Lộ hình xăm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
dtnni nói:
hihihi vậy bao nhiêu bác trong này đủ can đảm tuyên bố dám lấy 1 con vợ có xăm mình? :p
Á vụ này đang nói đến hoa hậu, ngừoi mẫu, người đẹp... cái kiểu nhá :D còn vợ thì khác :)
Có điều với Vietnam ta thì xăm là gấu, nhưng với nước ngoài xăn chũng chẳng là gì ghê gớm, đơn giản chì là thời trang :)
 
Tớ thấy xã hội Việt Nam mình rất buồn cười. Thời Hùng Vương, thủy tổ của người Việt đã có tục xăm mình, thế nhưng bây giờ hễ nói đến xăm mình là y như nói đến một thứ xấu xa chơi bời, chuối...
 
Xăm mình? chẳng sao cả, đó chỉ là sở thích của cá nhân, mà quyền của công dân là làm những điều mình muốn (vẫn trong khuôn khổ pháp luật), xăm mình thì ko phải là phạm pháp gì hết.

nhưng đã là người thay mặt cho quốc gia đi tham gia một cuộc thi có tầm cỡ như thế này thì ko ổn
 
minhkhoa nói:
Hic hic hic.......Em sẵn sàng cưới một cô đã có chồng rồi nhưng với điều kiện em quen cô ấy từ khi chưa có chồng và chính em là người gạ cô ấy đi lấy chồng....He he he...
He he...sao lại vậy nhỉ?Hiuể đc chết liền :p .Vậy bác vẫn phải đổ vỏ?
 
minhkhoa nói:
Hic hic hic.......Em sẵn sàng cưới một cô đã có chồng rồi nhưng với điều kiện em quen cô ấy từ khi chưa có chồng và chính em là người gạ cô ấy đi lấy chồng....He he he...

Hehe, bác này xem lại tính chặt chẽ của tư duy đi. Lôgic có vẻ như ông chồng của em ấy chính là bác nhưng hóa ra, bác thành mọc sừng à?

Giả sử bác quen cô gái A từ lúc em còn 16 tuổi (chưa chồng, thậm chí còn chưa một lần nắm tay con trai), nai tơ ngơ ngác 100%. Sau đó, năm 18 tuổi, cô ấy kết một chú thợ xẻ to khoẻ và bác xui cô ta lấy hắn. Lấy nhau được một thời gian X ngày, anh chị này hứng chí lên, bỏ nhau. Bác có sẵn sàng lấy ẻm không?
 
Tattoo hay chứ, nhất là hông em nào trắng, mịn và... chuẩn. Nói chung không cấm nhưng có một số trường hợp không được phép, chẳng hạn như quân nhân lực lượng vũ trang.

Không biết đã có bao nhiêu bài báo viết về các hình xăm, kể cả Tây, ta... Thậm chí, tìm hiểu cả tục xăm mình của các dân tộc như Petronius nói. Đúng là, dân ta có cái rất thủ cựu là cứ cái gì khác với mình thì dị ứng đến lồng lộn lên.
 
nobita nói:
Hehe, bác này xem lại tính chặt chẽ của tư duy đi. Lôgic có vẻ như ông chồng của em ấy chính là bác nhưng hóa ra, bác thành mọc sừng à?

Giả sử bác quen cô gái A từ lúc em còn 16 tuổi (chưa chồng, thậm chí còn chưa một lần nắm tay con trai), nai tơ ngơ ngác 100%. Sau đó, năm 18 tuổi, cô ấy kết một chú thợ xẻ to khoẻ và bác xui cô ta lấy hắn. Lấy nhau được một thời gian X ngày, anh chị này hứng chí lên, bỏ nhau. Bác có sẵn sàng lấy ẻm không?
hahaha, vui thật. bác minhkhoa kiểu này cứng họng rồi, nhưng thế sao gọi là mọc sừng được chứ.
 
nobita nói:
Hehe, bác này xem lại tính chặt chẽ của tư duy đi. Lôgic có vẻ như ông chồng của em ấy chính là bác nhưng hóa ra, bác thành mọc sừng à?

Giả sử bác quen cô gái A từ lúc em còn 16 tuổi (chưa chồng, thậm chí còn chưa một lần nắm tay con trai), nai tơ ngơ ngác 100%. Sau đó, năm 18 tuổi, cô ấy kết một chú thợ xẻ to khoẻ và bác xui cô ta lấy hắn. Lấy nhau được một thời gian X ngày, anh chị này hứng chí lên, bỏ nhau. Bác có sẵn sàng lấy ẻm không?

.....có ai dại gì đi xúi một cố gái mà mình tính lấy đi lấy thằng khác chứ....híc híc híc... kể cả bác không thích cô ta đi chăng nữa không lẽ tự nhiên bác xúi người ta lấy chồng...lỡ thằng chồng người ta hiểu lầm là bác bán cái thì chít...hic hic hic...(cười chứ không phải khóc)
 
thế lỡ em này lúc chưa chồng nhìn không yêu, có chồng rồi lại muốn cưới. Thế mới chết người......
 
nobita nói:
Tattoo hay chứ, nhất là hông em nào trắng, mịn và... chuẩn. Nói chung không cấm nhưng có một số trường hợp không được phép, chẳng hạn như quân nhân lực lượng vũ trang.

Không biết đã có bao nhiêu bài báo viết về các hình xăm, kể cả Tây, ta... Thậm chí, tìm hiểu cả tục xăm mình của các dân tộc như Petronius nói. Đúng là, dân ta có cái rất thủ cựu là cứ cái gì khác với mình thì dị ứng đến lồng lộn lên.

Cái đó cũng không hoàn toàn chính xác....Tớ còn biết rất nhiều người đang là quân nhân trong lực lượng vũ trang nhưng xăm lên mình đủ thứ! Nhìn có vẻ phản cảm lắm nhưng hỏi thì họ nói hồi xưa tao ở rừng có ai nói là cấm tao xăm đâu! Và bây giờ mấy chú lính đi xăm, điều lệnh...CẤM...nó nói lên vạch áo sếp xem có đầu con hổ to tướng đó sao không nói đi! Nhưng chuyện cấm là có thật!
 
vo_thang_Dau nói:
thế lỡ em này lúc chưa chồng nhìn không yêu, có chồng rồi lại muốn cưới. Thế mới chết người......

Úi giời ôi! Thế thì tại ...mình chớ! Có mà quá may đi ấy chứ lại! Bây giờ đi xin việc người ta toàn đòi hỏi yêu cầu có KINH NGHIỆM LÀM VIỆC đó không thấy sao! Chết....ăn nói linh tinh quá! ...(À mà đây là Chuyện ngoài lề mà! Xin lỗi các bác cho xả xì-trét tí! Bác nào thấy không thích nói em tiếng em im ngay không nói nữa)
 
Túm lại là các bác muốn xem hình xăm hay muốn lấy vợ đấy ? Cô hoa hậu kia vẫn còn hình xăm kìa, mà chẳng bác nào tự thú là đã xui cô ấy xăm và có định xúi cô ấy đi lấy ai khác không nữa. Tranh luận 1 hồi cô ấy đi đâu mất rồi ?
 
ducga nói:
Ko biết chị này có fải chị học Quản Trị Kinh Doanh hồi trước là người yêu của Jimmy Nguyễn không nhỉ, nếu đúng là thế thì.... ko có gì fải bàn nữa -.-

Chính xác cô bé này là Hồng Hà, học cùng trường ĐH QLKD với mình. HÀ thì ăn chơi nổi tiếng rồi, là ng nổi tiếng, nhưng dường như Hà để lại rất ít tiếng tốt, mà toàn tiếng.... Mà xét cho cùng thì mạt mũi hà có xinh lắm đâu cơ chứ! Mình thấy nhiều cô bé nhìn còn mặn mà, đằm thắm hơn nhiều.

Cũng chẳng hiểu sao đại diện của VN đi thi Hoa hậu mà lại là Hà? Liệu mọi ng có nghĩ đó cũng là đại diện của tính cách và nhân phẩm của phụ nữ VN hay k?
 
Các bác bàn tán hoa hậu với hình xăm vui quá, làm tớ cũng muốn nhảy vào. theo thiển nghĩ của tớ:

Hoa hậu hoa khôi là mua vui cho thiên hạ, giống như: ai là triệu phú, đường lên đỉnh olympia có nghĩa là dùng "khả năng" của mình để sinh động cuộc sống - tớ thích cả 2, trò trí tuệ lẫn trò hình thức

Thích (hoặc không chê bai) hình xăm nói riêng và những trò tương đối ... nghịch mắt nói chung không có nghĩa là phải yêu nó VD anh có thể chấp nhận và thông cảm với hiện tượng đồng tính luyến ái trong xã hội nhưng anh không vì thế mà thông cảm để một anh đồng tính YÊU mình - không có gì là mâu thuẫn vì đó là lựa chọn cá nhân.

Túm lại: Nguyễn Hồng Nhung, Hồng Hà có xăm lưng à .... hê hê, xem tý, trông cũng ngộ a. Tùng Dương man dại à, "thưởng thức" cả ngày không được nhưng thỉnh thoảng nghe một bài cũng hay hay.
Không phải Xì tin của mình nhưng không có hội này cuộc sống buồn chết, Cho 2 ngón tay cái lên đi (two thumbs up) :D:D
 
starnt nói:
Các bác bàn tán hoa hậu với hình xăm vui quá, làm tớ cũng muốn nhảy vào. theo thiển nghĩ của tớ:

Hoa hậu hoa khôi là mua vui cho thiên hạ, giống như: ai là triệu phú, đường lên đỉnh olympia có nghĩa là dùng "khả năng" của mình để sinh động cuộc sống - tớ thích cả 2, trò trí tuệ lẫn trò hình thức

Thích (hoặc không chê bai) hình xăm nói riêng và những trò tương đối ... nghịch mắt nói chung không có nghĩa là phải yêu nó VD anh có thể chấp nhận và thông cảm với hiện tượng đồng tính luyến ái trong xã hội nhưng anh không vì thế mà thông cảm để một anh đồng tính YÊU mình - không có gì là mâu thuẫn vì đó là lựa chọn cá nhân.

Túm lại: Nguyễn Hồng Nhung, Hồng Hà có xăm lưng à .... hê hê, xem tý, trông cũng ngộ a. Tùng Dương man dại à, "thưởng thức" cả ngày không được nhưng thỉnh thoảng nghe một bài cũng hay hay.
Không phải Xì tin của mình nhưng không có hội này cuộc sống buồn chết, Cho 2 ngón tay cái lên đi (two thumbs up) :D:D

starnt nói đúng lắm. Vỗ tay nào: =D> =D>
 
starnt nói:
Các bác bàn tán hoa hậu với hình xăm vui quá, làm tớ cũng muốn nhảy vào. theo thiển nghĩ của tớ:

Hoa hậu hoa khôi là mua vui cho thiên hạ, giống như: ai là triệu phú, đường lên đỉnh olympia có nghĩa là dùng "khả năng" của mình để sinh động cuộc sống - tớ thích cả 2, trò trí tuệ lẫn trò hình thức

Thích (hoặc không chê bai) hình xăm nói riêng và những trò tương đối ... nghịch mắt nói chung không có nghĩa là phải yêu nó VD anh có thể chấp nhận và thông cảm với hiện tượng đồng tính luyến ái trong xã hội nhưng anh không vì thế mà thông cảm để một anh đồng tính YÊU mình - không có gì là mâu thuẫn vì đó là lựa chọn cá nhân.

Túm lại: Nguyễn Hồng Nhung, Hồng Hà có xăm lưng à .... hê hê, xem tý, trông cũng ngộ a. Tùng Dương man dại à, "thưởng thức" cả ngày không được nhưng thỉnh thoảng nghe một bài cũng hay hay.
Không phải Xì tin của mình nhưng không có hội này cuộc sống buồn chết, Cho 2 ngón tay cái lên đi (two thumbs up) :D:D

Em bầu bài của bác là "best ideal of the thread" :) =D>
 
Thế mới có chiện dzui cho anh em mình bàn tán chứ, he he.
Không biết ở chỗ mấy bác sao chứ ở quê em mấy em xâm mình toàn là "c*v*" không hà. "c*v*" mà đại diện cho Việt Nam đi thi hoa hậu, vui nhỉ? :D
 
starnt nói:
Các bác bàn tán hoa hậu với hình xăm vui quá, làm tớ cũng muốn nhảy vào. theo thiển nghĩ của tớ:

Hoa hậu hoa khôi là mua vui cho thiên hạ, giống như: ai là triệu phú, đường lên đỉnh olympia có nghĩa là dùng "khả năng" của mình để sinh động cuộc sống - tớ thích cả 2, trò trí tuệ lẫn trò hình thức


Quan điểm thế này quá lệch lạc! [-X
 
@starnt: Vậy chú có người yêu hay vợ chưa? gửi hình lên cho mọi người ngắm dung nhan với. Nhất là chỗ nào có xăm hình đó. Hy vọng cả forum này "choáng"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top