Mất xe máy thì làm sao để chuộc lại được ạ

pinokio

HHVN - UP MƯỚN
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chào cả nhà,
Tình hình là đang vào tuần dầu sôi lửa bỏng nhất đời em thì bị mất xe máy, xe suzuki Hayate đen, toàn bộ gia tài đấy ạ :(. Em ở khu Liễu Giai Ba Đình. Xe khóa rất cẩn thận, 1 khóa cổ, 1 khóa từ, 1 khóa càng hình chữ U. Để trước nhà, vào ăn cơm phát đi ra là mất luôn. Khu tập thể cũng đông người qua lại. Em muốn hỏi cả nhà là liệu có thể lấy lại được không, em chỉ cần chuộc lại xe, còn các vấn đề khác em không truy cứu. Em đã báo công an phường rồi, nhưng lại không thạo cách thức làm việc với công an lắm. Giới thạo xe thì em không quen ai cả. Cả nhà có ai có hoặc quen ai có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về làm luật liên quan đến vấn đề xe máy này thì xin giúp em với ạ. Xin vui lòng PM 0984033510 hoặc YM haint504 nếu có thông tin gì liên quan, em xin cảm ơn và hậu tạ ạ :)
 
Chia buồn cùng chú;). Bình thường CA làm việc 50/50 nhưng giờ xe cũng thường rồi, các anh ấy chẳng hứng thú làm đâu. Chỉ còn chờ may ra thôi:D
 
Xin chia buồn cùng bác chủ. Cách đây hơn năm e cũng bị mất con Ju, cũng làm như bác là báo phường rồi mà ko ăn thua gì đâu. Dân ra trình báo mất cắp tài sản lớn mà các bác CA cứ coi như chẳng có việc gì xảy ra ý. Thế là mất, mong bác đừng như e. Chúc bác may mắn!
 
Chia buồn cùng chú;). Bình thường CA làm việc 50/50 nhưng giờ xe cũng thường rồi, các anh ấy chẳng hứng thú làm đâu...
Cùng quan điểm 50-50 và phải đặt luôn bác ạ.
@ Mình đã từng phải vượt qua hoàn cảnh này ở Hà Nội, rất cảm thông với bác.
 
Giấy tờ có để trong cốp xe không? Xe không giấy tờ thì thường bị rã xác ra bán mất rồi. Còn có giấy tờ thì có khi mua đi bán lại lòng vòng tìm được
 
Thường mất xe rất nhiều, không phải công an bộ phận khu vực nào cũng giỏi và tận lực truy tìm đâu, do cũng khó kiếm lại, bọn chôm xe nó lấy được đa phần là đem đi "mài" xe lại này nọ rồi coi như không còn là xe cũ của bạn nữa, bọn đó có hay lên net đâu mà, toàn me me chôm xe người khác.
 
Thà chấp nhận mất xe còn hơn em ạ. Để 50-50 rồi chờ xe về đến thì cái xe cũng chẳng còn hình dạng gì. Tốt nhất chỉ có cách em lang thang xung quanh các khu vực phụ cận, ra các chợ xe xem thế nào thôi. Chờ cảnh với công thì có đến tết Công gô.
 
anh chơi luôn con dây xích dày 1 m, quánh quanh cái xe :D nhìn là thấy nãn lòng liền, xe bình yên, không bị mất thêm lần nào nữa hết

chia buồn cùng em nhé, chuẩn bị đám cưới mà còn thâm hụt tiền nữa
 
Em chính thức ra nhập hội những người mất xe đây! :(( :(( :((
Chiều qua tầm 5h30 em để xe trước cửa nhà bạn, lúc về thì chả thấy tăm hơi j nữa.

Khóa cổ + khóa từ + khóa càng + người trông mà vẫn mất các bác ạ!!! Vậy trộm hay là cướp đây?

Em đã trình báo CA phường + CSHS CA Hà Nội + nhờ người quen rồi. Còn cách nào nữa không các bác ơi?

(Rất chia sẻ với anh Phong Bad và các anh em đã bị mất xe. Cầu cho cái bọn lấy trộm xe gặp tai nạn chết hết đi! Căm thù quá!)
 
Em chính thức ra nhập hội những người mất xe đây! :(( :(( :((
Chiều qua tầm 5h30 em để xe trước cửa nhà bạn, lúc về thì chả thấy tăm hơi j nữa.

Khóa cổ + khóa từ + khóa càng + người trông mà vẫn mất các bác ạ!!! Vậy trộm hay là cướp đây?

Em đã trình báo CA phường + CSHS CA Hà Nội + nhờ người quen rồi. Còn cách nào nữa không các bác ơi?

(Rất chia sẻ với anh Phong Bad và các anh em đã bị mất xe. Cầu cho cái bọn lấy trộm xe gặp tai nạn chết hết đi! Căm thù quá!)
Bác mất xe gì vậy ạ? 3 loại khóa mà vẫn ko ăn thua cơ à :((
 
Dạ, 3 khóa + người trông mà vẫn bốc hơi giữa ban ngày đấy các bác ạ. Ngõ nhà bạn em lại là ngõ cụt, có vài chục hộ dân thôi, ở đầu ngõ rất đông người bán hàng và họ biết hết những người trong ngõ. Ấy thế mà vẫn mất!!!

Xe em là Honda Lead, màu Đen, BKS 30Z2 - 8531, SK: 055507, SM:0063126

Các anh Công An có cảnh báo: thời điểm gần Tết này là bọn trộm xe hoành hành rất nhiều. Thủ đoạn và kỹ năng trộm cắp của chúng nó ngày càng tinh vi. Khóa từ và khóa đĩa/xích chỉ mất vài giây để mở thôi.

Thông thường chúng nó có 2 thằng đi cùng nhau. Lúc đầu chỉ đèo nhau lượn lờ tăm tia xem nhà nào sơ hở. Rồi 1 thằng đứng chờ, 1 thằng thì giả vờ ngồi lên xe tí toáy (kiểu trẻ con ngồi nhờ tí).
Nếu bị đàn ông phát hiện thì nó chạy ra chỗ xe máy của đồng bọn rồi té luôn. Nếu bị đàn bà trẻ em phát hiện thì bảo "cháu ngồi nhờ tí, đang chờ bạn" rồi thản nhiên đi ra chỗ khác để trộm tiếp.

Thông thường CA phường họ không điều tra mất trộm xe máy đâu. Họ chỉ nhận hồ sơ và thông báo lên đội hình sự và CA Quận thôi. Sau đó nếu CA cấp trên bắt được ổ trộm xe thì họ sẽ gọi CA phường lên để xác minh thông tin và liên lạc với người bị hại.

Trộm xe thường rất chuyên nghiệp nên thường trộm số lượng lớn. Vì vậy nếu không bắt được ổ trộm nào thì coi như mình đen vì chúng nó mổ xẻ ra bán phụ tùng hết rồi.

Em giờ phải lượn ra chợ xe cũ Chùa Hà và Trần Khát Chân để hỏi xem. May ra thì có tí thông tin. Các bác chúc em tí may mắn nhé!

Anh em cùng nhau chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trên này nhé! Cảm ơn các bác ạ.
 
Trang bị thế còn mất
Nhà e trong hẽm. cũng hay dựng xe trước nhà. Cho dây xích to bằng 3 ngón tay quấn mấy vòng khóa vào cánh cổng sắt. Ổ khóa lôi vào chổ hiểm để khỏi bị đập... Nên chưa mất bao giờ :D
 
nản quá đi thôi , mình vừa mất xe , giờ cv hay gì cũng cần có xe mà lại mất trong lúc này , khó đủ đường , mình đã báo công an rồi , lập biên bản đủ thứ nhưng có làm gì được ko
 
Lên CA trình là lẻ đương nhiên mai mốt hên đuọc gọi lên nhận lại xe còn có giấy tờ lúc đó gọi là tiền bồi dưỡng chứ ai mà 50-50 chi cho tốn. Cứ xe mới mà nghía chứ tìm được chỉ là hàng đơn vị %
 
Khoá dk từ xa , hoặc khoá bí mật thêm thì chắc phần nào làm chậm mấy anh đá xe 1 chút .
Như em đây đi con xe cà tàng , bạ đâu vứt đaay , chả lo mất .
 
Back
Top