Mourinho từ chức HLV Chelsea...có phải là cuộc chia ly màu đõ?

ha_lo_no

New member
GÂY DỰNG
Hôm qua 20.09.2007, HLV Jose Mourinho đã chính thức nói lời chia tay Chelsea, sự ra đi khá bất ngờ trong thời điểm này nhưng là một điều tất yếu do những mâu thuẫn và thành tích khá thất vọng đã xảy ra trước đó.

Dù không là CĐV của CLB Chelsea, nhưng em cảm thấy rất tiếc nuối cho cuộc chia tay này, nó là một tổn thất rất lớn cho Chelsea và tất cả CĐV yêu mến màu xanh thành London CLB Chelsea.
Các bác nghĩ gì về cuộc chia tay này? cùng spam nhé....

Ah! Bác Jose Mourinho cũng dùng BlackBerry 8800 đấy các bác, nên chắc Bác ấy cũng biết đến Diễn Đàn của chúng ta ấy nhỉ:D :D

Đây nè các bác :

images1413534_Jose08_450x286.jpg
[/IMG]
 
Bắt đầu 1 chu kỳ mới của Chelsea. 50 năm nữa mới có thể vô địch giải Ngoại hạng Anh. :(
 
Tiết nhi! Mourinho như là biểu tượng của Chelsea...
còn đâu những cuộc đấu khẩu kinh điển luôn diễn ra trước mỗi vòng đấu của tứ đại gia bóng đá anh điều mà luôn làm tăng thêm sức hấp dẫn trước mỗi vòng đấu
 
Vắng lão này thì giải ngoại hạng cũng nhàm chán bớt đi chút với những thời điểm trước và sau trận đấu :D
 
Em mê M.U nhưng ít ghét lão này.

Phục lão từ lần đưa Porto lên vô địch C1.

vắng lão , báo chí Anh cũng ít chuyện để bàn rồi :)
 
em thích tính cách của J.Mourinho, nhưng nhiều lúc cũng thấy ghét vì bố ấy hách quá. Chelsea ơi là Chelsea, vậy là hết thời tiếp nữa rồi !!!!!
 
Mourinho.
Người đã đem lại cho Blue 6 chiếc cúp trong 3 năm,2 lần vào tứ kết C1.
Trước Mourinho là Ranieri,với vị trí thứ 2 và một cúp FA.Nhớ hồi Ranieri ra đi.Biết bao nhiêu người tiếc.Hồi đó mình cũng tiếc.Thậm chí nguyền rủa lão Aram ngu si khi đuổi đi HLV đầu tiên cho fan của Blue cảm giác tự tin khi đón tiếp Arsenal,Mu,Liverpool.
Rồi Mourinho về.Mọi người,cả mình đã nhanh chóng quên đi HLV cũ.Bởi Mourinho quá tài.Người đã đem lại cho Blue những tên tuổi mới : Carvallho,Cech..Và triết lý bóng đá mới,một phong cách bóng đá chắc chắn,thực tế,và lỳ lợm.
Mourinho ra đi.Tình cảm của cầu thủ,người hâm mộ bị ảnh hưởng.Có người tiếc nuối cho quá khứ vinh quang.Và lo cho tương lai không rõ ràng.

Tôi không thích nghĩ thế.Mourinho đã ra đi,ông ấy không thể quay về.Nhớ nhung,nhưng đừng tiếc nuối.Chealsea vẫn còn đó.Còn có biết bao con người tài năng khác.Hiddink,Klisman,Capello...Các cầu thủ vẫn còn đấy Lampart,Drogba,Cech,Terry...

Mourinho ra đi.Tham vọng vô địch Champion càng trở nên rõ ràng.Ý định đưa Chealsea thành một CLB chơi quyến rũ,hủy diệt càng quyết liệt.HLV mới,sẽ phải áp lực hơn.Người này không được.Người khác sẽ đến,sẽ đem theo một tư duy mới.Mội lối chơi mới.Mà không bị ảnh hưởng bảo thủ bởi những thành quả do chính mình đã tạo ra.

Sheva,Ballack sẽ có cơ hội để thể hiện tài năng.Mối quan hệ giữa Chủ tịch và HLV được cải thiện.Và sẽ có một Chealsea mới.

Fan của Chealsea,đừng vội mất lòng tin.Chealsea vẫn là Chealsea dù có Aram hay Mourinho hay không.Và chẳng thể có bước ngoặt nếu mình cứ lảng tránh sự thay đổi.Biết đâu đấy.Chỉ 3 tháng nữa thôi,người ta sẽ lại quên Mourinho như Ranieri ngày nào.
Cứ nhớ Mourinho.Nhưng đừng tiếc làm gì.

Tự nhiên nhớ người yêu cũ.Dù biết mọi kết thúc đều chỉ là bắt đầu.
Em ơi.:( :( :(
 
Tự nhiên nhớ người yêu cũ.Dù biết mọi kết thúc đều chỉ là bắt đầu.
Em ơi.:( :( :(
vẫn chưa hết buồn hả bác,bia đê.
còn em chả hiểu sao các bác lại thích Chealsea nhỉ,lối đá nhạt nhẽo.mà chú người Nga cũng dại(hay là tinh tướng) hồi đầu sĩ cho lắm vào,bây giờ mua mấy thằng vớ vẩn cũng đắt lòi.đúng là mấy chú nga ngố.
 
vẫn chưa hết buồn hả bác,bia đê.
còn em chả hiểu sao các bác lại thích Chealsea nhỉ,lối đá nhạt nhẽo.mà chú người Nga cũng dại(hay là tinh tướng) hồi đầu sĩ cho lắm vào,bây giờ mua mấy thằng vớ vẩn cũng đắt lòi.đúng là mấy chú nga ngố.

Bạn cứ thử so sánh tài sản của bạn với chú Abramovich xem bạn ngố hay Nga ngố :D:D:D
 
vẫn chưa hết buồn hả bác,bia đê.
còn em chả hiểu sao các bác lại thích Chealsea nhỉ,lối đá nhạt nhẽo.mà chú người Nga cũng dại(hay là tinh tướng) hồi đầu sĩ cho lắm vào,bây giờ mua mấy thằng vớ vẩn cũng đắt lòi.đúng là mấy chú nga ngố.

He,đi uống bia.Em mời các bác HandHeld,xin lỗi vụ lần trước thất hứa.Tối thứ 4 tuần này được không bác?
Các bác haifangshi,pate,hnn...nếu không bận thì pm cho em nhé.
 
Bạn cứ thử so sánh tài sản của bạn với chú Abramovich xem bạn ngố hay Nga ngố :D:D:D
đúng là em ngố thật:p :p ,nhưng mà em là em so sánh với những đội bóng khác cơ,mà không biết Sheva 1 cân thịt giá bao nhiêu nhỉ?để em mà gặp em còn xẻo.
@Aha:lại topic mới thôi bác ạ,nhưng bác đang ở HP à,nếu ở HP thì phải cuối tháng 10 em mới ở nhà bác ạ.
 
Nói gì thì nói, Mourinho tạo nên một phần không nhỏ thương hiệu của Chelsea bây giờ. Em thích Klisman thay vào đây, chỉ những HLV có cá tính rất mạnh mới có thể khiến các cầu thủ Chelsea quên Mourinho đi được
 
uh,có lẽ Klisman vào còn ok,ĐTQG Đức 2002 đá ghét éo chịu được,nhưng 2006 đá hay hơn hẳn
 
"Special one" Jose Moujinho với Rafa Benitez có thể xem là hai người làm thay đổi bộ mặt của bóng đá Anh hiện nay. Tiếc vì một nhân tài, một cá tính như thế phải ở dưới trướng ông chủ lắm tiền nhưng hơi kém hiểu biết về chuyên môn.
 
Chả bù cho bóng đá VN nhỉ. Toàn người giỏi về chuyên môn. Từ Liên đoàn đến Ban huấn luyện, từ Chủ tịch đến Huấn luyện viên, từ cầu thủ đến người hâm mộ. Thế mà chả hiểu sao bóng đá nước nhà không có thứ hạng cao. Tiếc nhỉ!
 
Vắng Mou, Chelsea dường như mất đi một biết tượng. Buồn :)

jose_mourinho__mana_210478c.jpg
 
Chả bù cho bóng đá VN nhỉ. Toàn người giỏi về chuyên môn. Từ Liên đoàn đến Ban huấn luyện, từ Chủ tịch đến Huấn luyện viên, từ cầu thủ đến người hâm mộ. Thế mà chả hiểu sao bóng đá nước nhà không có thứ hạng cao. Tiếc nhỉ!

LĐBĐ Việt Nam là do nhà nước quản lý, giỏi xuất sắc cỡ nào đi nữa mà gặp "cơ chế" cũng phải ngả nón à ;) ;)

*LĐBĐ các nước Anh, TBN vv........vv bác xem nó rất gọn nhẹ, ít người hơn nhiều mà vẫn quản lý cực kỳ tốt.
 
Fan của Chealsea,đừng vội mất lòng tin.Chealsea vẫn là Chealsea dù có Abram hay Mourinho hay không.Và chẳng thể có bước ngoặt nếu mình cứ lảng tránh sự thay đổi.Biết đâu đấy.Chỉ 3 tháng nữa thôi,người ta sẽ lại quên Mourinho như Ranieri ngày nào.
Cứ nhớ Mourinho.Nhưng đừng tiếc làm gì.

Tự nhiên nhớ người yêu cũ.Dù biết mọi kết thúc đều chỉ là bắt đầu.
Em ơi.:( :( :(


Đúng suy nghĩ của mình:o

Thanks bác!
 
mình thấy lối đá Chelsea dưới thời Morinho là khá ổn,tuy là lối đá thực dụng nhưng cũng ko đến nổi là nhàm chán như Liverpool của Benitez,các bác nhớ lại sẽ thấy mùa giải đầu tiên 2004-2005 của Morinho đã có lúc Chelsea đã chơi thật bùng nổ ở Champion league như các trận win Barca 4-2,win Bayer 3-2....Giải ngoại hạng anh vốn có nhiều đội chơi quyến rũ như MU,Arsenal...thì Chelsea với lối đá chắc chắn nhưng hiệu quả đã phần nào khẳng định thương hiệu "Mourinho",có lẽ Mou ra đi vì mâu thuẩn ko thể hàn gắn với Roman "1 người là ông chủ muốn người làm phải theo ý mình,1 bên là huấn luyện viên cá tính mạnh mẽ ko muốn bị xen vào chuyên môn"
Mourinho ra đi quả là 1 điều đáng tiếc cho giải bóng đá ngoại hạng anh
 
Back
Top