Sau 1 đêm vọc phá, tạm thời thu gọn lại như sau cho các bác khỏi phải nhức đầu khi muốn cài Mac OSX.
Bước chuẩn bị:
- Hệ thống của các bác đang sử dụng ổ cứng ATA.
- ổ DVD Rom
- Tạo 1 phân vùng trống khoảng 10Gb bằng các chương trình quen thuộc của các bác (theo em nên là 20Gb vì còn cài đặt thêm các ứng dụng), định dạng bảng FAT nào cũng được, đặt tên phân vùng này là MAC cho dễ thấy.
- Một dĩa DVD chứa Mac OSX.
- 3 CD film hài Châu Tinh Trì hoặc Thành Long đóng.
- vài ổ bánh mì, gói thuốc lá & 1 ca lớn cafe đá.
Nếu đã chuẩn bị đầy đủ, nào...chúng ta bắt đầu:
- Vào bios xác lập khởi động từ ổ DVD hoặc ấn phím tắt để chọn thiết bị khởi động tùy theo dòng máy của các bác.
- Đưa DVD Mac OSX vào ổ, khởi động máy....
- Ấn phím bất kỳ khi hiện thông báo để tiếp tục rùi...chờ............
- Khi vào đến nền xanh của Mac OSX, các bác chọn Utilities trên thực đơn lệnh (phía trên màn hình), chọn tiếp Disk Utility...
- Lúc này sẽ hiển thị tất cả phân vùng có trên ổ cứng, các bác chọn phân vùng có tên MAC và format em nó theo định dạng HFS.
- Thoát khỏi Disk Utility và bắt đầu cài đặt Mac OSX theo hướng dẫn trên màn hình.
hì..hì...bây giờ thì lấy mấy CD hài ra xem, ăn bánh mì, uống cafe, phì phèo điếu thuốc, hết mấy phim đó thì các bác đã có Mac OSX trên hệ thống của mình.....
Sau khi cài đặt thành công, các bác sẽ
được 1 nhưng mất đến 3 đấy...he..he....
- Được 1 hệ điều hành ổn định như các bác ghiền MAC nói.
Còn mất 3 ???...
- Mất một ít thời gian.
- Một ít dung lượng ổ cứng.
- Và mất đi vĩnh viễn cái cảm giác hệ điều hành Mac chỉ độc quyền cho phần cứng Mac, sẽ không còn khao khát, thèm thuồng khi bất chợt nhìn thấy một người nào đó lôi con Mac ra đặt lên bàn trong các quán cafe wifi.
Nếu các bác chấp nhận được nỗi mất mát lớn lao đó...thì còn chần chờ gì nữa, xin mời.....
Chúc các bác thành công.
