mất xe rồi các pac ơi, chán chả buồn chết.

Dù sao thì xe đã mất cũng khó có khả năng tìm lại được.Thôi thì bác cứ tặc lưỡi mà rằng:"của đi thay người".Xin chia buồn cùng bác,đồng thời cảnh báo mọi người qua vụ này nên chú ý hơn,trộm cắp bây giờ nhiều như ranh!
 
cách đây mấy hôm em cũng vừa bị mất 1 chú
vừa để trước cửa khóa đang hoàng mà nhoằng 1 cái đã mất tiêu. Em chạy đi tìm thằng thủ phạm nhưng ko biết bóng hình nó ở nơi đâu.
Quả đấy em mà tóm được nó thì đời nó coi như xong :D
đây là hình tượng trưng cho em nó.....bác nào thấy bóng dáng em nó đây ới em với nhé.::D:))
Xe này em vừa mua cho mama để tập thể dục gần 2 quả.......hic hic hic
giờ mama em ko có xe để đi tập thể dục rồi :(:(:(
AVTCMG91GQ_Xe%20dap%20mini%20600%20cao%20cap%20thong%20nhat.jpg
 
Chiều nay tớ cũng bị
:(

Xuống dưới gác chả thấy xe đâu, giật mình đi tìm ... 1p mới nhớ là sáng nay vừa bán cho thằng bạn :(
Sáng vẫn đi xe đi làm mà, chiều đi từ trên gác xuống tay vẫn cầm mũ bảo hiểm :D

Đang tìm mua xe khác, mua xe nào khó lấy trộm hả các bác :)
 
chiều nay em ra phố gặp chú này dựng trên vỉa hè đang vị mấy chú dân phường làm việc.
nhìn xe quen quen ko biết có phải xe của anh ko nhỉ :^o hình như là biển 21
Nếu anh bị mất thì :-c:-c:-ctới mấy chú CA phường nhé. :D:D:D
big_80867_23_1_.jpg
 
Chiều nay tớ cũng bị
:(

Xuống dưới gác chả thấy xe đâu, giật mình đi tìm ... 1p mới nhớ là sáng nay vừa bán cho thằng bạn :(
Sáng vẫn đi xe đi làm mà, chiều đi từ trên gác xuống tay vẫn cầm mũ bảo hiểm :D

Đang tìm mua xe khác, mua xe nào khó lấy trộm hả các bác :)

Mua xích lô đi đảm bảo ko bị mất trộm.Thằng nào lấy trộm nó sẽ phải đạp chết mệt luôn :))
Tối hôm qua nhận được tờ rơi của công an phường nơi đang cư trú.Tình hình trộm cắp dạo này đang diễn biến phức tạp,là tình hình chung của cả nước cho nên mọi người hết sức chú ý đề phòng!
 
Chiều nay tớ cũng bị
:(

Xuống dưới gác chả thấy xe đâu, giật mình đi tìm ... 1p mới nhớ là sáng nay vừa bán cho thằng bạn :(
Sáng vẫn đi xe đi làm mà, chiều đi từ trên gác xuống tay vẫn cầm mũ bảo hiểm :D

Đang tìm mua xe khác, mua xe nào khó lấy trộm hả các bác :)

Mua xe tăng đi BAD ơi =))=))=))
 
... Bác đem giấy tờ xe gốc, giấy đăng ký em nó đi bán, cũng được gần 1tr đấy bác ạ. Gỡ gạc lại tí 8-|

Tiếp tay cho kẻ cắp nè.

Không mua đồ mà biết đó là đồ ăn cắp dù rẻ. Tiêu thụ đồ do người khác phạm tội mà có cũng có tội.
 
Chia buồn cùng bác Luyện.Xe mình thì gắn TK102 có chuyện gì thì cứ online cái là biết xe đang ở đâu liền.Chỉ sợ nó xả thịt ra thì củng đi theo ông bà luôn.
 
chia buồn với bác bữa cuối tháng 3 em cũng mất 1 con wave rs mới mua :((
 
Nhân đây, em cũng muốn nói một tí về cái xe đầu tiên của em: Viva Thái thắng đĩa trước hẳn hoi, đề pa tốt, đầm + êm, ôm cua chưa chiếc nào qua mặt được, ... Hồi mới có ở VN, giá trị còn hơn cái Air bi giờ í chứ. Thế mà nhìn thấy thằng >:) nó đi ngay trước mũi mình nhưng không cản được, chỉ biết hô hoán ầm ĩ rồi chạy ... từ tầng 5 xuống sân tập thể đuổi theo nó (cái này gọi là ... chán tập 1).
Xuống đến nơi, thấy bà con đứng đầy ra tròn mắt xem mà không ai (dám) cản thằng đấy ... chán tập 2.
Nhớ lại, lẽ ra mình không nên nghe lời "ông anh vợ hụt" : "chú cứ để xe đấy, lên đây chơi" ... không lẽ bi giờ bắt đền người ta ... chán mình tập 3.
Mấy tháng sau, đi trên đường thỉnh thoảng vẫn giật mình ... chiếc Viva giống của mình thế :D . Lâu quá rồi, mỗi khi rảnh rỗi nhớ lại, vẫn thấy hơi tiếc ... không phải vì giá trị cái xe mà vì cảm giác mất một cái thân thuộc.
Em rút ra bài học cho em tới giờ, xe của mình chỉ có mình giữ được thôi, mua thêm cái Master disk-lock vừa để giữ xe (em không tin cái khóa càng), vừa để luôn nhắc nhở mình.
Chúc bác luyen sớm quên giống em.
 
Cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan mình, để cả 2 xe trong nhà (xe ga để giấy tờ trong cốp), còn wave thì để giấy tờ ở trong nhà.

Đạo chính vào cắt cửa lấy cả 2 xe, mấy tháng sau CA tìm ra chiếc có giấy tờ thì chúng đem lên tận Lào Cai để sử dụng, mất khối tiền lấy lại được nhưng xe còn nguyên vẹn. Chiếc wave thì bây giờ vẫn biệt tăm.

Về sau hỏi ra mới biết, xe mất có giấy tờ thì bọn chúng rất dễ cầm đồ, CA tìm được ở hiệu cầm đồ.
 
Nhầm - đã ăn trộm còn phân biệt số-ga gì! Cứ sơ hở--->mất..

Em bảo rồi, mất xog đúng 1h30' sau là chú xe đã có mặt trên cửa khẩu rồi! Khó mong kiếm lại lắm..
 
Chẳng biết nói gì hơn, thành thật chia buồn cùng anh luyen.

All: Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, tệ nạn xã hội tràn lan nên các bạn hết sức cảnh giác với các đồ dùng cá nhân của mình như điện thoại, máy tính, xe cộ. Bình thường do không có việc gì xảy ra nên chúng ta hay lơ là chủ quan mất cảnh giác nhưng đến thời điểm nào đó chỉ cần 30 giây việc gì đến đã đến.

Dĩ nhiên khi mất thì chúng ta phải cố gắng mua lại chứ không thì lấy gì xử dụng, dưng mà tự nhiên mất một số tiền khá lớn cũng "đau bụng" lắm chứ.

Về xe cộ tôi có ý kiến thế này, tất cả các loại khóa được trang bị theo xe kể cả khóa từ tính, khóa điện tuy tốt nhưng độ an toàn thực sự chưa cao. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều loại khóa xe nhưng tôi thấy chỉ có khóa đĩa của hãng Master® Lock là chất lượng cao nhất, rất đơn giản và giá bán cũng vừa phải (hơn trăm ngàn), bảo hành vĩnh viễn. Chức năng chống chìa giả, chống cắt, chống bẻ khóa (có thể ổ khóa khi bị bẻ vỡ tung nhưng chốt khóa không bật ra được). Các trường hợp như thế ta chỉ còn cách mang ra thợ để họ tháo mâm thắng đĩa ra mới có chỗ để cưa. Ngoài ra hãng này còn có các loại khóa dùng cho xe không thắng đĩa với chất lượng tương đương. Nơi mua: Các cửa hàng bán khóa ngoại nhập hoặc các cửa hàng đại lý chính thức của Master® Lock

Cũng lưu ý với các bạn, ý thức trách nhiệm bảo quản tài sản tốt nhất vẫn là con người, các sản phẩm dù tốt và hiện đại đến đâu cũng chỉ mang tính hỗ trợ cao chứ không thể nào là tuyệt đối được.

Vài dòng chia sẻ với các bạn, nếu có lời nào làm các bạn phật lòng chỉ là khách quan ngoài ý muốn mong các bạn bỏ qua.

Chia buồn cùng anh

Nếu thích đẹp hơn chút xíu thì mua loại này ah
http://www.masterlock.com.vn/productdetail.php?id=37&c1=8&c2=1&num=8
Mình dùng từ năm 2003 đến giờ,lâu lâu cũng bị nói "sao cẩn thận thế"vì cũng bị mất xe một lần rồi
có ai hỏi thì nói thêm "giúp cho chúng nó khỏi đi tù"
 
Chia buồn cùng anh

Nếu thích đẹp hơn chút xíu thì mua loại này ah
http://www.masterlock.com.vn/productdetail.php?id=37&c1=8&c2=1&num=8
Mình dùng từ năm 2003 đến giờ,lâu lâu cũng bị nói "sao cẩn thận thế"vì cũng bị mất xe một lần rồi
có ai hỏi thì nói thêm "giúp cho chúng nó khỏi đi tù"

Thank pac, em thích loại này đấy, trên site thấy có phân phối ở Big C, ko biết cụ thể ở khu nào các pac nhỉ? . Chuẩn bị mới mua xe mới nhưng cứ thủ trước.
 
đúng là trộm cắp khắp nơi. em con dì em cũng mới mất scr trắng. nó thuê nhà tầng năm, để dưới chạy ù lên rẹt rẹt 30s...
một giờ ba bảy phút.
 
Back
Top