Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng!

Cairong

New member
GẮN KẾT
Bài đăng trên báo Tuổi trẻ sáng nay của Nhà báo Nguyễn Lưu

Thứ Tư, 06/08/2008, 08:50 (GMT+7)
Thời sự & suy nghĩ:

Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng!

TT - Không nghi ngờ gì nữa, VFF (Liên đoàn Bóng đá VN) cuối tuần qua đã ghi được hai bàn thắng đẹp, đó là tiếp đón người đứng đầu FIFA S.Blatter - một nhân vật mà báo chí thế giới gọi là "siêu quyền lực" - và đoàn quân năm sao Olympic Brazil.

Để ghi được hai bàn thắng đẹp này, VFF tốn không ít của, các quan chức tốn không ít công; ngoài ra cũng phải kể đến công lao của những người hâm mộ bóng đá VN đã gầy dựng được thương hiệu "cổ động viên bóng đá VN có hạng trên thế giới".

Nhưng ông bà ta đã từng bảo "mua danh ba vạn, bán danh ba đồng". Gầy dựng được thương hiệu thì vất vả, tốn kém bạt ngàn, nhưng phá nó thì dễ như một cái chớp mắt! Một nhân viên VFF đã tát tai một phóng viên ngay trước mắt những quan chức cấp cao của FIFA, AFC và nhiều ký giả quốc tế, đúng vào lúc FIFA đang tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến nền bóng đá của chúng ta. Không chỉ tôi, bạn bè tôi và rất nhiều người khác nữa đã bàng hoàng, sửng sốt và xấu hổ khi nhìn thấy gương mặt đầy ngạc nhiên, thảng thốt của ông Bin Hammam - chủ tịch AFC - đứng gần đó đã chứng kiến trọn vẹn cú tát tai!

Dư luận đang nhức nhối chuyện này, như thể sự phản ứng trước sự cố nhà báo TTXVN bị kẻ côn đồ hành hung theo lối trọc phú ra oai tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ ở Nha Trang. Cả hai sự cố đều để lại dư vị đắng chát, khó thể quên được. Đặc biệt trớ trêu là cả hai hành động vô văn hóa đều xảy ra ở những sự kiện mang tính văn hóa cao, nhằm giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thân thiện ra với bạn bè quốc tế.

Câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?

Xin lỗi ư? Đuổi việc đương sự ư? Điều này dễ quá và cũng đơn giản quá. Nhưng chẳng dễ gì khỏa lấp nỗi buồn, che đậy cái xấu và làm bớt đi sự coi thường của bạn bè quốc tế đối với môi trường thể thao và bóng đá ta nói riêng.

Nhưng đáng buồn hơn nữa là cách giải thích vo tròn, kiểu "họ chỉ giằng xé nhau, cãi cọ thôi mà..." như người phát ngôn của VFF phát biểu. Đó là hành động không thể chấp nhận được ở xã hội văn minh có tổ chức. Tại những nước văn minh, người ta có những chế tài thật nặng cho những hành động tương tự. Ở Việt Nam, ngay trên mạng, sự xúc phạm nhau đã có thể dẫn nhau ra chốn pháp đình, nữa là sự cố làm nhục quốc thể như hôm rồi! Chưa kể, cú tát của nhân viên VFF đã vi phạm Luật báo chí vốn đã nêu rõ: "Không ai được đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo".

Vì vậy, câu chuyện này giờ đây không phải của riêng người bị đánh, của riêng người đánh hay của riêng VFF mà là của pháp luật. Bởi chỉ có pháp luật nhúng tay vào, làm đến nơi đến chốn, chúng ta mới hi vọng sẽ không còn chuyện mất mặt vì những cái tát vô văn hóa.

Xin hỏi cái vụ này VFF có xử được kiểu phạt 15tr và cho nghỉ 4 trận ( mà giải cũng chỉ có 4 trận thôi ) như mấy đồng chí của SLNA được không ?
Theo ý kiến cá nhân: Chắc lại chìm xuồng thôi. VFF chưa bao giờ tự bôi xấu mặt mình cả ( nhất khi có đ/c dạy tiếng Pháp NLT phát biểu )
 
Đầu đuôi cái tát này như thế nào đấy bác, sao em ko biết nhỉ ?
 
Cái vụ này hôm qua có bài đăng trên báo Tuổi trẻ 5/8/08 có cả hình chụp luôn các bác ợ. Rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng. Chả biết người ta có nghĩ gì không khi vung tay lên như thế
 
Đầu đuôi cái tát này như thế nào đấy bác, sao em ko biết nhỉ ?
Mời anh xem ạ!
http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=272056&ChannelID=14

Trên tờ nguoiviet.online dẫn tin:

Nhà báo bị bạt tai trước mặt chủ tịch FIFA là một phóng viên của Reuters: VFF hứa sẽ kỷ luật nhân viên đánh nhà báo


Hà Nội, (NV) - Theo báo điện tử thethao24h, nhà báo bị bạt tai trong buổi đón tiếp ông Sepp Blatter, chủ tịch FIFA (Liên Ðoàn Bóng Ðá Thế giới), ông Mohamed Bin Hamman chủ tịch AFF (Liên Ðoàn Bóng Ðá Châu Á) và nhiều viên chức khác làm việc cho FIFA cũng như AFF vào chiều 1 tháng 8 vừa qua là một phóng viên của Reuters. Nhà báo bị bạt tai này đã yêu cầu không nêu tên và đang chờ xem VFF (Liên Ðoàn Bóng Ðá Việt Nam) hành xử thế nào trước khi nêu ý kiến.

Tên của viên chức bạt tai nhà báo cũng đã được xác định là Gia Xuân. Báo điện tử thethao24h không cho biết chức vụ cụ thể của viên chức này.

Trên số ra hôm qua, nhật báo Người Việt đã đưa tin, tại buổi khánh thành sân cỏ nhân tạo của Trung Tâm Ðào Tạo Tạo Trẻ Quốc Gia, diễn ra vào ngày 1 tháng 8, một viên chức của VFF (Liên Ðoàn Bóng Ðá Việt Nam), đã tát một nhà báo khi phái đoàn của FIFA đang thị sát công trình do họ tài trợ (sân cỏ nhân tạo của Trung Tâm Ðào Tạo Tạo Trẻ Quốc Gia). Hành vi này được mô tả là đã “làm cho các viên chức của FIFA sững sờ”.

Ông Sepp Blatter chủ tịch FIFA và ông Mohamed Bin Hammam, chủ tịch AFF đến Hà Nội hôm 31 tháng 7 để tham dự lễ khánh thành sân cỏ nhân tạo của Trung Tâm Ðào Tạo Trẻ Quốc Gia, nằm trong khu thể thao Mỹ Ðình.

Trung Tâm Ðào Tạo Trẻ Quốc Gia là một phần trong dự án có hai giai đoạn do FIFA hỗ trợ bóng đá Việt Nam. Tổng chi phí hỗ trợ của toàn bộ dự án này là 400,000USD nhằm phát triển tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

Báo điện tử thethao24h cho biết, mãi đến ngày 4 tháng 8, VFF mới tổ chức họp để xem xét về sự kiện kể trên. Tổng thư ký của VFF là Trần Quốc Tuấn đã yêu cầu ông Gia Xuân viết tường trình.

VFF đã “đính chính”, ông Gia Xuân chỉ giằng co với nhà báo chứ không tát nhà báo. Song theo báo điện tử thethao24h, một số người có băng ghi hình toàn bộ vụ này.

Giới lãnh đạo của VFF cho biết họ cũng “bức xúc” về hành vi của nhân viên: tát phóng viên Reuters trước mặt các vị khách quốc tế.

Báo điện tử thethao24h cho biết, ông Gia Xuân có thể bị buộc thôi việc. Không thấy ai đề cập về việc truy cứu trách nhiệm hình sự dù luật hình sự của Việt nam xem hành vi này là “làm nhục người khác”. Cũng theo báo điện tử thethao24h, ông Trần Quốc Tuấn, tổng thư ký của VFF sẽ xin lỗi phóng viên của Reuters. (G.Ð)
 
http://www3.tuoitre.com.vn/thethao/Index.aspx?ArticleID=272216&ChannelID=14

Vụ nhân viên VFF đánh phóng viên: "Chỉ là vung tay"!

TT - Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) đang cố làm "mềm" vụ một nhân viên của mình đánh phóng viên khi cho rằng đó chỉ là hành động vung tay chứ không phải đánh. Tuy nhiên, VFF cũng thừa nhận đó là một hình ảnh không đẹp...

Ngày 5-8, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi, người được VFF ủy quyền giải quyết sự cố nói trên.

Ông Xuân quá háo hức!

Ông Khôi cho biết: "Ngày 4-8, VFF đã gửi thư mời phóng viên nói trên đến trụ sở để làm rõ vấn đề. Theo như trình bày của ông Vinh (phóng viên), sự cố trên bắt nguồn từ việc ông Xuân (65 tuổi, nguyên là kỹ sư xây dựng về hưu, làm nhân viên hợp đồng của dự án xây dựng sân cỏ nhân tạo Mỹ Đình từ ba năm qua) vô tình đứng che chắn ống kính ghi hình của ông Vinh. Sốt ruột vì la lớn nhiều lần mà ông Xuân không nghe nên ông Vinh dùng tay kéo thắt lưng ông Xuân. Bất ngờ và theo phản xạ tự nhiên, ông Xuân quay lại với động tác vung tay và trúng vào ông Vinh, chứ đó không phải là hành động dùng vũ lực".

* Thưa ông, nhiệm vụ của ông Xuân là gì mà lại đứng trong sân cỏ, tay cầm máy ảnh trong khi các phóng viên bị bắt buộc đứng bên ngoài?

- Ông Xuân trình bày là ông đã có ba năm gắn bó với việc xây dựng, nay đến ngày khánh thành nên cũng háo hức muốn chứng kiến sự kiện và chụp vài bức ảnh để làm kỷ niệm cho công trình. Trước buổi lễ, VFF đã phổ biến quy định tác nghiệp và góc chụp ảnh với các nhà báo. Trước lúc xảy ra sự cố này là khoảnh khắc hai vị khách quý di chuyển đến góc sân để chơi đá bóng cùng các trẻ em Hà Nội, ông Xuân vừa di chuyển vừa nhắc nhở các nhà báo. Do quay lưng lại nên vô tình ông Xuân che chắn tầm nhìn nơi ông Vinh đặt sẵn máy quay.

* Ông Xuân đã nói gì khi đến làm việc cùng ông và ông Vinh?

- Ông Xuân làm việc riêng cùng chúng tôi. Ông nói quá hối tiếc trước sự việc trên và khá đau lòng khi sự kiện ấy được loan tải trên mặt báo. Ông khẳng định đó chỉ là động tác phản xạ tự nhiên khi quay người lại trong thế bị giật ngược và hoàn toàn không có động tác đánh vào người nhà báo Vinh.

* Và theo ông, chuyện này không có gì ầm ĩ?

- Nói gì đi nữa thì đó là hình ảnh không đẹp và không đáng có.

Bênh người nhà?

Trong bức thư ngỏ gửi đến lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF và cả Vụ Thông tin báo chí của Bộ Ngoại giao, phóng viên bị đánh đã đề nghị làm rõ hai vấn đề:

1. Tôi không rõ vai trò và trách nhiệm của ông Gia Xuân trong buổi lễ trang trọng này là gì? Nếu ông là quan chức VFF thì ăn mặc như vậy mà lăng xăng trước mặt mọi người thì thật là coi thường quan khách. Trong buổi lễ này tôi ghi hình các vị quan chức của liên đoàn ăn mặc, đi đứng, cách nói từ tốn, lịch sự và vui vẻ với khách, hình ảnh rất ấn tượng.

Nếu là nhân viên trong ban tổ chức thì ông Xuân cần đi sát giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa cho phóng viên tác nghiệp trong khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng quý báu ấy. Ông lại cứ ung dung một mình đứng trước các quan khách, quay lưng lại chắn một hàng phóng viên và giơ máy ảnh mini lên chụp, khi bị tôi chạy tới mời ra thì lại sửng cồ, hành hung thô bạo... Tôi chắc rằng cho đến lúc này những người tận mắt chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng! Với kinh nghiệm của mình tôi đã kiềm chế, nhịn cái riêng của cá nhân và yêu cầu ông Xuân ra nhanh để mọi người kịp ghi lại những hình ảnh quý giá trong giây lát. Đây không những là điều chúng tôi cần mà hơn thế nữa là lưu lại cho bóng đá VN.

2. Báo Thể Thao 24h có dẫn lời ông Nguyễn Lân Trung: "...Thực tế rất nhiều người tuân thủ nhưng ông phóng viên kia (ông Vinh) lại không làm như vậy và chính ông ấy mới là người gây sự trước. Ông ấy hung hăng quá nhưng đây không phải là đánh nhau hay bạt tai phóng viên mà chỉ cãi cọ, giằng co thôi".

Thật tình tôi rất buồn khi nhìn bức ảnh đăng trên báo, nhưng tôi càng buồn hơn khi đọc lời nói của ông Trung trên cương vị là trưởng ban thông tin - tuyên truyền của liên đoàn. Nếu trích dẫn trên của báo là chính xác thì tôi xin mời quý ông cùng ngồi lại xem băng cho rõ. Nhưng điều đáng buồn nhất là căn bệnh cố hữu "cứ bênh người nhà mình trước đã, không cần biết đến sự thật là thế nào" một lần nữa lại được áp dụng ở đây! Tại sao tôi lại phải gây sự với ông "áo xanh" kia, trong khi chúng tôi đứng cách xa nhau, không hề biết nhau, trước đó không có va chạm trực tiếp với nhau? Trong khi việc của tôi là hết sức tập trung vào quay cho được những hình ảnh đẹp nhất thì tôi gây sự với ông Xuân như thế nào và để làm gì?

Chúng tôi luôn cố tránh chen lấn, xô đẩy nhau mà bảo nhau tạo sự ổn định tối đa có thể được, tác nghiệp trong trật tự để ai cũng có được hình ảnh tốt. Nhưng tiếc rằng ông Gia Xuân đã đứng chắn trước quan khách trông rất chướng. Có lẽ ông tự cho mình cái quyền được đứng như thế chăng?

TR.H. - S.H.
 
Mời các bác xem ảnh của trang sau. Lưu ý mấy bức ảnh mà Ngài Ben.... chủ tịch AFC và ngài phát ngôn "bừa bãi" nhất VFF: Giáo sư Nguyễn Lân Trung đang chắm chú nhìn cú ra tay của nhân viên VFF. Với hình ảnh trực diện như vậy nên ông Trung mới có "chứng cớ" rằng nhân viên VFF chỉ là "giằng co"
http://vtc.vn/thethao/bdtn/187544/index.htm
 
Cách đây không lâu cũng có một cậu ấm "vung tay" với cảnh sát. Bây giờ người ta tiếp tục "vung tay". "Vui" nhỉ, tay người ta lúc này khó điều khiển hay sao mà để vung văng tung toé thế
 
Mời các bác xem ảnh của trang sau. Lưu ý mấy bức ảnh mà Ngài Ben.... chủ tịch AFC và ngài phát ngôn "bừa bãi" nhất VFF: Giáo sư Nguyễn Lân Trung đang chắm chú nhìn cú ra tay của nhân viên VFF. Với hình ảnh trực diện như vậy nên ông Trung mới có "chứng cớ" rằng nhân viên VFF chỉ là "giằng co"
http://vtc.vn/thethao/bdtn/187544/index.htm

Ông VFF này trước là vận động viên đấm đá gì đó rồi, ngứa nghề, lại bị mấy chú phóng viên hỏi đểu, không chịu được nên múc khí thế thật, may mà ông ta không lấy cái camera đập luôn.
 
Những bức ảnh này là ảnh ghép. Nhìn cái chân của những người trong cuộc như đang bay là là trên mặt cỏ.
vtc_207761_1.jpg


vtc_207762_2.jpg




Chú bé cầm đôi giày xuất hiện giữa 2 người cũng rất bất bình thường
vtc_207764_vtc_207545_4.jpg
 
Những bức ảnh này là ảnh ghép. Nhìn cái chân của những người trong cuộc như đang bay là là trên mặt cỏ.
vtc_207761_1.jpg


vtc_207762_2.jpg


Chú bé cầm đôi giày xuất hiện giữa 2 người cũng rất bất bình thường
vtc_207764_vtc_207545_4.jpg

Bác này nói chuyện lạ quá. Chính VFF đứng ra thanh minh, trong đó có cả đ/c NLT trong ảnh cơ mà ?
 
Back
Top