• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

MẠN BÀN PỜ VỜ BANG CỔ KÝ SỰ!!!

Oài, sorry Te nhé! Đính chính lại là: Đường chủ - Hải Phòng phân đà.
 
Oài, sorry Te nhé! Đính chính lại là: Đường chủ - Hải Phòng phân đà.

:D:D:DKiểu này phải phạt Đường chủ Bách thủ thư sinh_Nguyễn Tiến Tới một chầu nhậu ra trò rồi. Anh em phân đà Hải Phòng đc nhậu một bữa rồi=))=))=))=))
 
:D:D:DKiểu này phải phạt Đường chủ Bách thủ thư sinh_Nguyễn Tiến Tới một chầu nhậu ra trò rồi. Anh em phân đà Hải Phòng đc nhậu một bữa rồi=))=))=))=))

Trời, động tí là phạt. Rượu thì không thiếu chỉ sợ không có người uống hết mà thui để rùi tại hạ lại phải một mình độc ẩm!
Chán! :)):)):))
 
Mộ Dung đâu có Hắc kinh đại pháp đâu :-??

Hi ! Mình đọc truyện trưởng chỉ thấy nhắc đến Hấp tinh đại pháp chứ đâu có thấy nhắc đến Hắc kinh đại pháp đâu :)
 
Vậy a cần phải đưa ko tiểu muội tử? :p
Nghe lời a Kid là chít a :D
 
Hôm nay mới được đọc PỜ VỜ BANG CỔ SỰ KÝ của bà chị. Chỉ có một chữ: TUYỆT!

Nhận được lời khen của bang chủ làm đại tỉ ta đây mát lòng mát dạ quá chừng. Nhân tiện đa tạ luôn Phàm Quảng trưởng lão đã vinh danh tiểu muội tử bằng cái tai tồ tét Trùm Buôn Dưa.
 
Ẹc ẹc, nhậu không =))

hehe. Từ dạo Tiểu muội tử chuyển sang làm trùm buôn dưa rồi dần dà leo lên được tới vị trí Ma na ge của En Ai Đi và He li cóp pờ thì đô nhậu cũng tăng theo. NHậu thì nhậu, tiểu muội tử nào ngán chi ai

=)) =)) =))
 
Phụ BeTe muội muội chút, trận khai đao đào viên này, muội không có dự :))

Offline họp bạch đạo
Pờ vờ tròn một tuổi

Tỉnh Hồ Thành (TPHCM), trên con đường nối liền Quản tam (Quận 3) và Quản Ngũ (QUận 5), có một chàng thư sinh đang cưỡi con ngựa xanh (wave alpha) vẻ mặt rất hớn hở thẳng tiến về hướng hội quán Quai Phai (café Wifi), vừa đi vừa nhìn mặt trời mọc, thư sinh tuổi chưa đầy hai nhăm, vừa chạy vừa ngân nga: “Cảnh mặt trời đẹp biết bao, hôm nay ngày anh em hội ngộ…”, theo sau sát chàng là một chàng dũng sĩ to cao, mình đeo cặp táp (đựng laptop) nặng nghìn cân, cưỡi con xích thố đỏ (Attila đỏ) băng băng phóng theo với vẻ mặt căng thẳng, chàng dũng sĩ vừa chạy vừa nói lớn để cho chàng thư sinh nghe:
-Không biết anh em Pờ vờ đã có mặt đủ chưa, thiệp quần hùng đã được phát đi, mà sao trong lòng tại hạ thấy lo quá!

Chàng thư sinh bình thản vừa phi nước đại vừa buông câu chậm rãi:

-Huynh quá lo rồi, theo tại hạ được biết từ nguồn tin mật thám báo về, anh em đang chuẩn bị lên đường từ lúc mờ sáng, để vượt qua các dãy đèn đỏ và những con đường đầy bụi mong sao đến đây tụ họp với hội mà, đa số các đường chủ đều gửi bồ câu đưa thư cho tại hạ trước khi lên đường…

Thì ra hai anh chàng này chính là Tỉnh lạ gì (Tinhlagi) thiếu hiệp và Tạ kỉ tướng quân (Taki7610), hai người vốn là tri kỉ đi đâu cũng có nhau, ngay cả mỗi khi tửu yến đã tàn hai chàng cũng say bằng nhau :D, thế mới gọi là anh hùng gặp anh hùng, cả hai người đều chung một môn phái Bi Ân kiếm pháp (Symbian) mà ra, tình cờ gặp nhau trên Pờ vờ mới nhận ra là huynh đệ đồng môn.

Sau nửa giờ đường, hai thiếu hiệp cũng đã đến được Quai Phai Quán, nơi dừng chân của rất nhiều kiếm khách lừng lẫy, và cũng chính nơi này ngày này, bang hội Phờ Vờ tỉnh Hồ Thành hẹn nhau gặp mặt để cùng đối ẩm.

Lúc này nhằm canh thìn (khoảng 8h, không biết chính xác canh gì :D, mong bạn đọc bỏ qua ), đã có lác đác vài hiệp khách ngồi trong quán, quần áo tươm tất, kiếm (điện thoại :D) giắt ngang lưng trông thật oai vệ, họ ngồi đối ẩm với nhau trông thật ồn ào và náo nhiệt, hai thiếu hiệp dừng ngựa sắt lấy thẻ rồi đi vào bên trong. Vừa gần tới bàn có mấy hiệp khách đang ngồi, bất ngờ Tạ Kỉ tướng quân rút cặp táp đựng laptop sáng quắc ra đặt xuống bàn đánh rầm một tiếng rồi buông giọng:
-Các hạ là những ai? Sao lại dám ngồi chỗ bang hội Pờ Vờ chúng ta đặt trước? vừa nói vừa vung tay gọi tiểu nhị.

Một hảo hán trong bàn bất ngờ đứng dậy, rút từ thắt lưng ra một đại đao Cing lê (Cingular) sáng quắt, bình tĩnh nói:

-Chúng tôi là môn hộ của bang hội Pờ Vờ, hai vị là ai mà ngang nhiên thế?

Lúc này, Tạ Kỉ tướng quân (Taki 7610) mới chấp tay vái chào mà nói: Tại hạ là Tạ Kỉ tướng quân, Đường chủ phụ trách trông coi kho lương Sym (Symbian). Lúc nãy đã đoán ra anh em cùng bang nhưng vì tại hạ muốn thử đùa anh em một chút đó thôi :)), mong anh em bỏ qua cho.

Nói rồi ai nấy đều cười ồ, tay bắt mặt mừng như lâu ngày gặp lại.
Sau hồi giới thiệu xong đâu đó, bỗng nhiên Tỉnh Lạ Gì thư sinh móc bảo kiếm Phơ Chín (SEP990i) ra bắt đầu muá một đường kiếm lướt quanh các mẫu chữ, nhắn tin cho anh em quần hội chưa có mặt với nội dung:

“Các đường chủ (MOD) và các khách VIP của bang hội xin đến trước nửa canh giờ để còn bàn chuyện đón tiếp anh em mới gia nhập bang trong sáng hôm nay”, thì ra Tỉnh Lạ Gì với dáng vẻ thư sinh lại là Hương chủ (SM) phụ trách chính phong trào Offline của anh em bang hội tỉnh Hồ Thành.

Bỗng dưng sau đó tiếp liền một chú bồ câu đưa thư bay đến báo tin, thoạt nhìn đã biết đây là bồ câu đưa tin của Đường chủ Hoàng Nguyên Lân (MOD NguyenHoangLan) vì con bồ câu ốm nhách giống Đường chủ :)), với nội dung phải tới trễ 15 phút vì có việc đột xuất phò tá thân mẫu ra chợ Huyện mua đồ ăn cho cả nhà :)).
Ngay lập tức, Đường chủ Tỉnh Lạ Gì huơ kiếm Phơ chín lần nữa với dòng nhắn nửa đùa nửa thật: Hương chủ nào tới trễ tháng này chỉ được lãnh 50% lương theo luật offline của bang hội, về sau mới biết Đường chủ Hoàng Nguyên Lân vì lo sợ tiếc tiền nên chạy thục mạng tới ngay Quai Phai Quán, xuýt chút là đụng nhằm bà lão bán bánh tráng ven đường.

Canh Tỵ (Khoảng 8h30), mặt trời đã lên, nắng qua hàng trúc trước Quai Phai Quán rọi thẳng vào khuôn viên anh em bang hội đang ngồi, cảnh quần hùng thật náo nhiệt, lúc này gần như đã đủ cả, anh em bàn luận rất xôn xao, các thế võ, bí kiếm được bày ra, laptop ngổn ngang, đã qua một tuần rượu rồi vẫn không thấy Ảnh Tử trưởng lão (AnhTu Mannager) tới để cùng nhau bắt đầu khai đao mở tiệc mừng, tuy vậy anh em cũng không mấy làm bận tâm, tất cả đều rôm rả chuyện trò ra vẻ hào hứng lắm, mặc dù còn thiếu một vài Đường chủ như: Lớp Lũ trưởng lão (MOD loveblue), Bát Kít thiếu hiệp (Batkid SM), Minh chủ Kà wá (Admin Kawaguchi)….
Theo tin cận vệ báo về thì Lớp Lũ trưởng lão (MOD loveblue) phải vượt dặm đường về Lồng An Thành (Long An) vì có việc khẩn từ phiá gia đình
Bát Kit thiếu hiệp thì bận “nướng bánh” trên giường nên chưa thể tỉnh giấc…
Đường chủ Hoàng Nguyên Lân (MOD NguyenHoangLan) thì cũng đã tới (mặc dù tới trễ) nhưng cũng đủ tay bắt mặt mừng các anh em bang hội và nhất là gặp được đường chủ

Đang bàn luận sôi nổi bỗng đâu từ xa ngoài cổng quán mọi ngườì nghe tiếng vó ngựa sắt rồi xoẹt một cái, Ảnh Tử trưởng lão (AnhTu Man) đã có mặt kề bên bàn, thật đúng không hổ danh là cao thủ trưởng lão của bang hội, tiếp sau đó là minh chủ Kà Wá cũng không thua kém, lặng lẽ phi thân từ ngoài vào nhanh như điện xẹt, theo sau là một cô nương xinh đẹp, sau này mới nghe nói là bạn của minh chủ trong một lần tình cờ, minh chủ đã dùng võ công giải cứu được nàng :p trong một cuộc vây ráp, từ đó hai người làm bạn thân.

Sau khi tất cả đã an vị, Ảnh Tử trưởng lão mới đứng lên thay mặt bang hội tuyên bố tiệc mừng bang hội Pờ Vờ tròn một tuổi, ai nấy hò reo khôn xiết. tiếp đó đến phần rút thăm trúng bí kíp mà bang hội trao giải cho các thành viên bang trong ngaỳ hôm nay, phần thưởng gồm có 3 bí kip võ lâm Cay Kà Péc (Key Kapersky), 5 phần lon VIP cho các tướng lãnh vừa gia nhập bang hội có mặt trong hôm nay..xui khiến thế nào mà Đường chủ Hoàng Nguyên Lân trúng cả hai, bí kíp thì không nói gì, chẳng lẽ lon VIP Đường chủ cũng trúng luôn chắc phải xuống làm VIP khách của bang hội thì công việc Mù Tí (Mutimedia) đang thiếu người thì không được, mọi người cùng cười ồ lên, đường chủ đành phải nhường lại cho anh em lâu la khác thôi, mặc dù trong lòng rất muốn vừa làm VIP vừa làm Đường chủ :D. 2 bí kíp còn lại lọt vô tay Doãn Ánh (Trial MOD Doananh) và PhamThanhDat…
Tới lúc này, bỗng nhiên đường chủ Hoàng Nguyên Lân phát giác có người vừa khinh công vào tận bàn tiệc nhưng đã muộn, quả thật Đường chủ Lớp Lũ trưởng lão (MOD Loveblue) vừa khinh công vừa tàng hình với nội công thâm hậu đã ngồi kế bên từ nãy giờ mà chẳng ai hay biết, ngay cả Ảnh Tử trưởng lão cũng chẳng hay :D. Quả thật bái phục bái phục, anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhất là Đường chủ Hoàng Nguyên Lân mong được diện kiến Lớp Lũ trưởng lão lâu rồi…Thì ra sau khi đi về Lồng Anh Thành (Long An) được nửa đường thì hay tin công việc đã xong nên trưởng lão tức tốc dùng phép ngũ hành sơn khinh công với 10 thành công lực gấp bội người thường phóng qua Quai Phai Sơn trang gặp mặt cùng anh em bang hội…. (Còn tiếp :)))

(Câu chuyện dựa trên lời kể của một số đường chủ trong bang hội bị nhiễm Kim Dung kiếm pháp .... :)))
 
Phân đà Hồ Thành có bài viết hay quá!
Kiểu này Hải Thành phân đà cũng xin góp vui một chút!
Chư vị quần hùng xin đợi chút, đích thân Đường chủ Ăn Tỏi Tàn Bạo (anhtoitb) sẽ chắp bút!
 
Ơ cho đính chính xíu nhoa. Hỏng phải phân đà Sài THành mừ là Phân đà Sài Côn ^^
 
Ơ cho đính chính xíu nhoa. Hỏng phải phân đà Sài THành mừ là Phân đà Sài Côn ^^
Tiểu muội tử sắp cho ra hồi mới chưa? Ca ca đang đợi đây!
Update nhiều Profile vào nhé :))
 
Tiểu muội tử sắp cho ra hồi mới chưa? Ca ca đang đợi đây!
Update nhiều Profile vào nhé :))

hí hí. Sắp có hồi mới òi. Kaka ráng đợi nha. Update profile ngay đây ^^
 
Tiểu muội làm huynh mong đợi nhiều quá! Ngày nào cũng dạo dăm bảy lần để thấy tiểu muội update chưa cho các sư huynh đệ cùng ngậm bàn!
 
Back
Top