Mưu sinh

ZaiZai

Super Moderator
Thành viên BQT
GÂY DỰNG
Sáng nay, sau khi đưa con gái đi học, lúc quay ra em gặp cậu bé cực kỳ dễ thương này, cảm động quá, em gửi lên đây để chia sẻ cùng các bác:

2012-12-18T09-28-55_0.jpg
Mới khoảng bốn tuổi, cậu bé này đã bắt đầu khởi nghiệp bằng một gánh đu đủ.
"Bố mẹ cháu đi làm từ sớm, cháu đi bán hàng với bác", cậu bé nói
[prebreak][/prebreak]
2012-12-18T09-28-55_1.jpg
Đôi mắt còn ngái ngủ và đôi mắt còn dính đầy nhử, khuôn mặt chưa được rửa, bữa sáng của cậu bé là một hộp sữa tươi.
2012-12-18T09-28-55_4.jpg
Quần ống thấp ống cao, có vẻ như hàng họ ế ẩm nên mặt cu cậu trông rất chi là thiểu não.
2012-12-18T09-28-55_9.jpg
Chúc cho cậu bé đắt hàng và sau này lớn lên sẽ trở thành một người đàn ông thành đạt.
 
Đúng là tội nghiệp cậu bé thật, nhìn cảnh này nhớ lại thằng nhóc nhà mình được lo đi học đầy đủ, muốn gì được nấy. Vậy mà mỗi sáng đi học còn khóc lên khóc xuống, kiểu này chắc phải sắm cho nó 1 gánh đu đủ để biết thế nào là sung sướng.
Nhưng mà cu cậu mới chỉ 3 tuổi, mẹ nó mà biết suy nghĩ này của mình chắc đi bụi luôn..;)!
 
Cá nhân e thì thấy cs của đứa nhỏ này bình thường.Mỗi người mỗi việc, mỗi nhà mỗi cảnh thôi.Có thể bán thân đứa nhỏ cũng chẳng thích đi học chứ thực tế bây giờ việc học hành đâu có phải nhà nghèo là không thể?nếu thật sự gia đình và người có nhu cầu đi học phần nào đó thầy cô, nhà trường và chính phủ đều có những hỗ trợ đúng mức.E chỉ thấy những gia đình mà kinh tế khó khăn lại có người bị bệnh tật đau yếu liên miên mới là khổ và đang để e phải suy nghĩ cũng như nhận sự hỗ trợ chia sẻ từ công đồng./.
 
ở đâu thế bác ? để em ra ủng hộ nhóc mấy thứ ! mới bé thế này mà đã không có tuổi thơ rồi :(
 
Có làm công tác thiện nguyện mới thấy được chế độ phúc lợi xã hội của đất nước mình vẫn còn nhiều việc phải làm quá.Mơ đến một ngày nào đó đất nước mình vượt qua giai đoạn quá độ để tiến lên chân lý thực tiễn của CNXH và có một chế độ phúc lợi tốt như Na Uy,Thuỵ Điển,Phần Lan thì dân tộc mình mới hết những cảnh đời cùng cực,bi thương được.
 
Back
Top