Miss Thùy Trang - Miss Fashion Đà Nẵng 2009

Con bé này gần nhà em này,hồi trước nó như bé heo mà từ dạo nó sáng sáng lắc vòng,chiều lắc vòng,tối lắc vòng,nữa đêm dậy đi tolet cũng thấy nó lắc mới kinh.Đúng là có công mài sắt có ngày nên xà beng,h nhìn đã thật:">
 
Con bé này gần nhà em này,hồi trước nó như bé heo mà từ dạo nó sáng sáng lắc vòng,chiều lắc vòng,tối lắc vòng,nữa đêm dậy đi tolet cũng thấy nó lắc mới kinh.Đúng là có công mài sắt có ngày nên xà beng,h nhìn đã thật:">
"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi......................", sướng thật
 
Nhìn cũng cool đấy chứ, ờ mà ở đây là bình kỹ thuật chụp hình hay người đẹp nhỉ :P
 
em vào Đà nẵng 2 lần rồi, công nhận là con gái Đà Nẵng xinh và dễ thương lắm các bác ah. Trắng trẻo nữa chứ, cứ gọi là đáng yêu :X
 
sao em vẫn cảm giác bức #1 nó bị... thủ thuật quá vậy? em gà mờ, nếu ko fai xin bỏ qua nhé! Nhưng thật sự ko đụng vào mà được như vậy thì tấm trên quả là đáng nể tài của bác ấy!
 
ha ha răng thế mới duyên chứ, thăng tắp thì đep kiểu thẳng tắp, nhô ra nho vào một ít mới duyên
 
Em quyết định rồi, năm mới vào Đà Nẵng 1 phen...ai bảo gái Đà Nẵng xinh quá cơ =))
 
Ước j mình có được cái gia tài bằng 1/2 cái gia tài mà bác chủ thớt đang sở hữu. Được thế em cũng mãn nguyện rùi.
 
Haha, em này chắc chắn là có nước da bánh mật. Mà bác huybank ở Đà Nẵng hả :)), ở đâu thế. Ngày trước tớ ở dốc Hòa Cường (Tiểu La bây giờ). Em lại thích bức 2, trông khuôn trăng tròn trịa, lại nhớ giọng nói mấy nhỏ bạn thời thơ ấu quá...
 
ao ước lens cùi bắp 18-55 chuoj đc như vầy =((,
anh1 1 nhìn ngây thơ chết đi đc :D, yêu quá :X
 
Back
Top