Mới Tập Chụp Slr...các Bác Giúp Với..

okidata

New member
Chào các bác, em muốn mua em D-SLR về để tập chụo ảnh thể thao, nhưng vốn ít, tính làm con CANON EOS 1D thường, có bác nào rành con này cho em được chỉ giáo với nhé, em có người quen ở Japan bảo hàng 2hand bên này khoảng 900USD (Body), không biết giá này chính xác không các bác...Cám ơn cácbác trước nha.....:)

------------------
OKI DATA
Dương Long Hưng
0905 355 160
hung_idc@yahoo.com
 
Chào các bác, em muốn mua em D-SLR về để tập chụo ảnh thể thao, nhưng vốn ít, tính làm con CANON EOS 1D thường, có bác nào rành con này cho em được chỉ giáo với nhé, em có người quen ở Japan bảo hàng 2hand bên này khoảng 900USD (Body), không biết giá này chính xác không các bác...Cám ơn cácbác trước nha.....:)

------------------

Thể thao à, thân máy thì phải xem cái tốc độ chụp / s còn ống thỉ phải ... mở toang hoác 1/2.8 suốt chiều dài đất nước. Chuẩn bị thêm cỡ ngàn đô cho cái ống nữa đi :D, trừ khi bác không thích chụp ban đêm. tsk tsk tsk, chơi chụp chuyển động nhanh thiếu sáng là tốn kém lắm đấy.
 
Nếu anh thích chụp ảnh thể thao và muốn mua máy tầm giá tiền trên cứ chọn máy nào có chế độ chụp từ 4 -> 5 ảnh/giây trở lên là tạm được.

Canon EOS 5D : 3 ảnh/giây
Canon EOS 20D : 5 ảnh/giây
Canon EOS 1Ds II : 4 ảnh/giây
Canon EOS 1D II N : 8.3 ảnh/giây
 
Nếu anh thích chụp ảnh thể thao và muốn mua máy tầm giá tiền trên cứ chọn máy nào có chế độ chụp từ 4 -> 5 ảnh/giây trở lên là tạm được.

Canon EOS 5D : 3 ảnh/giây
Canon EOS 20D : 5 ảnh/giây
Canon EOS 1Ds II : 4 ảnh/giây
Canon EOS 1D II N : 8.3 ảnh/giây

:D :D Bác Lam sơn rất thông minh khi không giới thiệu chiếc MrkIII tới 10 frames/sec với giá ... mà mọi người sẽ gào lên thảm thiết :D

Thế còn Nikon thì sao nhỉ, có lẽ đầu tư ít mà hiệu quả hơn đấy.
 
Cám ơn các bác, nhưng em định chọn con 1D thường thui, tốc độ thì ok (8 frames/s), nhưng độ phân giải chỉ là 4 MPix CCD, liệu chụp đẹp được không, các bác cho em ý kiến, mà có bác nào dùng qua con này chưa nhẩy...
 
Khi dùng máy ảnh ống kính rời (D-SLR) anh có thể "tạm quên" máy nó có độ phân giải là bao nhiêu MB. Anh chỉ nên quan tâm đến cảm biến của nó "bự" cỡ nào? và ống kính của anh ra sao thui.

Tâm sự : Đam mê nhiếp ảnh cũng tốt chẳng có gì phải bàn, chuyên ngành ảnh thể thao cũng rất được nhiều người ưa thích, nhưng trong số đó cũng có rất nhiều anh chị phải đành chia tay với ước mơ của mình vì ..... quá tốn kém mà khả năng kinh tế lại giới hạn.

Con đường phía trước còn rất...rất dài và nó sẽ ngốn tiền của anh còn hơn Tây uống bia nữa. Chỉ cần một ống EF 70-200mm f/2.8L IS USM là đủ nghèo rồi.
 
Cám ơn các bác, nhưng em định chọn con 1D thường thui, tốc độ thì ok (8 frames/s), nhưng độ phân giải chỉ là 4 MPix CCD, liệu chụp đẹp được không, các bác cho em ý kiến, mà có bác nào dùng qua con này chưa nhẩy...

Nhân tiện tớ chạy qua dpreview lấy giúp bác cái link
http://www.dpreview.com/reviews/specs/Canon/canon_eos1d.asp
Bác vào gallery xem nhé, khiếp, chiếc này ra từ 2001 ($7000) mà giá bây giờ tới $900. Tàn nhẫn thật
Hình thể thao từ 1D đây, nhưng lưu ý rằng phải có cái L thật nhạy cỡ của bác Lam Sơn giới thiệu thì nó mới ra thế NÀY:
7e9a1827.jpg


7e9a1881.jpg
 
cám ơn các bác đã chỉ giáo, nhưng vì giá con này thơm quá nên chắc sẽ hốt, sau đó dành dụm mua EF 70-200mm f/2.8L IS USM của bác Lam Sơn là vừa...hihi
 
đính chính lại với anh : con ống đó là anh LS giới thiệu chứ ko phải của ảnh :D
đính chính thứ nhì : giá con 1D cũng đâu phải là thơm lắm đâu :)
 
Bỏ đi, kiếm con khác đi, có 4M thì chán lắm, ảnh này chắc chỉ đủ làm tư liệu cho hồ sơ thôi, đời quá sâu, giá lại cao, đồ 2nd hand, mình ko nhớ là của trập của nó là bao nhiêu lần nhưng chắc là cũng có vấn đề
 
vậy em kiếm con EOS 1D MARK II được không, bác nào biết giá con này (tất nhiên là giá tốt) thì mách cho em với...
 
đính chính lại với anh : con ống đó là anh LS giới thiệu chứ ko phải của ảnh :D
đính chính thứ nhì : giá con 1D cũng đâu phải là thơm lắm đâu :)

Bác cá trích có nick Yahoo không, để mình hỏi chuyện cái, thú thật mấy vụ giá cả này mình chả rành gì cả...:p
 
Chưa kịp mua theo dự tính đã tự động nâng cấp "vượt thời gian"...chết thật...:D
Cứ mua cái máy ảnh vừa túi tiền của mình về dùng trước đã xem tình hình thế nào? Cứ chụp nhiều vào cho quen tay, quen mắt, tích lũy kinh nghiệm một năm sau nâng cấp cũng chưa hề muộn. Nhiếp ảnh là một trong các bộ môn nghệ thuật đâu thể nào một ngày một buổi mà thành "sao" được. Xin nhấn mạnh một điều : Muốn có ảnh đẹp là do người chụp chứ không phải do thiết bị, thiết bị chỉ là công cụ hỗ trợ thôi.
 
Hì hì, thì em biết thế, nhưng chỉ sợ mua về rồi ôm hận, vì em không có kinh nghiệm mua máy ảnh, lại phải đi nhờ nữa, sợ...tiền mất tật mang, thà chơi hẳn cú hoành tráng, đỡ lo bác nhẩy...
 
Chưa kịp mua theo dự tính đã tự động nâng cấp "vượt thời gian"...chết thật...:D
Cứ mua cái máy ảnh vừa túi tiền của mình về dùng trước đã xem tình hình thế nào? Cứ chụp nhiều vào cho quen tay, quen mắt, tích lũy kinh nghiệm một năm sau nâng cấp cũng chưa hề muộn. Nhiếp ảnh là một trong các bộ môn nghệ thuật đâu thể nào một ngày một buổi mà thành "sao" được. Xin nhấn mạnh một điều : Muốn có ảnh đẹp là do người chụp chứ không phải do thiết bị, thiết bị chỉ là công cụ hỗ trợ thôi.

Đúng rồi bác Lam Sơn, nhưng mạch điện tử nó không hoạt động vượt thời gian như máy cơ bình thường đâu, vì vậy nếu là tớ tớ sẽ cố gắng không mua máy sản xuất cách đây quá 2 năm với máy compact và không quá 3 năm với máy dSLR, mà giá 900$ cho cái body cũ cũng thật kinh dị tsk tsk tsk, chỉ vì 8 hình /s mà phải mua máy xịn của đầu thiên niên kỷ thì cũng ... thật dũng cảm.
 
Đúng rồi bác Lam Sơn, nhưng mạch điện tử nó không hoạt động vượt thời gian như máy cơ bình thường đâu, vì vậy nếu là tớ tớ sẽ cố gắng không mua máy sản xuất cách đây quá 2 năm với máy compact và không quá 3 năm với máy dSLR, mà giá 900$ cho cái body cũ cũng thật kinh dị tsk tsk tsk, chỉ vì 8 hình /s mà phải mua máy xịn của đầu thiên niên kỷ thì cũng ... thật dũng cảm.

cám ơn bác, nhưng bác Hùng ben bonnvn bảo có thể tìm được máy còn ngon lành, mà em thấy bên ấy làm ăn cũng khá uy tín, chưa kể còn bảo hành nữa...em phân vân quá...:confused:
 
anh cứ tính xem : ai mua mấy con đó (hồi đó ít cũng 3,4k nhé :D) chắc chắn phải là dân trùm ^o^ có thể một số nhiều sống bằng nghề ảnh

mà người sử dụng như vậy 1 tháng tầm 3,4 ngàn tấm là thường.
tới giờ là.... :eek:

thôi em khỏi tính :D (có khi thay màn trập rồi) chưa kể mấy cái khác sẵn sàng lên cơn tử ẹo :D

bên Mĩ thỉnh thoảng có mấy tay nhiếp ảnh bán máy cũ cỡ đó thì D1x hay D2H cũng độ 6,700 thôi anh ơi :( có người còn coi như cho không, nhưng phải thầu hết cả bộ lens :D
 
anh cứ tính xem : ai mua mấy con đó (hồi đó ít cũng 3,4k nhé :D) chắc chắn phải là dân trùm ^o^ có thể một số nhiều sống bằng nghề ảnh

mà người sử dụng như vậy 1 tháng tầm 3,4 ngàn tấm là thường.
tới giờ là.... :eek:

thôi em khỏi tính :D (có khi thay màn trập rồi) chưa kể mấy cái khác sẵn sàng lên cơn tử ẹo :D

bên Mĩ thỉnh thoảng có mấy tay nhiếp ảnh bán máy cũ cỡ đó thì D1x hay D2H cũng độ 6,700 thôi anh ơi :( có người còn coi như cho không, nhưng phải thầu hết cả bộ lens :D

Cám ơn bác cá trích, nhưng nếu được, nhờ bác tìm hộ em 1 con D2H nhe, được không, có gì nhắn mình, mình mong lắm...;)
 
chụp thể thao thì phải chịu khó đầu tư vào len thôi bác ạ, sau đó mới tính chuyện bao nhiêu fps. Chứ chụp tốc độ cao mà tối thui hoặc bị nhòe thì cũng chán.

Theo tớ bác nên lấy con 20D và 1 ống xịn cũng tạm ổn cho bác rồi. KHi nào quen tay hãy lên đời sau cũng được.
 
Back
Top