Số là trước giờ thỉnh thoảng em hay dán miếng dán màn hình ClearView giá 12$ ở MyPDA, nói chung là ko có gì phàn nàn, nhưng gần đây nhất là 2 lần dán:
Lần 1 dán con iPhone, có mấy hạt bụi ở mấy góc màn hình, nhìn rõ ngay mà chỉ các bác ở đấy, các bác ấy căng mắt lên mãi mà "ko thấy" gì cả, thế là lại mang vào trong dán lại, 3-4 lần sau mới được, cuối cùng thì vẫn hơi còn bụi, nhưng miếng dán thì dùng ok, coi như xong
Lần 2 là cách đây 2-3 ngày mang con Asus P535 đến dán, đến vẫn bảo "cho mình dán miếng ClearView", OK mang vào trong dán, dán rất nhanh mang ra, cũng 190k, "đây là miếng dán của O2 Orbit, chứ ko có của Asus anh ạ"
Nhưng về nhà dùng được hơn nửa ngày thì ôi thôi miếng dán xước chi chít
Trong khi những miếng dán trước em dùng thì dùng nửa năm trời mới xước có 1 vài vết nhỏ
Ko biết cái miếng dán em dùng có phải là ClearView thật không nữa
Mà lúc ở ngoài thì bác ấy mang 1 túi nilon các loại miếng dán ra, lấy 1 cái rồi mang vào trong dán, em cũng ko kịp nhìn rõ, hic
Giờ lăn tăn quá, xin hỏi các bác ở HN hay dán miếng dán màn hình cho điện thoại ở đâu ạ? Thỉnh thoảng em còn mang điện thoại chạy qua dán + dán hộ người thân nữa mà
Lần 1 dán con iPhone, có mấy hạt bụi ở mấy góc màn hình, nhìn rõ ngay mà chỉ các bác ở đấy, các bác ấy căng mắt lên mãi mà "ko thấy" gì cả, thế là lại mang vào trong dán lại, 3-4 lần sau mới được, cuối cùng thì vẫn hơi còn bụi, nhưng miếng dán thì dùng ok, coi như xong
Lần 2 là cách đây 2-3 ngày mang con Asus P535 đến dán, đến vẫn bảo "cho mình dán miếng ClearView", OK mang vào trong dán, dán rất nhanh mang ra, cũng 190k, "đây là miếng dán của O2 Orbit, chứ ko có của Asus anh ạ"
Giờ lăn tăn quá, xin hỏi các bác ở HN hay dán miếng dán màn hình cho điện thoại ở đâu ạ? Thỉnh thoảng em còn mang điện thoại chạy qua dán + dán hộ người thân nữa mà