Mộc Châu ngày nhớ!

hoicham

^^!
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Ảnh chụp cách đây 3 tháng rồi ạ, em ít đi chụp nên h ngồi up lương khô vậy. Mong anh em cho em xin ý kiến nhé. Chê nhiệt tình để em được tiến bộ ạ :D

Tấm này chụp = 40D + 55-200mm:
#1. Cuộc sống bản Mông Xanh:
4329449112_88f48a5395.jpg


Tấm này chụp = 40D + 50mm 1.8:
2#. Ánh mắt trẻ thơ
4319328024_32c2f9dd4d.jpg
 
Em thích sự khép nép, sợ sệt trong ánh mắt của bé ở ảnh thứ 2 :X
 
THanks các bác đã động viên :D
Em nghe nói cà xem ảnh ở Hà Giang đẹp lắm mà em chưa lần nào đc đặt chân tới. Tiện topic này các bác cho em hỏi ở HN đi đến Hà Giang = cách nào? Có bác nào đi rồi chia sẻ cho em ít kinh nghiệm với. Em đang tính đợt nghỉ này tự mình lang thang lên đấy 1 phen :)
 
Em thích bức thứ 2 quá, sự thơ ngay của trẻ con vùng cao. Ở Hà Nội đi rình chụp em bé, nó mà thấy giơ máy ảnh lên là tạo dáng kiểu hàng quốc với 2 ngón tay dạng chữ V...
 
Back
Top