Mời bác bitis06 vào đây để phản hồi ạ

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sorry các Bác, bây giờ e mới vào FR và đọc được loạt bài này.

Cám ơn các Bác đã quan tâm. E xin có đôi lời ạ:

1. E tham gia và trúng vậy có được mua ko ạ, mặc dù giá khởi điểm như thế nào các Bác cũng biết, e cũng biết. Nhưng vì là e có nhu cầu mua tặng nên tiện thể bắn đấu giá cho vui. Nên ko nói chuyện đắt hay rẻ.(người mang hàng lên thì muốn được giá, người bắn đấu giá thì muốn được mua rẻ.....)

2. Các Bác đã tham gia đấu giá thì biết cảm giác lúc gần hết giờ sẽ như thế nào ạ.Nên việc test giờ hay... E nghĩ là Bình thường.

3. Việc e đã hỏi NGUYÊN SEALBOX VÀ BẢO HÀNH 7 NGÀY là do thiếu thông tin bảo hành và như đã nói là nhu cầu mang tặng nên cần như vậy.Việc hỏi thêm thông tin ngay từ khi trả giá e nghĩ hoàn toàn là hợp lệ và ko có ý nói hàng xấu hay tốt như chủ topic đề cập.Và cũng chỉ cần có thời gian để test máy trong 1 vài ngày.( Vì các Bác đọc thông tin bài đấu giá sẽ thấy, nếu e ko hỏi, nhỡ nhận được máy như bài nhưng lại có 1 vài lỗi thì e lại phải nhận?)

4. Tên thông tin và số đt Bác nói là ko đúng, e xin confirm là chính xác vì e đã tham gia nhiều phiên đấu giá và trúng.Hay e ko được dùng 2 hay nhiều số đt? Cũng xin nói với Bác chủ topic là số ghi thông tin để tham gia đấu giá là dùng để tham gia trên mạng, còn số gọi contact để chuyển tiền là số làm việc nên ko muốn ghi danh lên mạng.

5. Sáng hôm sau Liên hệ để giao dịch, và chuyển tiền ngay cho chủ topic sau cuộc đt đầu tiên sau khi đã thỏa thuận phương thức giao nhận hàng hoá.(ko quá 5 phút sau khi cúp máy).

Do là được free ship Hanoi, nên đã đề nghị được gửi hàng và chịu thanh toán phí ship đi Haiduong.Số tiền e CK Thanh toán đã gồm luôn tiền vận chuyển là 5.600k.( tiền vận chuyển Hoàng Long là 20k).Khi CK và lạc là khoảng 10h sáng, Bác chủ có nói sáng e bận, phải trưa và đầu giờ chiều e mới đi gửi được, mình cũng đã OK.

Lúc gần 12h46, đt hỏi xem tình hình như thế nào, chủ topic nói đang ăn cơm, ăn xong 13h e sẽ đi chuyển ngay vì sáng bận, mình cũng OK.

Đợi đến 14h58 ko thấy chủ topic liên lạc lại,( mặc dù thấy nói ăn cơm xong sẽ đi, mà từ Thụy Khuê đến Trần Nhật Duật ko thể là 120 phút được) nên đã chủ động gọi lại để hỏi.Vài ba cuộc ko thấy trả lời và SMS phản hồi, đến 15h20 thì nhận được SMS Nội dung" E dag o vp hl roj ". Có vẻ mọi chuyện tốt đẹp đây. Khoảng 10 phút, đủ cho thời gian gửi và lấy hoá đơn, mình lại gọi lại thì lại ko nghe đt, gọi 5, 7 cuộc thì có nhấc máy trả lời và nói e đã gửi, và nói sao a giục e nhiều thế, e cũng có việc của e ...với Thái độ rất khó chịu, a ko lấy thì e quay lại đó ko gửi nữa.Mình cũng vẫn OK, và hỏi vậy cho a xin số vận đơn để tiện check hàng đi, và nhận hàng.

Các bác có biết e được nghe như thế nào ko? Để về nhà e đọc và tắt phụt máy luôn.Gọi lại Liên tục nhưng ko nhấc máy trả lời! Nhưng lại có tin SMS trả lời là " a doi e ty, ve nha e doc" . E thấy bắt đầu có vấn đề, vì SMS trả lời được, mà lại ko nhắn hay đọc được 6 số của vận đơn. Và như vậy là phải đt cho ra nhẽ rồi, nhưng cũng ko trả lời! E lại phải SMS hỏi : Kết luận e đã gửi hàng cho a chưa? Im lặng...

Cho đến lúc 16h25 thì mình nhận được SMS số vận đơn. Mình gọi lại luôn và nhận được những câu trả lời rất khó chịu vì sự chậm trễ.

6. Như đã giải thích với các Bác là e mua tặng, nên việc thời gian nhận được máy để tặng là đã fix, vì vậy mới phải chọn Hoàng Long cho nhanh, và cũng nói rõ với chủ topic lúc sáng là nếu gửi sau 16h thì sẽ nhận được hàng vào trưa ngày hôm sau! Cũng xin nói lại là nếu thắng được free ship Hanoi, e cũng đã yêu cầu gửi hàng tại Hoàng Long Bến xe Lương Yên (sẽ nhanh hơn) nhưng chủ topic nói xa và thỏa thuận xin gửi tại HL Trần Nhật Duật cho gần nhà, mình cũng đã OK vì nếu gửi đúng như thỏa thuận thì mình vẫn kịp nhận được trong ngày.

7. Kết luận là tối hôm đó ko nhận được hàng để đem tặng như đã hứa với con Sếp, mình đã bị muối mặt vì ko thực hiện được đúng lời, Cộng thêm được nhìn thấy cái cảm giác hụt hẫng của người cứ đinh ninh có máy tối đó mà lại ko có!.....Sau đó mình có gọi và nói với chủ topic, nếu vì lý do gì mà chưa làm được thì nên dám nhận và nói thẳng, đừng vòng vo mất uy tín, chưa gửi hay ko định gửi thì cũng đoàng hoàng nói rõ.Mặt khác, nếu lỗi chậm trễ do mình thì cũng phải vui vẻ trả lời đt và có thái độ cộng tác để được thông cảm.(vì sau khi có số Bill,mình đã check được thông tin giờ gửi là 16h17' chứ ko phải là lúc 15h20'), nhưng đổi lại, mình lại nhận được những câu trả lời hết sức trịch thượng, ko lấy thì gửi lại tiền, e cũng có việc của e nên ko phải cứ muốn đi gửi là hàng là được!.......

8. Trưa hôm sau, khi nhận được hàng, mình cũng chủ động đt thông báo là đã nhận được hàng và sau đó xác nhận trên Fr là cũng đã giao dịch và nhận được hàng.

Đó là diễn biến sự việc để có topic này.Qua những lời nói, việc làm của chủ topic, mình thấy đó là hành động trẻ con..nên có góp ý.Nếu chủ topic cho rằng mình ko phải còn trẻ con, đã đủ chín chắn thì mình xin lỗi, mình cũng hơn 40t rồi.(Thông tin các Bác tra lịch sử là rõ thôi mà) Uỷ tín khó 1 ngày mà tạo nên được, thất hứa 1 lần thì nhiều lần sẽ ko tin, nên đã góp ý ! Nếu việc góp ý mà động chạm cá nhân thì 1 lần nữa xin lỗi chủ topic.Tuổi tác nhiều ít, bài viết ít nhiều....cũng chưa nói nên được tất cả về cá nhân ai đâu ạ,

Cũng xin được nói là tại sao chỉ sau 1 cuộc đt mà mình dám chuyển tiền, cũng như việc tham gia với giá đấu cao vì là mình đang có nhu cầu, thích đấu giá cho vui vẻ và có cảm giác.Còn thú thật, sợ mất tiền mà ko nhận được hàng thì mình ko sợ vì cũng đủ bạn bè a e và khả năng để lấy lại thôi, và cũng phần nào đã check thông tin...Chỉ sốt ruột là ko nhận được hàng đúng như thời gian đã hẹn, để rồi phải thất hứa vì việc cỏn con ko đáng có.

Qua đây cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm tham gia hòng làm cho Fr ngày càng uy tín và chất lượng cũng như bảo vệ quyền lợi cho các giao dịch....trên HH.vn

Thanks all.
 
Em nghĩ ai cũng có chút lý do của mình, việc đến vậy coi như cũng tạm hiểu nhau rồi :D
Tuy nhiên theo em, bác win lần sau có định tặng gì cho ai thì chuẩn bị trước vài ngày, chứ hứa rồi mà chuyển hàng kiểu vậy không phải lúc nào cũng đảm bảo thời gian cho bác được. Chưa kể trục trặc về phía vận chuyển. Nhận tiền xong mà ngày sau mới đi gửi hàng cũng là chuyện bình thường thôi bác, cả nội quy cũng cho phép như thế đấy.
Em thấy người ta đi gửi hàng mà bác tính từng phút, rồi căn từng chục phút để call giục người ta thế thì cũng hơi khó chịu thật, đặt vào tâm lý của người đi gửi mới hiểu, bác ạ :)

P/s: 3 bài post liên tục của bác ở bên kia em nghĩ không mang ý nghĩa test giờ, bởi người ta thường test giờ trước giờ kết thúc chứ chả ai test giờ sau. Nếu có test sau để xem mình trúng hay không thì chỉ cần 1 post là đủ rồi :D Mà chỉ có mỗi bác bid thì cần gì test
 
Em nghĩ ai cũng có chút lý do của mình, việc đến vậy coi như cũng tạm hiểu nhau rồi :D
Tuy nhiên theo em, bác win lần sau có định tặng gì cho ai thì chuẩn bị trước vài ngày, chứ hứa rồi mà chuyển hàng kiểu vậy không phải lúc nào cũng đảm bảo thời gian cho bác được. Chưa kể trục trặc về phía vận chuyển. Nhận tiền xong mà ngày sau mới đi gửi hàng cũng là chuyện bình thường thôi bác, cả nội quy cũng cho phép như thế đấy.
Em thấy người ta đi gửi hàng mà bác tính từng phút, rồi căn từng chục phút để call giục người ta thế thì cũng hơi khó chịu thật, đặt vào tâm lý của người đi gửi mới hiểu, bác ạ :)

P/s: 3 bài post liên tục của bác ở bên kia em nghĩ không mang ý nghĩa test giờ, bởi người ta thường test giờ trước giờ kết thúc chứ chả ai test giờ sau. Nếu có test sau để xem mình trúng hay không thì chỉ cần 1 post là đủ rồi :D Mà chỉ có mỗi bác bid thì cần gì test
Thanks Bác,
Cái khó chịu là để biện minh sợ bị nhắc đi gửi hàng thì lại nói là đã gửi! Cái này e nghĩ khó chấp nhận.Nếu như chưa thì có nên nói là chưa và vài câu giải thích chắc dễ thông cảm hơn.
Chính vì nói đã gửi mà lại ko có số Bill,càng loanh quanh đâm ra tạo sự nghi ngờ!
Cái Bác nói là chính xác giờ phút thì là log trong phone lôi ra để có sự chính xác Bác ạ.Mình confirm việc sẽ gửi hàng và sẽ nhận được trong buổi chiều muộn nên mới thông báo tối mang đến nhà Sếp.
Bác có biết e đi gần 7km lúc chiều để ra VP HL nhận hàng và lại ko có đi về ko? Sau đó lại là ngày hôm sau lại quay lại để lấy.( Hơn 20 Km cả đi và về cho 2 lần )như vậy mình nghĩ ko biết ai phải bức xúc!
Hơn nữa ngay trước khi giao dịch và chuyển tiền, nếu chủ topic nói luôn ko thể gửi hàng ngày hôm đó, giờ đó thì lại là 1 nhẽ Bác à.
Về tình, Bác đó có thể viện lý do .....để chậm trễ thì OK, nhưng về lý, mấy cái lý do như thế nào đi nữa đều là vi phạm thỏa thuận chứ Bác?
Mà mình vừa quay lại topic đấu giá thấy lock, vậy chủ topic muốn mình vào đó xác định chất lượng.....thì chắc là mình CM vào đó bằng niềm tin hả Bác?Mình cũng ít khi vào FR, nhưng lúc chiều vào đọc thấy vừa buồn cười vừa bực! Ko định trả lời, nhưng thấy A E quan tâm nên có mấy điều giải thích.Vì nếu im lặng ko nói thì có lẽ sẽ càng gây ức chế cho chủ topic khi còn bán hàng trong Fr.
Bác thấy ngay trong lúc trả giá hay confirm việc giao dịch có từ nào là ném đá ko Bác?Nếu đã ném đá thì mình đã ko trả giá và quyết tâm mua hàng Bác à.
E cũng đã thử đặt địa vị mình vào người bán và người mua để xem tâm trạng như thế nào rồi Bác à.Cảm ơn Bác đã góp ý, mình thấy những việc như thế này chẳng để đáng bận tâm Bác à, bức xúc lúc đó rồi cũng thôi, cay cú làm gì, có lẽ cái ko phải của mình là lại là góp ý cho chủ topic đừng nói dối vòng quanh làm mình khó chịu thôi mà!
Bác đó có nói : Sợ bị gọi nhiều ảnh hưởng đến Bác đó nên Bác đó phải nói dối là đã gửi! cái này thì mình xin ko Bình luận gì thêm.
Xin cảm ơn các Bác đã quan tâm và góp ý.
Thanks all.
 
Ngắn gọn là thế, ai cũng có phản biện của mình. Em mượn đc cái nick Mod nên xin phép đóng nó lại ạ. Tks các bác:)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top