Mua hàng của bác Phương Roc4ever không vừa lòng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
@ James294: Ý mình ko phải nói ngưới bán cầm đằng cán anh ạ, chỉ muốn gợi ý 2 bên thỏa thuận giải quyết cho êm đẹp thôi! Việc gì cũng thế, giải quyết mềm mại trước cái đã, cứ sắc xảo, áp đảo trực tiếp thế kia thì cái mọi người cần giải quyết thì nó lại không có kết quả như mong đợi!
Mình chỉ nói vậy thôi!
 
Ảnh thật sao lại không ra gì hả anh giáo? :D Ảnh make-up mới sợ chứ! :P

Mua may cu thi dang nao cung phai xem may bac ah, chu chup anh thi noi that la may 90% e cung chup thanh 99% duoc. Mo ta chi la de biet may khiem khuyet cho nao, con khiem khuyet ra sao thi nguoi mua phai tu xem va tu danh gia. Voi nguoi de tinh thi no la 98% nhung nguoi kho tinh thi la 90%, nen kho de dua cai % ra ap dat.

O phia em thi nguoi mua moi la nguoi quyet dinh hinh thuc va % cua san pham. Do do khi da chap nhan thi nghia la Dung Duoc.
 
Vi sao rat nhieu nguoi, ngay ca MOD cung vay, doc bai khong ky roi qui chup rang minh rao ban khong dung thuc te ... Cai 99% minh noi trong bai la cai nap lung - minh ghi rat ro, khong nhung the man hinh cung khong co 1 vet nao ca. Chi co vien bac bi xuoc thi minh cung da co thoa thuan cho nguoi mua hang o xa la khi xem may khong ung co the tra lai.
Vay em gia su cac bac den tan noi xem, xem xong ok roi, mua ban giao dich xong xuoi, vai hom sau lai goi lai bao la ve em moi xem ky, may vet xuoc em dung thay kho chiu, do luc xem may khong xem ky. Cac bac thay sao? Em thay buon cuoi that day. Van de la o thoa thuan giua nguoi mua va nguoi ban, ke ca la nguoi ban ban hang chi con 10% di nua thi khi nguoi mua da chap nhan thi chang co viec gi de cac bac ben ngoai y kien ca - e noi khong sai chu a?
Lai co bac hoi la mua ngoai cua hang roi hom sau khong ung y thi khong duoc tra lai ah? Em xin thua rang chang o dau cho cac bac tra lai vi mua ve roi lai khong ung hinh thuc dau a !

@all: ae co nha y gop y thi e xin cam on, con cac bac doc bai thi hoi hot, vao pha dam la chu yeu thi cho em xin. Day la HHVN, khong phai Muare.vn dau ah.

Em xin cam on!

Mình nói cho bác biết là bác chơi chữ rất hay đó, cái máy trị giá không nhỏ, thường cầm cái máy người ta quan tâm đến mặt trên là nhiều nhất. Còn bác bác máy ghi là "nắp lưng mới 99%", bác hỏi thử coi tất cả anh em trên này lần đầu đọc bài đều nghĩ là máy mới 99%. Còn chuyện tới xem máy trực tiếp để mua thì nếu mình tới coi trực tiếp thì bác có bán rẻ hơn nữa mình cũng chẳng thèm mua cáci máy lởm chởm thế đâu bác ah. Và bác coi lại cách rao hàng của mình, mô tả viền inox xước sơ do nhét túi quần, thật tình cái dòng có viền inox mình xài không ít cái, đúng là nhét vô móc ra thì tróc lớp xi chủ yếu, còn cái này nó lởm chởm thế kia chứng tỏ là có va đập mạnh mới xảy ra vết xước sâu như thế, coi kỹ hình trên thì cũng thấy vết xước nó lấn cả vô màn hình.
- Việc qua hôm sau mới gọi cho bác là mình lịch sự và tôn trọng bác, vì khi nhận hàng đáng lẽ là đã về nhưng vẫn cố ngồi đợt tụi Tính thành nó phát tới, gặp ngay bữa có việc cần đi về sớm nên chỉ lấy ra coi cái máy và coi sơ phụ kiện, thấy vết xước thì gọi ngay cho bác chứ chưa kịp coi rõ ràng có mấy cái. Lúc đó bác nói là do để chìa khóa nên bị thế, điều này bác đã có mô tả trong bài không ????? và bác còn cói cứ check máy thấy không vừa ý thì gửi lại được. Với câu nói đó của bác và nhìn vô năm gia nhập HHVN thì không lẽ chỉ là lời nói gió bay, thậm chí bác nói máy không tai nghe, tất cả phụ kiện trong hộp thì trên hộp có ghi điều đầy đủ, mình vẫn ok và thắc mắc cái vụ 3.5mm adapter là cái gì thì bác bảo là cũng không biết ????
- Mình thấy bác cứ vòng vo mà không đi thẳng vô vấn đề cái máy của mình, lỗi bác là rao hàng hoàn toàn không đúng sự thật rành rành ra đó, bác thử chụp hình cái máy lên và rao 5tr thử coi có ai mua không thì biết.
- Còn bác nói đi ra ngoài mua hàng có đổi được không thì xin thưa hiện nay rất nhiều chổ cho đổi hàng trong vòng 3 ngày miễn sao đảm bảo được hàng hóa ở tình trạng ban đầu. Còn nói như bác chắc chắn là bác muốn phủ nhận mọi trách nhiệm và giống như những cửa hàng mất uy tính khác, chỉ muốn bán được hàng, bán xong là alê hấp mặc xác, nếu vậy thì cũng chẳng còn gì nói và sân chơi HHVN liệu còn tồn tại khi suy nghĩ như vậy không.
- Thôi vài dòng như thế nếu bác vẫn không đồng ý cách giải quyết thu hồi máy thì mình cũng đành chịu vì tiền đưa rồi mà, bác nắm đằng chuôi mà. Nhưng mình nghĩ uy tính của bác cũng không rẻ đến mức đó đâu phải không bác :)
 
Em xin có ý kiến thế này (lại ý kiến :D ), anh rock4ever đang trong thời gian nghỉ ngơi thôi thì chúng ta tạm dừng ở đây được không ạ? Anh ấy làm việc cả năm rất mệt mỏi giờ được nghỉ vài ngày lại vướng vào mấy vụ khiếu nại như thế này khỏe đâu chẳng thấy chỉ thấy... mệt thêm mà không quan tâm cũng không được :D

Sau kỳ nghỉ 2 anh rock4ever và fellow có thể điện thoại trao đổi với nhau để có được thỏa thuận tốt nhất chứ hiện giờ cũng đâu giải quyết được gì?

Thấy chiếc điện thoại anh rock4ever ghi giá bán là 5t2 nhưng không biết giá bán thực cho anh fellow là bao nhiêu nhưng giá này là hợp lý nếu chỉ trầy xước sơ sơ, có lời max lắm cũng chỉ một vài trăm bạc là nhiều hơi sức đâu tranh cãi.

@ rock4ever: Buôn bán không phải lúc nào cũng suông sẻ đâu anh ạ, thỉnh thoảng gặp một quả không như mong muốn cũng là chuyện bình thường và ai cũng thế chứ chẳng phải riêng anh. Nếu cảm thấy được anh cứ lấy cây bút Montblanc "ký duyệt" một cái rẹt cho xong, cứ xem như ngày này tháng này mình gặp chuyện không vui vậy thôi. Chuyện nhỏ, dân chơi nào sợ mưa rơi, kẻo thiên hạ có đứa ác mồm ác miệng bảo mình không biết chơi :)) (Nói đùa với anh cho vui thôi nhé, anh đừng nghĩ lung tung). Thân chào.
 
Vấn đề ảnh iếc không phải là điều cần nhất.
Mà các trường hợp như trong topic xảy ra là nằm ở sự chủ quan của người mua.
Và để giải quyết vấn đề êm ấm lại nằm ở người bán.
Mác nói: "Giải quyết được mâu thuẫn là nguồn gốc để xã hội phát triển" ạ :)) , bác Hùng cũng như Phương nên thỏa thuận = cách alo cái vèo cho xong, lên đây post bài dẫu có 10 trang cũng đi vòng tròn hoài à!
Chúc vui nhé, cuối tuần rầu, để cái đầu nó thanh thản mà làm được vài chai chứ! \m/

Vấn đề trên hết là uy tín của người bán! Em cũng được học Kinh tế chính trị, Triết học Mác-Lênin rồi :D nhưng em không áp dụng vào cuộc sống giỏi như bác ;;). Vấn đề có ảnh ở đây để người mua có thể dễ dàng quyết định hơn trong việc mua hàng, nhất là đối với những món hàng bị xước xát như trong topic này, cần được chụp rõ ràng như ở bài #1, như vậy thì cần gì phải mô tả bằng miệng là "hàng của em 99,9x%! :D". Thật ra trên HHVN mình, trước giờ cũng có một số anh bán hàng có ảnh ọt gì đâu, nhưng hàng đúng thực chất 100% như đã mô tả, em cũng giao dịch với một vài anh rồi nên thực sự rất tin tưởng, cho dù chưa thấy sản phẩm bao giờ! :)

Mua hàng online mà phải xem hàng tận mắt để quyết định mua hay không thì còn gì gọi là online nữa! Còn việc chuyển tiền rồi mới nhận hàng đã là quy định, nhận hàng xong không vừa ý, muốn trả lại được thì cũng mệt mỏi vì dù sao tiền cũng chuyển rồi, trả được hay không thì tùy thuộc vào sự nhiệt tình cũng như uy tín của người bán!
 
Thôi mọi việc xử nhanh cho xong đi. Việc này như chuyện gấu qua cầu, bế nhau quay 1 vòng thế là xong.

1. Bạn fellow gửi trả máy cho R4,
2. R4 trả đủ tiền cho fellow không bắt bẻ 500k làm gì.
3. 500K fellow chuyển vào tk của HANDHELD để phát triển sân chơi này, có tiền đóng domain, serve không bị down để mọi người có thể vào mua bán hoặc khiếu nại được.

Topic close ! I-)I-)I-)
Nhất trí với ý kiến của Bác ngoanhson
 
Vấn đề trên hết là uy tín của người bán!

chốt lại cũng cần chỉ bí nhiêu thôi.

anh phuonglq nói cũng rõ rồi, giờ chỉ còn đợi sự thương lượng của bác hùng và bác phương, hi vọng mọi chuyện nó tốt đẹp

@ em thì thấy hướng giải quyết như anh Ngoanhson đưa ra lúc này khả thuận lợi và dể thực hiện hơn hết

@ còn bác cof này bị hoan tưởng hóa các vấn đề ấy mà. nói đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi.

còn em nghỉ anh rock cũng nên xem lại cách thức và mô tả cũng như lời nói trong giao dịch mua bán, để cho mọi chuyện tốt đẹp hơn. chứ đừng để bị tích góp những lỗi nhỏ nhỏ sau này sẽ to ra ấy thì công sức xây dựng thương hiện rock4ever trên hhvn cũng sẽ khó bảo tồn

hi vọng có kết quả tốt đẹp
 
đến ngày hôm nay mình nhận được 3 lời đề nghị mua lại máy nhưng có lẽ sẽ không bán để đó chờ bác rock4ever trả lời thỏa đáng, mong các bác thông cảm. Hy vọng mọi chuyện sẽ giải quyết sớm, thanks anh em đã nhiệt tình theo dõi
 
Em nói thật với các bác là chả bao giờ em mua cái gì quá 1Tr qua mạng. Tốt nhất là cứ phải cầm tận tay xem mới trả tiền...

Đây là HHVN bác ạ, em hoàn toàn tin tưởng (nhưng nói thật vẫn cứ phải là các nick có uy tín lâu năm, vì bản thân em muốn mình cũng nên tự có trách nhiệm với giao dịch của mình, chứ hơi tý lại phải phiền các bác lãnh đạo 4R thì ngại chết), ngoài PPC ra em còn vài sở thích nhỏ nhoi nữa trong đó có món âm thanh, em mua đồ > chục chai vẫn ship qua mạng bình thường. Còn việc đôi khi giao dịch có vấn đề khúc mắc thì cũng không tránh khỏi, quan trọng là cách giải quyết sau đó thế nào mà thôi. Đã giao dịch với chú Rock, nói chung là được.
 
Thiển ý của em thì bên bán và bên mua nên thỏa thuận trực tiếp bằng điện thoại thì hay hơn là cứ so đo từng từ từng chữ trên diễn đàn làm topic càng thêm loãng vì có thể có góp ý không hay cho cả hai bên.

Cá nhân em đã từng giao dịch mua hàng của cả hai bác (em mua của bác rock con P7230 và mua của bác fellow cái buffalo AP) và thấy chưa gặp vấn đề gì nên em mạn phép đề nghị như trên.

Rất mong các bên mua và bán có thể thỏa thuận để có thể close topic này lại.

Ghi chú: chắc sau này hhvn mở thêm dịch vụ trung gian cho mua và bán nữa thì hay biết mấy thay vì chỉ có dịch vụ trung gian cho đấu giá vì xét cho cùng mua bán hay đấu giá cũng là một giao dịch. Cá nhân em thì rất cần dịch vụ này nếu có vì em ở SG mà thường những món em thích lại được bán ở HN.
 
Hy vọng mọi người sẽ không "tán vào, tán ra" nữa sẽ làm phức tạp thêm vấn đề.
Tạm thời chú rock4 cứ đi du lịch với gia đình cho thoải con gà mái đi rồi về giải quyết với bác fellow cho hợp lý hợp tình, bác fellow cũng có nhã ý chờ rồi đấy ạ."Dễ người dễ ta, khó người khó ta".Đề xuất một giải pháp đơn giản hợp lý thì sẽ làm cho cả đôi bên thoải mái vui vẻ thôi mà.
 
Tối qua ngồi buồn lấy test pin thử thì xài chat bằng 3G tầm 3g30p liên tục thì pin từ 100% báo còn 30% rồi thêm tầm 5p nó tụt cái ào báo động hết pin rồi tắt máy :(, theo nhưng trang gsmarena thì pin con này xài trên 3G khoảng 6g30p. Anh em nào có xài thử thì có thể xem có phải pin tụt như vậy là yếu hay không ???? Link tham khảo http://www.gsmarena.com/htc_touch_pro2-2690.php

Không biết chừng nào mới xong vụ này, máy thì không có xài, bán thì kô bán, mua máy khác thì lại kô còn tiền :(
 
Tối qua ngồi buồn lấy test pin thử thì xài chat bằng 3G tầm 3g30p liên tục thì pin từ 100% báo còn 30% rồi thêm tầm 5p nó tụt cái ào báo động hết pin rồi tắt máy :(, theo nhưng trang gsmarena thì pin con này xài trên 3G khoảng 6g30p. Anh em nào có xài thử thì có thể xem có phải pin tụt như vậy là yếu hay không ???? Link tham khảo http://www.gsmarena.com/htc_touch_pro2-2690.php

Không biết chừng nào mới xong vụ này, máy thì không có xài, bán thì kô bán, mua máy khác thì lại kô còn tiền :(

Pin xài mau hết một phần cũng do người dùng nữa bác à, bác xem lại nhé! :)
 
Chào các bác

Thú thật là em không định góp ý gì cả mà chỉ định "tọa sơn nhìn kết cục" vì em rất muốn biết cách xử lý của bác rock (Em không quan tâm lắm đến bác fellow vì hiện tại bác ấy đang là người mua). Xin nhắc lại, ở đây em không nói bác fellow đúng hay sai, mà chỉ muốn biết cách xử lý của bác rock, khi sự việc đã xảy ra... và do em thấy bác fellow đã khó chịu đến mức "bới lông tìm vết" (xin lỗi nếu em dùng từ hơi quá) khi phàn nàn về cục pin, bởi "khe cửa hẹp duy nhất" của bác ấy khi sự việc "không đi đến đâu" là tuyên bố "bảo hành trách nhiệm 1 tháng" của bác rock.

Vì vậy, em thiết nghĩ "ngọn lửa nhỏ dễ dập" bác rock ạ nên dứt điểm nhanh gọn. Một cuộc điện thoại là xong, em rất tin tưởng là chỉ cần vài phút nếu thật sự 2 bên cùng có thiện chí hoặc chỉ cần bác rock nhún 1 chút (hoặc chí ít là 1 cái hẹn dứt điểm), chứ cứ dằng dai (để bác fellow ngày một khó chịu, rồi chả biết sau cục pin sẽ là cái gì) sẽ mệt mỏi cho tất cả mọi người mà chính bác rock cũng sẽ "muốn nghỉ cũng chả xong".

Qua các bài trả lời của bác rock em cũng rất hiểu tâm lý của bác rock là vấn đề không phải ở việc "500k" hay "nhận lại máy", mà chỉ đơn giản là "muốn bảo vệ ý kiến (lập trường) của mình" và muốn mọi người công nhận là bác ấy không sai (chứ không nói là đúng). Em dám chắc chắn bác rock sẽ ok ngay khi thấy bác fellow hiểu và cũng có thiện chí vì bản thân bác fellow cũng là dân business chứ không phải người mua thông thường và hiểu rõ tâm lý ấy hơn ai hết, mà chỉ vì khó chịu quá nên mới vậy.

Chung kết, hiện giờ cần 1 cuộc điện thoại từ bác rock (nên như thế) tới bác fellow, hẹn nhau một ngày đẹp trời anh em gặp nhau tại Sài Thành hay Hà Thành "bắt tay kịch kịch" trên bàn nhậu... cuộc sống còn dài mà các bác. Về phần bác fellow thì trong lúc chờ bác rock call lại nên chuẩn bị tinh thần: "Anh hiểu ý cậu lắm nhưng gấu nhà anh nó cứ cằn nhằn "anh em gì mà thế". Cậu cũng biết đàn bà nó dai thế nào đấy, anh điếc tai không chịu nổi. Thôi cậu xem có con nào khá hơn đổi anh con khác, anh bù thêm tí coi như gửi cho con cậu hộp sữa, anh xa quá không ra thăm được"

P/s: Em không phải là "ma mới" để vào đây chém gió hay vu vạ, với các Mod qua IP có thể biết em là ai. Em hiện đang đứng trên lập trường người bán vì em cũng đã trải qua những việc như thế này. Và khi sự việc xảy ra người bán luôn là người "lãnh hậu quả" (có thể là tiêu cực và cũng có thể là tích cực). Xấu thì điển hình như Song Việt, HongHaiNew, MyCamel... tốt thì "vẫn được hòa khí với anh em" (chứ chưa dám nói ghi điểm vì không mất điểm đã là thành công rồi) như SamShop, DigiMind...
 
Thưa với bác CreativeXXX là mình không phải là người có tính lằng nhằng, trước khi đưa lên 4r là mình đã nói chuyện với bác ấy qua sms vì gọi hoài bắt ấy không nghe máy và có sms là kẹt đi du lịch. Và mình cũng có nói thôi mình chịu lỗ ít tiền mong bác ấy nhận lại máy để mình mua cái khác xài, nhưng bác ấy lại nói là nếu nhận lại thì chứng tỏ máy bị lỗi thì làm sao mà bán lại được. Bác nghĩ lấy cái máy, mong chờ từng giờ nhận được mà thử cầm nó thê thảm vậy thì bác nghĩ sao ?????? huống chi từ lúc nhận máy đến lúc nói chuyện với bác ấy chỉ có từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau chắc chưa tới 24h. Bác hỏi thử anh em trên này coi mình mua bán ra sao, anh em kô vừa lòng có thể trả lại tiền và mình hoàn 100% đấy chứ. Tôn trọng khách hàng cũng như tôn trọng chính bản thân mình bác ơi.

- Xin phép mod cho close topic để bác rock4 về rồi tính, nhưng cho dù lý do nào thì mình cũng nhất định gửi lại máy cho bác ấy thôi.
 
- Ngồi chờ đợi bác Rock4ever chẳng khán nào nắng hạn chờ mưa, mỏi mòn chán nản, phải chi giá trị vài chục hay vài trăm triệu thì khác, đằng này có vài triệu bạc mà phải ngồi chờ bác ấy đi du lịch vui vẻ về mới giải quyết, đúng là mua xong thì sống chết mặc bây. Sau vụ này chắc phải tham khảo kỹ trước khi giao dịch online quá, tự mình chắc cũng phải update vô BL nick rock4ever rồi. Chuyện chẳng đáng 1 tý nào mà phải làm phiền anh em vô tranh cãi, comment, rồi mod phải phiền lòng đứng ra giải quyết mà chẳng hề thấy 1 chút gì là thiện ý của bác rock4ever, chắc do bác ấy mãi vui với chuyến du lịch của mình quá, đến đầu tuần thứ 2 mà vẫn chẳng thấy hồi âm.
- Dù sao cũng đã lỗ 500K rồi thì lỗ thêm vài trăm cũng chẳng đáng là bao, nhiêu đó mua được uy tính và danh dự của 1 người cũng quá rẻ rồi, bác nào thích mua thì bán lỗ lại thêm 500K hay 1tr cũng được chẳng đáng mấy đồng.

- Chân thành cảm ơn anh em HHVN và BQL HHVN đã giúp đỡ trong mấy ngày qua và xin phép được close topic tại đây. Mọi chuyện coi như giải quyết rồi và chúc bác Rock4ever có 1 chuyến du lịch mỹ mãn và vui vẻ nha :).
 
Sao thế bác?!
Cứ đợi thêm 1, 2 ngày để bác rock4ever vào giải quyết cho rốt ráo, cái gì đúng ra đúng, sai ra sai, để BQT còn có quyết định của họ nữa!
Bác Phương Erock4ever: thiết nghĩ dù bác có du lịch ở quốc gia nào cũng nên online cho nguyên đơn cũng như ACE quan tâm 1 cái hẹn ngày giờ mà bác về online cụ thể giải quyết đi!
 
Từ đầu đến giờ, theo dõi cũng chỉ mong xem kết cục đến đâu! Nhưng giờ thật sự thất vọng cách hành xử của hai bác:

Bác Hùng Fellow, thực ra, 500k hay 1 triệu k thành vấn đề, bác vẫn nói nhiều khi bác có thể vì 1 buổi cà phê, ăn uống... ... với anh em mà tốn hàng triệu cũng chẳng tiếc, ấy thế mà, chỉ vì 500k và vài ngày đi du lịch cho thoải mái của bác Phương mà bác cũng không chờ được, thật là đáng trách! Từ trước đến giờ, anh em HH buôn bán với nhau, ngoài chuyện kinh tế ra (lẽ dĩ nhiên) thì vấn đề giao lưu cũng là một yếu tố luôn luôn đi kèm! Giống như tôi, cũng chỉ là dân buôn này kia, mua chỗ rẻ bán chỗ đắt, kiếm ít đồng nuôi vợ con đồng thời có dịp giao lưu với mọi người! Chính vì vậy, tôi thấy bác Hùng cư xử như trẻ con ấy, chỉ còn vài ngày nữa để biết được cách ứng xử của 1 con người uy tín lâu năm như bác Phương mà bác cũng chả chờ đc? Tôi nghĩ chuyện bác Phương hẹn đi du lịch về sẽ trả lời đâu có gì là khó đâu? Mà câu này cũng chả có gì gọi là chơi chữ kiểu "...., nắp lưng mới 99%...". Tóm lại, thất vọng bác Hùng vì đã làm cho anh em không biết đc cách xử lý của một thành viên lâu năm là như thế nào!

Về bác Phương, nói thật, chính tôi là người lấy cái điện thoại này, một phần vì tò mò coi cái điện thoại này nổi tiếng thế nào, 1 phần vì nó .... rẻ. Tất nhiên, rẻ thì tôi mới mua, nhưng một phần tôi mua để xem cái điện thoại này nó đáng giá thế nào, có đáng để chờ đến khi đi du lịch về mới có thời gian ngồi lại suy tính, bàn bạc và cùng giải quyết hay không? Tóm lại, tôi đã mua đc một cái điện thoại với giá khá rẻ, vì nó được bù bằng cả một uy tín bán hàng lâu năm của bác theo lời người bán nói! Giờ mới thấy câu "thời gian quý như vàng bạc!" Cái thời gian nghỉ dưỡng của bác có đủ để bác ăn chơi, lên mạng bằng ipad... nhưng lại không đủ thời gian giải quyết vấn đề này một cách ổn thỏa!
 
Thôi mọi việc đã xong, trẻ con cũng được mà lâu năm cũng được, tóm lại chỉ thất vọng vì có thời gian lên trả lời mà chẳng hề có 1 động thái nào hứa hẹn hay là cách giải quyết cho thỏa đáng. Đặt trường hợp là bác mua đt xong cầm xài kô được mà đâu phải mới hôm qua thì bác cảm thấy ra sao, quăng đại cho đỡ ngứa con mắt, chẳng đáng mấy đồng bạc đi nhậu cũng hết.

Chắc close topic ở đây luôn và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top