• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

MÕI TUẦN MỘT NHÂN VẬT PDAVIET

Status
Không mở trả lời sau này.
Chú cứ bình tĩnh mà trả lời! Tuần này không xong thì tuần sau trả lời tiếp!!!:)):)):))

Hảo ý, hảo ý! Tùng cứ bình toõng mà trả lời nhé! Thời gian còn nhiều. Trả lời chung chung là các cao thủ chém mạnh và đau hơn đó!
 
Tùng cho anh biết mấy câu hỏi sau nhé ( Chỉ xoáy vào 1 chỗ hiểm ) :)) :

1 : Một bản lý lịch đầy đủ của người yêu hiện tại của Tùng ?
2 : Em quen người yêu hiện tại từ bao giờ ?
3 : Lý do nào dẫn dắt em quen cô ấy ?
4 : Điều gì quyến rũ nhất của cô ấy mà khiến em xao động ?
5 : Sự thật 2 người đã đi đến đâu rùi......?
6 : Với cô ấy chắc em là mối tình đầu vậy cô ấy có biết em đã từng yêu nhiều cô khác chưa? Nếu đã biết thì phản ứng của cô ấy thế nào ?
7 : Gia đình 2 bên đã biết chuyện sắp đưa chân vào cùm? Nếu biết thì phản ứng của từng gia đình thế nào?

TRƯỚC MẮT CHÉM THẾ ĐÃ - MAI CHÉM TIẾP
=))=))=))
 
Tùng mà không trả lời kỹ càng các câu hỏi thì tuần sau sẽ bị lên thớt xử tiếp
(Theo nghị quyết 1508 của TM Phuong_Anh đã ký)​
 
Tùng cho anh biết mấy câu hỏi sau nhé ( Chỉ xoáy vào 1 chỗ hiểm ) :)) :

1 : Một bản lý lịch đầy đủ của người yêu hiện tại của Tùng ?
2 : Em quen người yêu hiện tại từ bao giờ ?
3 : Lý do nào dẫn dắt em quen cô ấy ?
4 : Điều gì quyến rũ nhất của cô ấy mà khiến em xao động ?
5 : Sự thật 2 người đã đi đến đâu rùi......?
6 : Với cô ấy chắc em là mối tình đầu vậy cô ấy có biết em đã từng yêu nhiều cô khác chưa? Nếu đã biết thì phản ứng của cô ấy thế nào ?
7 : Gia đình 2 bên đã biết chuyện sắp đưa chân vào cùm? Nếu biết thì phản ứng của từng gia đình thế nào?

TRƯỚC MẮT CHÉM THẾ ĐÃ - MAI CHÉM TIẾP
=))=))=))

ẶC ẶC...TRÚNG CHỖ HIỂM....VỀ THÀNH DƯỠNG SỨC...>:)>:)>:)>:)>:)
 
Tùng cho anh biết mấy câu hỏi sau nhé ( Chỉ xoáy vào 1 chỗ hiểm ) :)) :

1 : Một bản lý lịch đầy đủ của người yêu hiện tại của Tùng ?
2 : Em quen người yêu hiện tại từ bao giờ ?
3 : Lý do nào dẫn dắt em quen cô ấy ?
4 : Điều gì quyến rũ nhất của cô ấy mà khiến em xao động ?
5 : Sự thật 2 người đã đi đến đâu rùi......?
6 : Với cô ấy chắc em là mối tình đầu vậy cô ấy có biết em đã từng yêu nhiều cô khác chưa? Nếu đã biết thì phản ứng của cô ấy thế nào ?
7 : Gia đình 2 bên đã biết chuyện sắp đưa chân vào cùm? Nếu biết thì phản ứng của từng gia đình thế nào?

TRƯỚC MẮT CHÉM THẾ ĐÃ - MAI CHÉM TIẾP
=))=))=))

Chém đồng chí Tùng một phát.
1. Kiss cô ấy lần đầu tiên khi nào, ở đâu
2. Kiss tất cả bao nhiêu lần rồi
 
Tùng cho anh biết mấy câu hỏi sau nhé ( Chỉ xoáy vào 1 chỗ hiểm ) :)) :

1 : Một bản lý lịch đầy đủ của người yêu hiện tại của Tùng ?
2 : Em quen người yêu hiện tại từ bao giờ ?
3 : Lý do nào dẫn dắt em quen cô ấy ?
4 : Điều gì quyến rũ nhất của cô ấy mà khiến em xao động ?
5 : Sự thật 2 người đã đi đến đâu rùi......?
6 : Với cô ấy chắc em là mối tình đầu vậy cô ấy có biết em đã từng yêu nhiều cô khác chưa? Nếu đã biết thì phản ứng của cô ấy thế nào ?
7 : Gia đình 2 bên đã biết chuyện sắp đưa chân vào cùm? Nếu biết thì phản ứng của từng gia đình thế nào?


ÔNG ANH THÂM LÉM....:(:)(:)(:)(:)((
1. TRích ngang người yêu e à: Tên là Thảo, Phạm THị Thảo, là chị cả của 2 cô e gái, quá sợ luôn....Vừa tốt nghiệp Thương mại năm ngoái, chờ a.Ngọc xin việc cho đấy ạ (a.Ngọc nhớ giúp e như đã hứa nhá...:D:D:D:D), tính tình hiền dịu, nhút nhát, nữ tính, nhưng với e thì hơi khó tính...:-??:-??...bó tay...:D
2. Được hơn 2 năm òi...:p
3. Dạ, do dòng đời xô đẩy ạ, mà nói chung là cũng hem rõ, tự nhiên yêu nhau, thế thôi ạ, còn chúng e thì học cùng nhau cấp 3...:D
4. Sự hiền dịu, và cả nghị lực nữa, rất đáng khâm phục....Và trong mắt e, cô ấy là người con gái đẹp nhất...:)
5. Dạ, sự thật là chúng e đã đi đến tận biển Quất Lâm ạ, tại hè năm ngoái, e có xuống nhà vợ chơi....he he....chúng e mạn phép tắm biển chơi ạ...=))=))=))=))
6. Bít òi....bít rõ là đằng khác.... E kể hết òi, chả giấu giếm j cả...rùi cô ấy khóc ạ, vì ngay lúc đó, e tỉnh tò ngay....:p:p:p:p:p:p (thật là 1 tuyệt chiêu, vang danh hậu thế..:D)
7. Cũng bik òi, Tết vùa òi, cô ấy đến ăn hóa vàng hôm mồng 4 Tết, nhà e có lệ, chỉ bữa đó, chỉ người trong nhà...:D.... Còn nhà bên kia ah, cũng bik òi, có đợt uống bia với cụ ông, sẵn tiện hơi men, nói phứt luôn.... Cụ choáng váng,, cụng thêm mấy lon nữa rùi đi ngủ...>:)>:)>:)>:)>:)... Nói chung chuyện tình duyên của e vô cùng thuận lợi, căn bản là do tài thao lược của e...=))=))=))=))=))

HƠ HƠ....ĐỠ NGON Ơ....THẾ NÀY THÌ BÁC NGỌC SAO ĐÃ LẤY ĐƯỢC XIỀN CỦA BÀ CHỊ E>:)>:)>:)>:)....
 
Chém đồng chí Tùng một phát.
1. Kiss cô ấy lần đầu tiên khi nào, ở đâu
2. Kiss tất cả bao nhiêu lần rồi

1. Ở đâu ah.....:-?... Đúng òi....ở nhà e..đang cùng ngồi nghe nhạc từ dàn máy tính cực xịn của e, e tiến tới làm lun, bước đột phá đầy bất ngờ và cực kỳ táo bạo, đối phương trỏ tay ko kịp, thế là a lê hấp....>:)>:)>:)>:)
2. Nhìu quá òi.... Có thế coi như là miền vô hạn định....=))=))=))=))=))
 
Sao mọi người không ai chịu vào chém thế này.Nhanh lên sắp hết tuần rồi :D:D:D:D
 
Hỏi Ku tùng một câu duy nhất:

nghe nói cu rất trăng hoa (tập tọa biết yêu từ năm lớp 6) và "mất" nụ hôn đầu đời năm lớp 12, vậy đối tượng đó là ai? có phải vợ sắp cưới không hay...............
 
Hỏi Ku tùng một câu duy nhất:

nghe nói cu rất trăng hoa (tập tọa biết yêu từ năm lớp 6) và "mất" nụ hôn đầu đời năm lớp 12, vậy đối tượng đó là ai? có phải vợ sắp cưới không hay...............
HIC...MỐI TÌNH ĐẦU CÓ BAO GIỜ TRỌN VẸN....
CÓ BÔNG HỒNG NÀO LẠI CHẲNG TÀN PHAI....
CUỘC ĐỜI TỰA NHƯ CÁNH GIÓ...
TA VÀ E GIỜ ĐÃ CÁCH XA MUÔN TRÙNG... :D...:D...:D....
 
HIC...MỐI TÌNH ĐẦU CÓ BAO GIỜ TRỌN VẸN....
CÓ BÔNG HỒNG NÀO LẠI CHẲNG TÀN PHAI....
CUỘC ĐỜI TỰA NHƯ CÁNH GIÓ...
TA VÀ E GIỜ ĐÃ CÁCH XA MUÔN TRÙNG... :D...:D...:D....

Chú này văn thơ nhỉ, thía thì anh chém kiểu văn thơ nhé >:)>:)>:)>:)
Chú tính hộ anh mấy việc sau nhé:

Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói mới làm Thảo hiểu Tùng?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng để biết hai người là của nhau?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."..
Và ... ...cuối cùng quan trọng nhất bao nhiêu tiền để thực hiện tất cả các việc trên? (đã bao gồm VAT)!

=))=))=))=))=))=))
 
Chú này văn thơ nhỉ, thía thì anh chém kiểu văn thơ nhé >:)>:)>:)>:)
Chú tính hộ anh mấy việc sau nhé:

Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói mới làm Thảo hiểu Tùng?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng để biết hai người là của nhau?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."..
Và ... ...cuối cùng quan trọng nhất bao nhiêu tiền để thực hiện tất cả các việc trên? (đã bao gồm VAT)!

=))=))=))=))=))=))

Tùng đâu vào trả lời ngay...Phải trả lời rõ ràng đấy nhé.Không sẽ bị phạt =))=))=))=))=))
P/s: Anh Nho hỏi kiểu này chắc chắn đoạt giải của cô em đưa ra rồi
:)):)):)):)):))
 
Hỏi chú em 1 câu yêu cái nào: "tại sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không?";;);;);;);;);;)
 
Chú này văn thơ nhỉ, thía thì anh chém kiểu văn thơ nhé >:)>:)>:)>:)
Chú tính hộ anh mấy việc sau nhé:

Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành?
Bao nhiêu lời nói mới làm Thảo hiểu Tùng?
Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải?
Bao nhiêu im lặng để biết hai người là của nhau?
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."..
Và ... ...cuối cùng quan trọng nhất bao nhiêu tiền để thực hiện tất cả các việc trên? (đã bao gồm VAT)!

=))=))=))=))=))=))


Bác lại phang bài thơ nào vào để git thằng e òi….:D…Roài, thì e trả lời ngay…he he

Có bao giờ ngồi đếm nắng với mưa
Để dòng sông ngừng chảy, để sa mạc bị cuốn trôi
Có ai đếm được những đêm dài
Ta một mình lẻ bóng nhớ về e
Nhớ đến e, nhớ về những nụ hôn
Và bik bao nhiêu cái nắm tay để xóa nhòa khoảng cách
Những con số tưởng chừng vô tận
Ngồi đếm lại, chắc hết năm mươi cái xuân xanh….
Ta trưởng thành đâu phải vì những cái ôm
Ta trưởng thành để đóng góp cho đời những đam mê tuổi trẻ đầy hoài bão
Và e ơi, e hiểu anh qua những lời thủ thỉ
Những cái ôm chặt, những cái hôn vội vàng…
A còn nhớ, bao lần e đã giận a
Rùi nhìn a, nhìn khuôn mặt ngây ngô xin lỗi, vẻ mặt ăn năn đầy hối cải
E tủm tỉm, thôi cho a làm lại cuộc đời …:D
A nhớ lắm, những lần chúng mình xa nhau
A chỉ nhớ về e để làm vơi đi khắc khoải
Nhớ lại những kỷ niệm vui, cười một mình rùi mong ngày mai đến sớm
Để lại được nhìn thấy e yêu, người anh yêu dấu
E còn nhớ chăng, đã bao đêm đi dạo mát bên hồ
Cùng im lặng, nhìn nhau và nhìn sâu vào ánh mắt
A đã hiểu, a và e đã thuộc về nhau
Và nụ hôn nhẹ nhàng nồng cháy, a bít rằng, tình yêu e trao a quý giá đến nhường nào
A biết rằng, a đã không phí hoài
Để chờ đợi đến ngày e nhận lời yêu a
Một lời yêu thương, một tình yêu chân thành và chung thủy
Còn câu cuối, giờ trả lời với bác Nho
E bik rằng dòng vốn e bỏ ra
Đã thu hồi về không chỉ là nguyên vẹn
Mà đã được rất nhiều, một mái ấm e hằng mong đợi (he he…đã bao gồm VAT)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hỏi chú em 1 câu yêu cái nào: "tại sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không?";;);;);;);;);;)

Câu trả lời của e giản dị lắm, chị ah : Những khoảng trống đó trên tay e tồn tại là vì nó sẽ được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác ! Những người mà e yêu quý ....
Ôi mẹ ơi, dạo này con thơ văn lai láng....=))=))=))
 

Câu trả lời của e giản dị lắm, chị ah : Những khoảng trống đó trên tay e tồn tại là vì nó sẽ được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác ! Những người mà e yêu quý ....
Ôi mẹ ơi, dạo này con thơ văn lai láng....=))=))=))

Sao Tùng không làm nhà văn mà lại làm cái nghề khô khan toàn sắt thép với xi măng thế nhỉ? :)):)):)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top