chuchu
New member
Một ngày đẹp trời, dậy lúc 9h, lâu lắm mới có ngày rảnh rỗi nên quyết định đi lang thang HN. Lang thang thế đ. nào lại đến Hermes wifi. Dựng con dylan điện đánh xoạc cái, hiên ngang bước vào quán, đến một bàn trống bên cửa sổ, định ngồi thì thấy nóng nóng gáy trái. Quay sang thấy một anh và một chị đang soi lấy soi để. Ngó vào gương, ủa, mẹt mình đâu có nhọ ? Kệ mẹ, cứ ngồi... Hình như hai anh chị vẫn soi...À, chắc hắn là chủ hàng đây mà, đã thế mình trêu lão một tẹo, hôm nay mình cũng rảnh rỗi mà.
Tiến tới chỗ hắn ngồi, hỏi : Anh ơi, cho em gặp cái anh bán O2i.
Hắn cười rất tươi: Vâng, em đây. Anh ngồi đi. Anh lấy con cũ hay mới.
- Cho em con mới toanh đê.
Lạch bạch tiến tới tủ để đồ hắn rút ra hộp O2i : Đây anh ạ.
Soi, nhìn, kiểm tra một lúc : Hình như đây ko phải là con mới phải ko anh.
- Vâng, ko full box đâu anh ạ. Nhưng mà chủ cũ mới dùng có mấy tháng
)
Mở hộp ra, wow, xạc cốc, xạc ôtô, bao da BMW. Hinh như là đồ zin, được cứ trêu lão xem lão có phải gà ko.
- Anh ơi, anh định bán con này bao nhiu ?
- 9 Tr anh ạ !
- Phụ kiện của anh toàn đồ đểu, lại ko phải máy mới mà anh bán em 9T ?
Im một lúc, hắn nói : Sao anh biết ko phải là hàng xịn?
Ha ha, gà rùi, đã thế trêu chít thèng nì luôn : Thì đây nè, pin 1300 made in china, sync cáp made in china....
Lão bắt đầu tháo pin máy ra, xem một lúc, rùi : Ừ NHỈ !
Lại lạch bạch ra hôp đựng đồ, tháo mấy con pin của mấy máy nữa, xem xem, soi soi, made in china cả lũ.
)
Ha ha, sáng nay vui quá.
Rút con O2 trong quần, à quên, trong túi quần ra: Em thì em cũng đang dùng O2i rùi nhưng em muốn mua cho bạn em.
Hắn nhìn mình muốn lòi mắt: Mua cho bạn gái à ? Con gái dùng máy này làm gì, mua O2mini hoặc Atom đi.
- Bạn em cũng đang dùng mini rùi, nó muốn đổi con này hoặc HP 6515
Hắn đổi cách xưng hô:
- HP6515 có tích hợp đt đâu em, 6365 chứ ? <=== haha.......
)
)
- Thôi, để em đi chỗ khác mua vậy, anh up giúp em cái ROM cho máy O2i của em nhé, mới có bản rom mới mà.
- Lão cười sướng : Ừ, để anh up cho, anh bán rẻ cho em 100.000 bản rom mới nhé <====
)
)
- Úi trời, thực ra thì bản ROM đấy nhà em cũng có, em cũng biết up, nhưng chưa có thời gian, mà tiện qua đây, tưởng anh làm hộ thì em nhờ luôn thôi.
- Lão vỗ vai ra vẻ rất thân mật : Ừm, nếu em mua máy ở đây thì anh sẽ up cho miễn phí nhưng......
Vâng, thế em cám ơn anh. Để em thử wifi cửa hàng anh tí.
WIFI turn on, searching.....wow, báo good nè, vô hhvn chơi.
2 phút, 3 phút, 5 phút, à vào được rồi. Vào mail xem 2 phút, 3 phút, 5 phút, phù cuối cùng cũng vào được. Thui, kiểu này iem vìa.
- Chị ơi em trả tiền.
- Vâng, của anh bánh mì bít tết với sinh tố dưa hấu 50.000 <=== #-o
Bye bye and never see you again man.
Tiến tới chỗ hắn ngồi, hỏi : Anh ơi, cho em gặp cái anh bán O2i.
Hắn cười rất tươi: Vâng, em đây. Anh ngồi đi. Anh lấy con cũ hay mới.
- Cho em con mới toanh đê.
Lạch bạch tiến tới tủ để đồ hắn rút ra hộp O2i : Đây anh ạ.
Soi, nhìn, kiểm tra một lúc : Hình như đây ko phải là con mới phải ko anh.
- Vâng, ko full box đâu anh ạ. Nhưng mà chủ cũ mới dùng có mấy tháng
Mở hộp ra, wow, xạc cốc, xạc ôtô, bao da BMW. Hinh như là đồ zin, được cứ trêu lão xem lão có phải gà ko.
- Anh ơi, anh định bán con này bao nhiu ?
- 9 Tr anh ạ !
- Phụ kiện của anh toàn đồ đểu, lại ko phải máy mới mà anh bán em 9T ?
Im một lúc, hắn nói : Sao anh biết ko phải là hàng xịn?
Ha ha, gà rùi, đã thế trêu chít thèng nì luôn : Thì đây nè, pin 1300 made in china, sync cáp made in china....
Lão bắt đầu tháo pin máy ra, xem một lúc, rùi : Ừ NHỈ !
Lại lạch bạch ra hôp đựng đồ, tháo mấy con pin của mấy máy nữa, xem xem, soi soi, made in china cả lũ.
Ha ha, sáng nay vui quá.
Rút con O2 trong quần, à quên, trong túi quần ra: Em thì em cũng đang dùng O2i rùi nhưng em muốn mua cho bạn em.
Hắn nhìn mình muốn lòi mắt: Mua cho bạn gái à ? Con gái dùng máy này làm gì, mua O2mini hoặc Atom đi.
- Bạn em cũng đang dùng mini rùi, nó muốn đổi con này hoặc HP 6515
Hắn đổi cách xưng hô:
- HP6515 có tích hợp đt đâu em, 6365 chứ ? <=== haha.......
- Thôi, để em đi chỗ khác mua vậy, anh up giúp em cái ROM cho máy O2i của em nhé, mới có bản rom mới mà.
- Lão cười sướng : Ừ, để anh up cho, anh bán rẻ cho em 100.000 bản rom mới nhé <====
- Úi trời, thực ra thì bản ROM đấy nhà em cũng có, em cũng biết up, nhưng chưa có thời gian, mà tiện qua đây, tưởng anh làm hộ thì em nhờ luôn thôi.
- Lão vỗ vai ra vẻ rất thân mật : Ừm, nếu em mua máy ở đây thì anh sẽ up cho miễn phí nhưng......
Vâng, thế em cám ơn anh. Để em thử wifi cửa hàng anh tí.
WIFI turn on, searching.....wow, báo good nè, vô hhvn chơi.
2 phút, 3 phút, 5 phút, à vào được rồi. Vào mail xem 2 phút, 3 phút, 5 phút, phù cuối cùng cũng vào được. Thui, kiểu này iem vìa.
- Chị ơi em trả tiền.
- Vâng, của anh bánh mì bít tết với sinh tố dưa hấu 50.000 <=== #-o
Bye bye and never see you again man.