâm vào mua bán và đấu giá thôi, làm thông tin khổ thật!
 
Bác tham gia tu 2011 nên những cái làm nên hhvn em nghĩ bác chỉ hưởng xái xíu xíu thôi. Trước hh làm cái đấu giá là cho nó vui thôi (em nghĩ vậy) vì các bác xài chán mà muốn giao lưu và kết hợp với cái mới nhưng ngại rao bán. Giờ tinh thần đó em nghĩ chỉ còn Dr.Khiêm và bác bi-tít nhưng cũng bị các thành phần "bơm - hơi - vá - ép" làm cho chùn tay nên gí khởi điểm phải khác xưa.
Nói về hh xưa thì vô vàn, bác có thể tìm vụ Sơ lốc hôm của cháu sv ép pi ti hay vụ Macbook ĐN bị ae đến tận sau lưng mà vẫn ngồi tám thản nhiên thì bác mới biết được ae hh tài và giỏi đến mức nào. Ngay như vụ nóng hổi phải đổi tên miền vì bị gian thương nó tố cáo lên CP là làm thương mại nhưng trốn thuế, làm ae phải khốn đốn sửa lại bookmark lẫn không có tapatalk.

Em thiết nghĩ đến câu, đất lành thì chim đậu, HHVN trải qua bao thăng trầm, được tiếng thơm nên chim xấu lẫn chim đẹp đều tìm đến. Chim đẹp thì mừng vì có đất mà phô diễn ( đồng hồ và bút mực là 2 mảng phát triển rõ rệt) còn chim xấu thì......
Sự tiến hóa thôi bác, không có gì phải AN NGUY cả. Thích nghi thì sống không thì như cái trang gì bác nói ở đầu đó, tách ra - lấy tên khu chợ có tiếng ở SG, đặt sợ-vợ sang bêb khác hổng phải bên mình là XONG.

Còn chuyện của bác thì sao bác không vào xem hồ sơ của người rao, hay bác ham rẻ... em thì cứ phải xem hồ sơ, giới hạn thành viên là em phớt ngay ấy chứ, mới làm thành viên mà mở topic rao bán liên tọi em cũng đội mũ phớt ăn bơ ngay và luôn cho dù món đó thơm-ngon-bổ cơ~ nào. Bác ở gần còn phi xe xem được chứ như em ở xa thì chịu.
Mà hh có dịch vụ Trung gian mà sao bác không xài. Chắc món đó quá ngon hay sao ạ?..



Em thì tưng tưng nên viết dài dòng coi như ôn lại kỉ niệm tí ạ. Bác đọc sai chính tả thì mong bỏ quá cho em vì tay em thì to mà cái phím ảo nó nhỏ ti ti phải check đi check lại mất hết cả hứng ạ.
Chúc bác giữa tuần vui vẻ.
.
Mình thì chưa bị lừa lần nào. Nói đúng hơn là nó lừa nhưng bất thành [emoji3]. Ham rẻ thì đa số ae đều ham chứ không riêng mình :)), đa số ae tham gia đấu giá cũng chỉ mong tìm được món hàng vừa rẻ vừa chất lượng, cộng thêm cái hồi hộp lo âu xem mình có phải là người thắng cuộc hay không?! Và khi là người thắng cuộc lại cảm thấy tự hào, vui sướng phấn chấn vì là người chiến thắng hơn là sẽ sở hữu món hàng như ý minh.
Mình dc cái cũng có chút "cẩn thận" nên mói có cái thớt này :D . Mình không chỉ tìm hiểu profile của người bán trong 4rum mà còn tìm luôn tất cả những thông tin trên gu gồ.
Nhưng nhìn cái list danh sách đen mà mod Hà lập ra nó càng ngày càng dài thêm và chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì mới làm mình lo lắng :( . Cái black list kia và những điều bác nói chỉ là 1 khía cạnh trong câu chuyện mình muốn nói.
Trên kia bác @AN NHIÊN cũng nói là có tool để phát hiện "chân gỗ" nhưng với điều kiện là người đó sử dụng nhiều nick cho 1 máy tính hoặc 1 đường mạng. Còn trường hợp 1 nick ở máy tính, nick khác ở điện thoại hay 1 nick ở nhà 1 nick ở cơ quan thì làm sao mà phát hiện được :) . Mình chưa bao giờ tổ chức dg mà cũng chẳng phải bày đường cho chuột chạy, nhưng khi đã xác định lam "chân gỗ" thì họ sẽ phải tính toán. Những trường hợp đó chỉ xác định được bằng "kinh nghiệm" mà thôi.
Và có được bao nhiêu người có kinh nghiệm để phát hiện việc đó. Và khi phát hiện được thì ai dám tố cáo, bằng chứng đâu?



Sent from my iPad using Tapatalk
 
Ngoài lề toppic chút, thôi thì cũng muốn góp ý xây dựng HH của chúng ta ngày 1 lớn mạnh, nên em mạn phép nói 2 điều em suy nghĩ:
Điều 1 em góp ý: Thật sự mà nói thì HH thông tin về công nghệ chưa nhiều, thậm chí còn hơi chậm so với 1 vài trang chuyên về CNTT. Em thiết nghĩ nếu làm được mua bán, đấu giá mà tốt thực sự thì cũng có thể thành tâm điểm. Tuy nhiên cũng cần phải có thông tin thì mới có nguồn để duy trì diễn đàn. Thực sự cá nhân em rất tâm đắc với HHvn, chính vì lẽ đó mà HHVn em luôn để trang web mặc định khi mở web. em thiết nghĩ nêu BQT chiêu mộ được nhiều anh em nhiệt tình, có kiến thức và sẵn sàng cộng tác để lấy thông tin, viết bài thì em nghĩ HH cũng có khả năng mạnh lên chứ ko phải là ko! Em thì kiến thức nông cạn, tiếng anh, tiếng tây lại hữu hạn, nên nhiều khi cũng muốn góp sức nhưng lực bất tòng tâm.
Điều 2 em muốn góp ý: BQT có thể nghiên cứu thêm về giao diện tranh chủ, dù thay đổi khá nhiều lần nhưng cá nhân em vẫn cảm nhận chưa thật sự bắt mắt, và dể nhận thông tin.
 
Back
Top