Cũng đã băn khoăn nhìu là dùng máy nghe nhạc nào cho hợp, rồi hay ho các thứ ....
Dưng mà ngẫm lại thì:
Ở nhà, tự dưng đút tai nghe vào tai làm rì cho khổ, cứ nghe loa cho lành. Người thân trong nhà kêu còn biết, ko là ăn chửi ngay à ^ ^
Ra đường, đi một mình thì còn nghe nhạc, chứ đi với bạn bè hay ng yêu, vợ, con ... nghe nhạc để mà dở hơi à ??
Đi một mình thì phóng vèo đến nơi cần đến còn working, hay cafe cà pháo, hay làm cái gì đó, thì nghe cũng chả được vài bài (đi xe máy). Còn đi xa (tàu hỏa, ô tô) thì lúc đó mấy tai nghe NC mới phát huy tác dụng quá ^ ^
Khó thật, khó quá !
Thôi thì lại quay về với MD vầy