Lý do để sưu tầm bút

Em có khoảng hơn 20 cây, trong đó chỉ có 3 cây em rửa và cất, gần như không bao giờ dùng vì em ko thích cảm giác viết của nó. Còn lại thì tất cả đều có sẵn mực, mỗi ngày em trước khi đi làm em thường chọn và đem theo khoảng 4-5 cây (1-2 cây cài túi, 3 cây trong pen case)
Mỗi lần đi làm em vác theo khoảng 8 cây có mực lận cơ! Khác người quá! :( Mấy người quen cứ thắc mắc em viết làm sao hết từng đó bút!

Với em thì mua cây bút nào cũng có lý do của nó, nên là em chưa bán bút bao giờ (kể cả ít khi dùng). Cái nữa là cây bút nào cũng có cái hồn của nó, có cây lúc đầu em dùng không thích lắm, nhưng mấy tháng sau viết lại lại thấy thích :D Hồi đầu em thích bút bé, giờ em thích bút to, ít lâu nữa thì cũng không biết thế nào.
Em phục bác ở việc mua bút mà có thể tập trung sâu sát như vậy! Em mua bút vì muốn viết thử/cầm thử/ngó thử cho biết. Nhưng mà hậu quả nó gây ra lại khá nặng nề: em mua có phần theo hứng, có lúc trở thành vô tội vạ: thượng hạng thì chưa có chứ tầm trung trung đổ xuống là được kha khá! Có cây mua xong, cầm tận tay lại... bớt thích! Nếu giữ lại hết thì quả thật em không đủ khả năng... mua tiếp! :p Chắc do tính em còn nông nổi! :( Tới giờ cũng vẫn khổ là thử được nhiều loại rồi nhưng sở thích vẫn chưa dừng ở 1 dòng/hãng/loại ngòi nào đó! :oops: Có 1 điều tiến bộ hơn xưa là biết được 1 số loại không hợp với mình!:D
 
@Phuong Katherine ơi, cầm tận tay lại bớt thích vẫn chưa bằng cầm trên tay thấy thích nhưng càng dùng càng thấy ko hợp [emoji33]
Anh cũng mang 8 cây đó, thiếu 1 là ko thấy đủ [emoji41]
 
@Phuong Katherine ơi, cầm tận tay lại bớt thích vẫn chưa bằng cầm trên tay thấy thích nhưng càng dùng càng thấy ko hợp [emoji33]
Anh cũng mang 8 cây đó, thiếu 1 là ko thấy đủ [emoji41]
Yeah! Biết được người có cùng thói quen rồi! Em cũng có cảm giác hễ mang mà không đủ là thấy ...trống vắng!:rolleyes:
Em cũng gặp trường hợp có cây cầm thấy thích, nhưng lúc viết thấy không hợp! Nếu em vẫn còn rất thích thì cố gắng sửa chữa/ thay đổi coi được không. Không thì cũng lại đành chia tay! :(
Mà có lúc chẳng có lý do gì em vẫn chia tay, vì ngay từ đầu đã xác định là cây đó để...buôn rồi! :D
 
Yeah! Biết được người có cùng thói quen rồi! Em cũng có cảm giác hễ mang mà không đủ là thấy ...trống vắng!:rolleyes:
Em cũng gặp trường hợp có cây cầm thấy thích, nhưng lúc viết thấy không hợp! Nếu em vẫn còn rất thích thì cố gắng sửa chữa/ thay đổi coi được không. Không thì cũng lại đành chia tay! :(
Mà có lúc chẳng có lý do gì em vẫn chia tay, vì ngay từ đầu đã xác định là cây đó để...buôn rồi! :D

Tại cái pen case của anh có 3 slot thôi nên anh đé có nhiêu đó, đem được hơn anh cũng đem. Đem cái case 12 cây thì ko nhét vừa giỏ.
 
Yeah! Biết được người có cùng thói quen rồi! Em cũng có cảm giác hễ mang mà không đủ là thấy ...trống vắng!:rolleyes:
Em cũng gặp trường hợp có cây cầm thấy thích, nhưng lúc viết thấy không hợp! Nếu em vẫn còn rất thích thì cố gắng sửa chữa/ thay đổi coi được không. Không thì cũng lại đành chia tay! :(
Mà có lúc chẳng có lý do gì em vẫn chia tay, vì ngay từ đầu đã xác định là cây đó để...buôn rồi! :D

Chính vì phải thay đổi để ép mình thích nên đâm ra lại càng dùng càng thấy khác, cho nên về sau anh thấy những cây như thế chỉ cần thêm 1 vấn đề gì đó, nhỏ thôi là khó chịu lắm, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai [emoji1]
Cây để bán thì em nói đúng quá rồi. [emoji106]
 
Đúng cái cảm giác k mang theo bên mình nó thiếu thiếu thật các Bác ạ. Em mới chỉ có 1 em thôi nhưng cuối tuần chở vợ về ngoại em cũng để trên xe. Có điều chưa có case sợ bị trầy xước quá.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Yeah! Biết được người có cùng thói quen rồi! Em cũng có cảm giác hễ mang mà không đủ là thấy ...trống vắng!:rolleyes:
Em cũng gặp trường hợp có cây cầm thấy thích, nhưng lúc viết thấy không hợp! Nếu em vẫn còn rất thích thì cố gắng sửa chữa/ thay đổi coi được không. Không thì cũng lại đành chia tay! :(
Mà có lúc chẳng có lý do gì em vẫn chia tay, vì ngay từ đầu đã xác định là cây đó để...buôn rồi! :D
hóa ra nhiều người mang 8 cây nhỉ. Mình cũng đem 8 cây, bao giờ cũng có hoặc cây Levender hoặc cây Franklin-Christoph và 1 em ngòi Ti :)
 
Khi bơm mực em đã nhẩm xem màu này, bút này để làm gì nên nếu không mang đủ là thấy thiếu lắm. Mà bực cái là cứ thiếu là lại nghĩ ra lý do để phải dùng cái cây bị thiếu đấy :oops:
Trước em có viết dở 1 bài về một số lý do vui để mang nhiều bút :D chắc là viết nốt để lập hội những những thích mang trên 5 cây bút đi làm hoặc là hội tám 8 bút :p
 
hóa ra nhiều người mang 8 cây nhỉ. Mình cũng đem 8 cây, bao giờ cũng có hoặc cây Levender hoặc cây Franklin-Christoph và 1 em ngòi Ti :)
Híc. nếu không phải em ... lỡ tay bid cây 800 là giờ có khi đang ngắm 02 ice mát lạnh ấy rồi! :rolleyes: Nói ra thật xấu hổ, em vẫn chưa bóc tem cây Ti - Vogage Orient của em, tại nó... đẹp quá! Mải nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật ấy đậm chất Đông Phương ấy mà em vẫn chưa xuống tay được! :p Thôi, em đành đợi để ngâm cứu mấy em còn lại cho kỹ lưỡng chút xíu nữa!

Khi bơm mực em đã nhẩm xem màu này, bút này để làm gì nên nếu không mang đủ là thấy thiếu lắm. Mà bực cái là cứ thiếu là lại nghĩ ra lý do để phải dùng cái cây bị thiếu đấy :oops:
Trước em có viết dở 1 bài về một số lý do vui để mang nhiều bút :D chắc là viết nốt để lập hội những những thích mang trên 5 cây bút đi làm hoặc là hội tám 8 bút :p
Dzui! Dzui! Hội 8 bút! :D Còn thành viên nào nữa không ta! :rolleyes:
 
Híc. nếu không phải em ... lỡ tay bid cây 800 là giờ có khi đang ngắm 02 ice mát lạnh ấy rồi! :rolleyes: Nói ra thật xấu hổ, em vẫn chưa bóc tem cây Ti - Vogage Orient của em, tại nó... đẹp quá! Mải nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật ấy đậm chất Đông Phương ấy mà em vẫn chưa xuống tay được! :p Thôi, em đành đợi để ngâm cứu mấy em còn lại cho kỹ lưỡng chút xíu nữa!


Dzui! Dzui! Hội 8 bút! :D Còn thành viên nào nữa không ta! :rolleyes:
Đang tò mò ngòi Oblique Phương. Ngòi CI từ từ điều khiển được ưng ý. CI dùng lực ít, đè mạnh tay chút là gai ngay. Góc bút đúng thì cảm giác tuyệt vời. Bây giờ tò mò về ngòi của các nibmeister mới chết chứ. Cháy túi
 
Đúng rồi bác. Em mới có ngòi CI thép của Mike thôi mà đã mê rồi.
Em chưa có cơ hội thử qua FC và cả ngòi của Mike. Nếu có đợt offline SG tiếp. Xin phép bác mang theo cho em biết với nhé. :D
Nhân tiện em thấy có 2 bạn này làm bút cũng đẹp nên đưa lên các bác tham khảo (có thể các bác đã biết rồi)
http://scriptoriumpens.com/
http://newtonpens.com/thepens/
2 bạn này đều xài ngòi của Jowo, 1 điểm thua Franklin Christoph. Newton thì có dịch vụ grind và gắn spare nib vào body mới.
Hehe. Em thấy vậy thôi chứ chưa mua gì của 2 bạn này nhé.:D
 
Kính chào các bác!

Em xài viết mực từ bé, thời bao cấp trẻ con đi học đứa nào cũng cầm theo bình mực, chỉ được viết mấy cái ngòi là tre dỏm, bạn cùng lớp chỉ có một hai đứa gia đình có điều kiện mới có ngòi viết Trung quốc có phần giữ mực ở thân trên ( Bây giờ vẫn còn bán ngoài thị trường ), hoặc mấy cái ngòi có phần giữ mực ở thân dưới ( Bụng chửa ). Lớn một chút thì sử dụng viết Hero thời học trung học.
Lúc nhỏ đi học cứ nghe người lớn nhắc đến những cây viết Pilot, Paker có ngòi viết bằng vàng rất quý và hiếm. Tới hồi cách nay khoảng 07 - 08 năm, em tham gia chơi ở một trang mạng, thấy có vài cây viết ngòi vàng và mua chơi, để dành một thời gian. Và rồi em cũng đã phấn đấu mua và st được một vài cây viết có thương hiệu, được coi là đồ dữ ( Tất nhiên chỉ là dữ theo quan điểm chủ quan thôi )... Nhưng em vẫn thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó trong cái sự nghiệp st bút viết này o_O

Tới hồi năm ngoái tham gia vào trang mạng nhà mình mới tìm hiểu thêm được nhiều điều có ích, hồi trước thích là mua viết cất vào tủ, không cần sử dụng, chỉ cần lâu lâu nhìn qua là được rồi, giờ mua cây nào là phải đắn đo lựa chọn loại ngòi cho phù hợp, viết mua về là phải dùng được...

Vậy nên giờ em chỉ có vài cây trên tinh thần vừa đủ xài thôi các bác ah :)
 
Sửa lần cuối:
Theo quan điểm cá nhân, em thấy cây đầu mua bừa (cảm giác hào hứng, hoặc có thể sau đó thất vọng), cây 2 mua đại (bớt hào hứng đi 1 tý nhưng k cẩn thận có thể lại thất vọng), cây 3 thận trọng hơn, đắn đo hơn nhưng cảm giác lúc này có vẻ ổn hơn, vì đã qua hai lần kinh nghiệm, có thể cây này sẽ hợp lý hơn và rồi có định hướng cụ thể cho những cây 4,5,6...
Vì em thứ 2 đang trên đường về nên em đoán thế.
 
cách đây gần 20 chục năm dân đi mua đồ cổ xong toàn về tháo ngòi bán vàng,rất tiết hồi đó tui chỉ thích bút bi ,bút máy có mấy cây đẹp lắm mà bán hết,sau này mới thấy tiếc .gần đây mới tự nhiên thích bút máy ,mà kiếm khắp Việt Nam không có cái diễn đàn nào về bút máy .sau này phát hiện ra Handheld có đâm ra tốn tiền quá
 
Chào các bác,
Em cũng thích bút, nhưng chủ yếu là bút bi, cứ đi đâu, đến chỗ nào hay thấy ai có cái bút nhìn hay hay là mua hay xin về. Một lần vào đây, đọc bài hội bút máy, mới lôi lại 1 em bút máy từ hồi đi học ra xem dùng lại. Đây là cây bút gắn liền với em từ thủa học cấp 2 đến hết cấp 3. Em bút này là quà tặng của đối tác Nga cho mẹ em hồi bà đi công tác. Thế rồi tự dưng bị mất, hình như say rượu, bút cài áo rơi mất lúc nào không biết, thấy tiếc, tìm mua cây khác để viết và bắt đầu bước vào thú sưu tập bút và mực.
Dùng bút mực có cái hay là không làm em bị mất bút như dùng bút bi nữa, chả hiểu sao giới văn phòng có cái đặc trưng là rất hay tiện tay cầm bút của nhau. Em thường xuyên bị mất bút bi, từ hồi dùng bút mực, nó khác người (em dùng màu nổi), nên có cầm nhầm lại trả lại hoặc em lại tìm thấy lại.
Hàng ngày đi làm cũng vác theo 5 cái, chủ yếu vẫn dùng viết nháp, viêt ghi chú và ký, nhưng không vác theo lại thấy thiếu.Viết thường xuyên em chỉ dùng lamy safari vì nhẹ, viêt mướt, không sợ xước, mất, còn thích sưu tầm những loại limited, ví dụ như màu theo năm của Lamy.
 
Ồ, được khai sáng rồi........... mình cũng rất thích viết...hihi
 
Chào các bác,
Em cũng thích bút, nhưng chủ yếu là bút bi, cứ đi đâu, đến chỗ nào hay thấy ai có cái bút nhìn hay hay là mua hay xin về. Một lần vào đây, đọc bài hội bút máy, mới lôi lại 1 em bút máy từ hồi đi học ra xem dùng lại. Đây là cây bút gắn liền với em từ thủa học cấp 2 đến hết cấp 3. Em bút này là quà tặng của đối tác Nga cho mẹ em hồi bà đi công tác. Thế rồi tự dưng bị mất, hình như say rượu, bút cài áo rơi mất lúc nào không biết, thấy tiếc, tìm mua cây khác để viết và bắt đầu bước vào thú sưu tập bút và mực.
Dùng bút mực có cái hay là không làm em bị mất bút như dùng bút bi nữa, chả hiểu sao giới văn phòng có cái đặc trưng là rất hay tiện tay cầm bút của nhau. Em thường xuyên bị mất bút bi, từ hồi dùng bút mực, nó khác người (em dùng màu nổi), nên có cầm nhầm lại trả lại hoặc em lại tìm thấy lại.
Hàng ngày đi làm cũng vác theo 5 cái, chủ yếu vẫn dùng viết nháp, viêt ghi chú và ký, nhưng không vác theo lại thấy thiếu.Viết thường xuyên em chỉ dùng lamy safari vì nhẹ, viêt mướt, không sợ xước, mất, còn thích sưu tầm những loại limited, ví dụ như màu theo năm của Lamy.
Cụ mua thêm cái bao.. dùng xong đút vào là ko ai dám cầm nhầm mà
 
Theo em nên từ bỏ thói quen sưu tầm bút, vì làm thế số lượng bút trên giang hồ sẽ ngày càng ít đi, khó có cơ hội cho những newbie mới gia nhập. :p
 
Back
Top