Không hiểu bác định nói ai ở đây nhưng dùng đến từ "hạng người" thì xin lỗi em cũng biết bác "hạng người" gì.Im lặng trước cái xấu là hành vi đáng lên án, còn bảo vệ cái xấu là hạng người gì?
Bác nghĩ sao với cách hành xử như của bác, ít bữa cũng có người tham gia đấu giá cũng rơi vào trường hợp bác mà những người biết hàng fake đều im lặng.Không hiểu bác định nói ai ở đây nhưng dùng đến từ "hạng người" thì xin lỗi em cũng biết bác "hạng người" gì.
Quan điểm của em rất rõ ràng là cảm ơn các bác trên này đã nhắc nhở sau đó thắc mắc riêng với bác chủ thì được hỗ trợ nhiệt tình và không lấy đồng hồ nếu không tin tưởng. Sau những lần như vậy em tin tưởng diễn đàn và những bác đủ điều kiện để mở đấu giá nhưng sau comment của bác thì chắc em phải xem lại.
Tôi thà mua 1 cái đồng hồ fake còn hơn chung diễn đàn với 1 người chụp mũ, coi thường và sỉ nhục người khác.Bác nghĩ sao với cách hành xử như của bác, ít bữa cũng có người tham gia đấu giá cũng rơi vào trường hợp bác mà những người biết hàng fake đều im lặng.
Đấy là cách lựa chọn, cách lựa chọn của tôi là không dung dưỡng những điều xấu.Tôi thà mua 1 cái đồng hồ fake còn hơn chung diễn đàn với 1 người chụp mũ, coi thường và sỉ nhục người khác.
Câu này thì tôi đồng ý, tuy nhiên cái tôi không đồng ý là việc bác chụp mũ và xỉ nhục người khác. Theo tôi đó cũng là những điều xâú và hi vọng bác làm được điều bác chọnĐấy là cách lựa chọn, cách lựa chọn của tôi là không dung dưỡng những điều xấu.
Bác nói thẳng là tôi thì tôi sẽ cố gắng giải thích ý mình là gì để tránh hiểu lầm. Cái kiểu nói mỉa mai lòng vòng cho sướng mồm mà không với mục tiêu đóng góp như trên tôi mới ghét. Đối với tôi đấy không phải cách làm của người quân tử.Tôi chẳng chụp mũ và sỉ nhục ai cả, chỉ là một câu nói để tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này tự vấn mình, biết sai thì sửa đơn giản vậy thôi. Quan trọng có dám dũng cảm nhìn nhận đúng bản chất sự việc hay không mà thôi.