Mời các bác "Chấm điểm" môn Văn

ông ppc kêu là văn dốt mà lần nào đi nhậu cũng tranh nói hết phần anh em, phải nói có lẽ ông viết kém nhưng nói khoẻ thật. Đời mà âu cũng chỉ là ....cái liễn. :D
 
Vui thật, làm đánh bủm một cái có điểm 10 văn, lập tức vài điểm 10 nữa đua nhau ra đời --> yên tâm đi, có đứa nó cho trước rồi. Rõ chán.
 
ppc_admin nói:
PS: Hình như các bác nhầm, Văn bị 5 phẩy vẫn được tiên tiến hay sao ấy.

Văn 5 phẩy vẫn tiên tiến. Em được HS giỏi năm lớp 12.
Nhưng thi tốt nghiệp 5,5 văn => Tốt nghiệp loại Trung bình.

Mà năm lớp 8 em tự nhiên bắt đầu ghét môn văn do cái tính ẩm ương cứng đầu của em, dám nói "ko cần cô phải nâng đỡ" khi cô bảo cô nâng đỡ lắm thì em mới được 5 điểm, ko bài kt đó chỉ có 4 điểm. Và thế là bị cô giáo dạy Văn cho xơi 1 cái tát giữa lớp. Về ko dám nói với mami, đến tận qua 10 ngày sau mới dám nói, vì cũng biết mình láo khi nói thế với ng lớn.
Mà lúc đó đinh ninh sẽ bị mời phụ huynh, khả năng bị đuổi học trong suy nghĩ của em chắc mẩm 99%.
Đến giờ mới hiểu là tại sao mình ko bị mời phụ huynh. :D Nếu phải thời đại bây giờ, có lẽ em đã được chuyển sang 1 trường khác. Hoặc có 1 vụ rùm beng trên báo chí (lổi tiếng :p)
 
Back
Top