khuyên các bác và bạn các bác KHÔNG BAO GIỜ nên mua ở digiworldhanoi ah. Trước em có mua một con canon 950IS ở đây, để nó bị dính hơi nước, nguồn lúc lên lúc không, vẫn còn bảo hành, đem ra thì bảo: lỗi này là lỗi người dùng em ah, bọn chị sẽ sửa cho em và vẫn bào hành bình thường, nhưng nếu em đi chỗ khác thì sẽ không còn bảo hành đâu. Thế là 1 lần ngu mất 400k. Sau 2 tuần em lấy máy, được vài hôm, chả làm gì, đề trong ngăn bàn thôi. Thằng bạn em đến chơi lấy máy xem ảnh, chụp linh tinh trong phòng tự nhiên nó trắng xóa màn hình, mấ t hình luôn. Lần này đem ra bảo tự nhiên nó bị chị ah blah blah ... Cái con ấy nó làm luôn: "Để kiểm tra xem, chứ anh cứ bảo tự nhiên, chả cái gì tự nhiên nó hỏng anh ah. Có thằng vỡ cả màn hình vẫn ra đây bắt đền" Chả lẽ máy ảnh không được chụp ảnh. Em chả còn cách nào để nó kiểm tra. Được 1 lúc sau nó gọi bảo: trong máy ảnh của anh đầy nước anh ah. Em mới hỏi nước ở đâu được, mới chụp lúc tầm 3-4h xong, đang chụp thì nó bị thế này. Em bảo có khi lần trứoc sửa chưa hoàn chỉnh trong máy vẫn còn nước. Cái thằng chủ nó gắt gỏng thế này thế nọ bảo là máy em hỏng không lên được anh sửa cho lên rồi, giờ hỏng là do em anh biết sao được. hôm trước đau chân anh chữa khỏi chân rồi giờ đau đầu là do em chứ. Mà hôm đấy vẫn còn bảo hành đấy. Em thì đêk tiếc tiền lắm nhưng mà ghét cái thái độ bán hành kiểu này, bán xong coi như xong, chả coi khách hàng ra gì. Ức chế !
Khuyên bác chủ topic 1 là nhờ được người nhà ở nước ngoài mua, 2 là ra một số của hàng chính hãng của sony hoặc ra giangduydat mua cho nó tử tế, không rẻ được mấy đồng mà lại thành đắt mấy triệu !