Lộ hình xăm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vấn đề ở đây là "hình xăm trên người của một người phụ nữ, mà phụ nữ này là đại diện của hàng triệu người phụ nữ khác của một đất nước, một xã hội, một văn hoá..." Em ko có ý kiến gì nữa, nhưng các bác hãy xét trên quan điểm này thì dễ bình luận và phân tích hơn!!!
 
starnt nói:
Hoa hậu hoa khôi là mua vui cho thiên hạ, giống như: ai là triệu phú, đường lên đỉnh olympia có nghĩa là dùng "khả năng" của mình để sinh động cuộc sống - tớ thích cả 2, trò trí tuệ lẫn trò hình thức
Nói thế này thì bạc bẽo cho chị em quá bác ạ. Sắc đẹp dù sao cũng cần được hiểu đúng nghĩa, chứ không nên coi thường như thế. Nên bỏ 2 chữ mua vui đi !
 
Các bạn chỉ được cái nói đúng!! Thi hoa hậu ở đâu thì chưa biết chứ thi hoa hậu ở cái xứ An Nam nhà mình thì chỉ là nơi để cho các đại gia tuyển người đẹp như ngày xưa vua chúa tuyển cung nữ mà thôi. Mình có quen được mấy thằng make-up nên biết được vài chuyện ở đằng sau. Con gái tớ mà sau này đòi đi thi hoa hậu thì tớ đập phát chết luôn!!
Em hoa hậu nhà mình có hình xăm chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai chị em T.H. lăng xê ẻm đi thi thì cũng có tiếng tăm tốt đẹp gì lắm đâu!! Các bác ở HN thì biết quá rõ nhỉ?!
 
Nhân nói chuyện người mẫu, hoa hậu, hỏi một câu thế này: ở VN mình có em gái nào thuộc giới này mà thực sự đàng hoàng và không có tiếng tăm gì xấu không nhỉ?
 
tsk tsk tớ không ngờ các bác nobita, tbatnhi lại nghĩ đen tối cho tiếng việt thế. Các bác nghĩ mua vui là gì? hãy nghĩ về nó với cái đầu trong sáng các bác ạ, đơn thuần chỉ là đem lại sự vui vẻ và giải trí thôi :D

To bác Vinhth: bác chưa đọc kỹ bài của starnt rồi, ý của tớ là THÍCH để giải trí không có nghĩa là thích để làm mẫu hình cho mình, đáng tiếc đáng tiếc :D

"Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
MUA VUI cũng được một vài trống canh."
(Nguyễn Du)
 
starnt nói:
tsk tsk tớ không ngờ các bác nobita, tbatnhi lại nghĩ đen tối cho tiếng việt thế. Các bác nghĩ mua vui là gì? hãy nghĩ về nó với cái đầu trong sáng các bác ạ, đơn thuần chỉ là đem lại sự vui vẻ và giải trí thôi :D

To bác Vinhth: bác chưa đọc kỹ bài của starnt rồi, ý của tớ là THÍCH để giải trí không có nghĩa là thích để làm mẫu hình cho mình, đáng tiếc đáng tiếc :D

"Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
MUA VUI cũng được một vài trống canh."
(Nguyễn Du)

Kinh quá! Bác starnt lại còn giảng Kiều nữa hả? Tiếng Việt dẫu có thế nào, bác cử thử mang ý đó (hoa khôi hoa hậu là để mua vui) ra nói ở chỗ khác xem, dân mình, đến bà già nhà quê cũng thuộc Kiều mà!
 
Không cần phải đi hỏi đâu xa, bác starnt cứ về hỏi bác gái hay chuẩn bị là bác gái của bác xem, tui cam đoan bác sẽ được "mua vui" ngay ! :))
 
philipshero nói:
Các bạn chỉ được cái nói đúng!! Thi hoa hậu ở đâu thì chưa biết chứ thi hoa hậu ở cái xứ An Nam nhà mình thì chỉ là nơi để cho các đại gia tuyển người đẹp như ngày xưa vua chúa tuyển cung nữ mà thôi. Mình có quen được mấy thằng make-up nên biết được vài chuyện ở đằng sau. Con gái tớ mà sau này đòi đi thi hoa hậu thì tớ đập phát chết luôn!!
Em hoa hậu nhà mình có hình xăm chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai chị em T.H. lăng xê ẻm đi thi thì cũng có tiếng tăm tốt đẹp gì lắm đâu!! Các bác ở HN thì biết quá rõ nhỉ?!

Cái gì cũng có lý của nó. Có sắc đẹp mà không biết tận dụng, nó phí đi! Tuy nhiên, có những chuyện anh biết, tôi biết, mọi người đều biết (trong mọi lĩnh vực chứ không riêng gì thi hoa hậu). Song biết là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Mong các bác bình luận giữ ý chút cho Diễn đàn đỡ khó xử.
 
Petronius nói:
Nhân nói chuyện người mẫu, hoa hậu, hỏi một câu thế này: ở VN mình có em gái nào thuộc giới này mà thực sự đàng hoàng và không có tiếng tăm gì xấu không nhỉ?

Mình nghĩ cũng có một vài người, mình không dám sure nhưng vì thực sự chẳng thấy tiếng xấu gì. VD như 2 cô sau đây mình có biết họ khi học ĐH:

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga (Cô này Tốt nghiệp Ngoại thương loại xịn và hình như bi giờ có bằng ThS hay TS gì đấy)

Á hậu Võ Ngọc Hoàng Hoa (Cũng TN Ngoại thương loại xịn)

Cả hai cô trên đều tiếp tục học sau khi đoạt danh hiệu và sau đó chẳng thấy báo chí nhắc nhở gì đến nữa (chắc tại 0 có tin gì hấp dẫn để báo chí khai thác)
 
Còn cô gì Hoa Hậu đợt đầu nữa chứ, cô này học hành ở đâu bên Hàn Quốc rồi làm cái gì đó, không nhớ.

Nói chung các cô không vấn đề gì thì... khó nhớ lắm :D
 
Hahahaha...

Mình nói chuyện này cho vui thôi mà mấy bác! Ở đầu Topic vui vui là thế sao đến cuối topic các bác lại căng thẳng rồi. Thật ra chuyện về mấy em gái này trăm người trăm ý! Tớ cũng kể thiệt cho nghe là chuyện về mấy em người mẫu, diễn viên, hoa này hoa....vv và vv, kể cả những cái thô bỉ ổi của một số đạo diễn, ông bầu, MC... tớ còn có cả một kho cơ kia...mà chuyện đã phải đi kiểm chứng mà, nhưng mà thôi nói làm gì! Nói ho vui và theo ý mình các bác nói chuyện các em thì cứ nói nhưng lôi mấy bác gái, bác gái tương lại, hay gì gì đó thân thân với mình vào chuyện này thì tội cho họ lắm thay!
Thôi nói chuyện gì vui lên nào! Tớ nhiều chuyện lắm nhưng nó kèm...bậy bậy và chỉ dành cho Man thôi nên sợ có women member nên mạn phép không dám...nhưng chắc chắn là chuyện vui thiệt là vui!
Thân!
 
Túm lại là một số người miệng thì cứ nói xăm không có gì là xấu(mà đúng thế thật). Cơ mà ra đường gặp cô nào xăm, không nói thì trong bụng cũng nghĩ:" Eo ơi con này xăm trổ ghê quá không phải cavơ thì chắc cũng là loại hư hỏng" :D
 
Thật ra cái hình xăm thì chẳng có tội gì. Chẳng qua ở mình từ lâu rồi chỉ những cao thủ võ lâm trong giới giang hồ mới mang trên mình hình xăm. Phần lớn là do thời gian rỗi ngồi trong "hộp" vẽ cho nhau, nhưng là dùng bằng kim, dao lam, mực tàu... vẽ toàn hình kỳ quái (đại khái xấu và ko có tính thẩm mỹ, chủ yếu để phô trương thanh thế) nên bà con mình mới đố kỵ và đã ăn sâu vào ý nghĩ. Bây giờ xăm hình trở thành 1 nghề, một số nước như Thái, Hongkong đã trở thành công nghệ. Đòi hỏi phải có máy móc đời mới, mực, người xăm là những người vẽ giỏi...(và cả dùng đề can) nên bây giờ nhiều hình xăm rất đẹp, mang tính thẩm mỹ. Thật sự nếu đi bộ ở dọc các con phố du lịch như ở Bangkok chẳng hạn, có thể thấy >80% người mang hình xăm, cả tây cả tàu. Đa số thanh niên mình hiện nay xăm hình chủ yếu là do mốt, thời trang, theo xu thế, thần tượng...Tóm lại em thấy hình xăm thật sự ko xấu, chỉ có điều làm sao cái hình cho nó thẩm mỹ, đẹp, phù hợp với cơ thể (nước da, làn da, vị trí ...)
 
vinhth nói:
@akichinh: Vậy đã xăm cái nào "nghệ thuật" vào người chưa?

Dạ, thật sự em cũng rất thích làm vài cái lên mình, có lúc đến mất ăn mất ngủ. Nhưng suy nghĩ rất nhiều cuối cùng kết luận : NO ! hì...

Lý do :
- Không phù hợp lắm với môi trường em đang làm việc văn phòng (cơ quan nhà nước) vì thỉnh thoảng tenis, chạy bộ (cởi trần, hoặc lúc thay đồ...) sếp và đồng nghiệp nhìn thấy ko hay (vì toàn người lớn tuổi)
- Hình xăm bây giờ là thời trang, mà thời trang thì luôn luôn thay đổi -> sau này sẽ lỗi thời, nhìn mãi 1 cái hình nó trên mình sẽ thấy chán -> muốn xóa cũng rất phức tạp và tốn kém.
- Sau này già, con cái nó lại học theo thì ko hay.

Thế đấy bác ạ, hì...
 
akichinh nói:
Thật ra cái hình xăm thì chẳng có tội gì. Chẳng qua ở mình từ lâu rồi chỉ những cao thủ võ lâm trong giới giang hồ mới mang trên mình hình xăm. Phần lớn là do thời gian rỗi ngồi trong "hộp" vẽ cho nhau, nhưng là dùng bằng kim, dao lam, mực tàu... vẽ toàn hình kỳ quái (đại khái xấu và ko có tính thẩm mỹ, chủ yếu để phô trương thanh thế) nên bà con mình mới đố kỵ và đã ăn sâu vào ý nghĩ. Bây giờ xăm hình trở thành 1 nghề, một số nước như Thái, Hongkong đã trở thành công nghệ. Đòi hỏi phải có máy móc đời mới, mực, người xăm là những người vẽ giỏi...(và cả dùng đề can) nên bây giờ nhiều hình xăm rất đẹp, mang tính thẩm mỹ. Thật sự nếu đi bộ ở dọc các con phố du lịch như ở Bangkok chẳng hạn, có thể thấy >80% người mang hình xăm, cả tây cả tàu. Đa số thanh niên mình hiện nay xăm hình chủ yếu là do mốt, thời trang, theo xu thế, thần tượng...Tóm lại em thấy hình xăm thật sự ko xấu, chỉ có điều làm sao cái hình cho nó thẩm mỹ, đẹp, phù hợp với cơ thể (nước da, làn da, vị trí ...)

akichinh nói:
Dạ, thật sự em cũng rất thích làm vài cái lên mình, có lúc đến mất ăn mất ngủ. Nhưng suy nghĩ rất nhiều cuối cùng kết luận : NO ! hì...

Lý do :
- Không phù hợp lắm với môi trường em đang làm việc văn phòng (cơ quan nhà nước) vì thỉnh thoảng tenis, chạy bộ (cởi trần, hoặc lúc thay đồ...) sếp và đồng nghiệp nhìn thấy ko hay (vì toàn người lớn tuổi)
- Hình xăm bây giờ là thời trang, mà thời trang thì luôn luôn thay đổi -> sau này sẽ lỗi thời, nhìn mãi 1 cái hình nó trên mình sẽ thấy chán -> muốn xóa cũng rất phức tạp và tốn kém.
- Sau này già, con cái nó lại học theo thì ko hay.

Thế đấy bác ạ, hì...
Lúc này lúc khác nhỉ!!! :d bác đã xem nó như nghệ thuật và thẩm mỹ thì tại sao lai nói là sợ con cái sau này theo va KHÔNG HAY? hoa ra là giờ bác nói hình xăm là không hay à.
 
Nói thật với các bác chứ miệng mồm ai bảo hình xăm là nghệ thuật, bà con dân tình Việt Nam mình vẫn đang xem đó là sở thích của mấy tay ăn chơi, anh chị, băng đảng xã hội đen, là người "có vấn đề". Nhất là trong hệ thống cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội, ai có hình xăm thì sẽ được đánh giá "rất thấp".
Cho nên, suy đến cùng phải gác nó qua 1 bên đã. Có thể trong tương lai tư duy xã hội phát triển hơn (hoặc tệ hơn tùy quan niệm mỗi người), hình xăm mới được chấp nhận ở nước ta như ý các bác thích theo đã nói. Còn lúc này, các bác cứ thử xăm lên đi, nếu cơ quan đoàn thể có chuyện gì các bác sẽ được trở thành đối tượng bị khảo sát đầu tiên ngay ! Tui cũng từng có một cô bạn thích xăm, nhưng chưa xăm mới chỉ dán hình lên vai thôi, đến cơ quan đã bị trưởng phòng gọi vào hỏi: "Em bị thất tình à ?", thế là dẹp luôn !
 
daicaothu nói:
Lúc này lúc khác nhỉ!!! :d bác đã xem nó như nghệ thuật và thẩm mỹ thì tại sao lai nói là sợ con cái sau này theo va KHÔNG HAY? hoa ra là giờ bác nói hình xăm là không hay à.

Dạ đấy là em lo xa thôi ạ. Ví dụ mình làm cái hình hoa văn nhỏ nhỏ, nó lại làm mấy cái đầu lâu xương chéo, hổ báo...thì khó nói lắm ạ.
 
akichinh nói:
Thật ra cái hình xăm thì chẳng có tội gì.

Phần lớn là do thời gian rỗi ngồi trong "hộp" vẽ cho nhau,

Đa số thanh niên mình hiện nay xăm hình chủ yếu là do mốt, thời trang, theo xu thế, thần tượng...Tóm lại em thấy hình xăm thật sự ko xấu, chỉ có điều làm sao cái hình cho nó thẩm mỹ, đẹp, phù hợp với cơ thể (nước da, làn da, vị trí ...)
Nghe đâu có 1 cô mất chồng ngay sau đêm tân hôn chỉ vì có hình xăm rất đẹp "một đàn chuột cống" ở vị trí phù hợp.
Có lẽ họ liên tưởng đàn chuột đến 1 cái ... "tập thể" :D
 
Cái này là do môi trường sống và làm việc thôi. Một cô giáo đừng trên bục giảng không thể có hình xăm được cho dù nó ở bất kỳ vị trí nào. Một con hàng nếu có hình xăm thì giá sẽ được nâng lên khoảng 30%, nếu xăm vào chỗ độc đáo hoặc đeo khuyên nữa thì giá sẽ đẩy lên gấp đôi có khi gấp 3... :-$ tùy theo sở thích của đối tác /:)

--- đã xóa bởi ppc_admin ---
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top