Các bác thông cảm, e giật cái tít hơi mạnh
Nhưng thời gian gần đây em thấy hơi lo cho HHVN, sợ rằng lại như vết xe đổ của "chợ tinh tế" cũ và nay là "nhật tảo". Ngày trước mua hàng đây rất tin tưởng, nhưng rồi phong trào "lừa đảo" bắt đầu. Đầu tiên là vợ chồng "đường Hồ Tùng Mậu", sau đó không lâu thì nhan nhản. Thương gia thành "thương gian"'quá nhiều. Hỏi " hàng cửa hàng mình là hàng xách từ Hàn về hay từ Móng Cái vê để đỡ mất công đến ? ". Trả lời " em cam đoan hàng chính tay em xách từ Hàn về Bla bla" . Đến nơi thì tem mấy anh "tung của" dán đầy máy. Mình vặn thì mới nói "anh thông cảm, giờ ở đâu cũng vậy! ". Đến như mình có chút kinh nghiệm xem máy, xem người nhiều khi còn run .
Còn HHVN em thấy gần đây lượng "chim lợn" đua nhau dìm hàng, " chân gỗ" đôn giá, rồi cả chuyện lợi dụng sơ hở để " cướp hàng" nữa. Thật hết chỗ nói. Anh em chẳng biết múi mô mà lần. Cái văn hoá "nhường" nó cứ mai một dần đi. Lo thì lo thế thôi chứ em cũng chẳng làm được gì. Chỉ mong chơi ở đây dc lâu dài với ae mà thôi
Vài điều tản mạn cùng các bác!
Nhưng thời gian gần đây em thấy hơi lo cho HHVN, sợ rằng lại như vết xe đổ của "chợ tinh tế" cũ và nay là "nhật tảo". Ngày trước mua hàng đây rất tin tưởng, nhưng rồi phong trào "lừa đảo" bắt đầu. Đầu tiên là vợ chồng "đường Hồ Tùng Mậu", sau đó không lâu thì nhan nhản. Thương gia thành "thương gian"'quá nhiều. Hỏi " hàng cửa hàng mình là hàng xách từ Hàn về hay từ Móng Cái vê để đỡ mất công đến ? ". Trả lời " em cam đoan hàng chính tay em xách từ Hàn về Bla bla" . Đến nơi thì tem mấy anh "tung của" dán đầy máy. Mình vặn thì mới nói "anh thông cảm, giờ ở đâu cũng vậy! ". Đến như mình có chút kinh nghiệm xem máy, xem người nhiều khi còn run .
Còn HHVN em thấy gần đây lượng "chim lợn" đua nhau dìm hàng, " chân gỗ" đôn giá, rồi cả chuyện lợi dụng sơ hở để " cướp hàng" nữa. Thật hết chỗ nói. Anh em chẳng biết múi mô mà lần. Cái văn hoá "nhường" nó cứ mai một dần đi. Lo thì lo thế thôi chứ em cũng chẳng làm được gì. Chỉ mong chơi ở đây dc lâu dài với ae mà thôi
Vài điều tản mạn cùng các bác!