ÉC đọc cái topic này thấy vui ghê, mấy bác vui tính quá. Mà sao đọc mấy cái comment đưa Thái Lan với Malayxia lên mây còn Việt Nam thì hết chê này chê nọ, thấy cay mũi thật. Đồng ý là chất lượng xe lắp ráp ở VN có kém hơn ở các nước kia, nhưng với cái giá mà người Việt giờ có thể chấp nhận được thì chất lượng vậy cũng OK rồi. Giá của xe Thái bao giờ cũng gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi xe VN mình lắp, thì chất lượng nó phải cao hơn 1 chút, chứ thấp hơn ai mà mua. Mà với thu nhập bình quân của người dân ở nông thôn rất thấp, 1 cái xe với chất lượng cao + với cái giá cũng rất cao liệu có cô bác nông dân nào mua nổi ko ? Các bác cũng người Việt, ko biết đã làm được gì cho đất nước này mà suốt ngày chê lên chê xuống, ko tìm cách làm sao để cải thiện được cái hình ảnh ko tốt đó về hàng VN trong mỗi người đi, hay nghĩ rằng việc đó là của người khác, ko phải của mình. Rồi mình chỉ biết ngồi chê này chê nọ thôi. Em đọc thấy hơi bức xúc nên có ý kiến vậy, có gì các bác bỏ quá cho.
Riêng em vote cho Airblade