Nên làm thẻ ATM nào hở các bác?

Bạn NVH mới dùng thẻ cho nhu cầu cá nhân thôi, nên chưa vấp phải một số tình huống sự cố là phải rồi. Tôi nhắc lại ví dụ trên: Chuyển tiền trục trặc, với VCB, bạn kêu ai? Có mà gọi cả ngày người ta cũng chỉ hứa xem xét chứ gì? Có cụ thể ông A, chị B nào đó chịu trách nhiệm giải quyết không? Khéo lại còn bảo: Này ông NVH à, ông về nhà làm đơn đi, đưa phường chứng nhận nhé, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết sớm nhất.

Thế mà các ngân hàng nước ngoài là sẽ có người cụ thể tra cứu rõ ràng nhé, sai sót ở đâu, lần ra ngay.

Đấy, đơn cử gửi bưu phẩm EMS, Tín Thành hay DHL nó là nó khác nhau. Gửi DHL thì người ta còn tra ra được hàng đang ở đâu, đã giao chưa, chưa giao vì sao, có phải vì đến mà không gặp người nhận không? Nếu thế thì đến mấy lần rồi.

Bạn có thể bảo, nhưng mà tôi chỉ quen với Tín Thành mới cả EMS, các hãng chuyển trong nước thôi. Ừ thì bạn có thể nói thế, nhưng không dùng thì cũng cần nên biết là trên đời còn có những dịch vụ như DHL.

Thẻ thì tôi đầy, nhưng chả cần phải mang thẻ ra đè bạn. Mua sắm lớn mới cần dùng thẻ tín dụng, chứ vào ba cái siêu thị nhỏ mua mấy đồ lặt vặt, ngay cả ở Mỹ người ta cũng trả tiền mặt thôi. Giầu nghèo gì thì trong túi cũng phải có ít tiền dằn túi, chứ đến vài trăm nghìn cũng không có mà phải chạy ra máy rút, hay là ta thôi không dùng thẻ.
 
Thẻ thì tôi đầy, nhưng chả cần phải mang thẻ ra đè bạn. Mua sắm lớn mới cần dùng thẻ tín dụng, chứ vào ba cái siêu thị nhỏ mua mấy đồ lặt vặt, ngay cả ở Mỹ người ta cũng trả tiền mặt thôi. Giầu nghèo gì thì trong túi cũng phải có ít tiền dằn túi, chứ đến vài trăm nghìn cũng không có mà phải chạy ra máy rút, hay là ta thôi không dùng thẻ.

Xin lỗi là bác đã sang bển chưa ạ? Em thì hồi ở bển hầu như khôgn có tiền mặt trong ví, có mỗi cái thẻ sinh viên đóng vai luôn thằng check card. Đến mua bao thuốc lá cũng quẹt 1 phát cho nó lành.
 
Bạn NVH mới dùng thẻ cho nhu cầu cá nhân thôi, nên chưa vấp phải một số tình huống sự cố là phải rồi. Tôi nhắc lại ví dụ trên: Chuyển tiền trục trặc, với VCB, bạn kêu ai? Có mà gọi cả ngày người ta cũng chỉ hứa xem xét chứ gì? Có cụ thể ông A, chị B nào đó chịu trách nhiệm giải quyết không? Khéo lại còn bảo: Này ông NVH à, ông về nhà làm đơn đi, đưa phường chứng nhận nhé, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết sớm nhất.

Thế mà các ngân hàng nước ngoài là sẽ có người cụ thể tra cứu rõ ràng nhé, sai sót ở đâu, lần ra ngay.

Đấy, đơn cử gửi bưu phẩm EMS, Tín Thành hay DHL nó là nó khác nhau. Gửi DHL thì người ta còn tra ra được hàng đang ở đâu, đã giao chưa, chưa giao vì sao, có phải vì đến mà không gặp người nhận không? Nếu thế thì đến mấy lần rồi.

Bạn có thể bảo, nhưng mà tôi chỉ quen với Tín Thành mới cả EMS, các hãng chuyển trong nước thôi. Ừ thì bạn có thể nói thế, nhưng không dùng thì cũng cần nên biết là trên đời còn có những dịch vụ như DHL.

Thẻ thì tôi đầy, nhưng chả cần phải mang thẻ ra đè bạn. Mua sắm lớn mới cần dùng thẻ tín dụng, chứ vào ba cái siêu thị nhỏ mua mấy đồ lặt vặt, ngay cả ở Mỹ người ta cũng trả tiền mặt thôi. Giầu nghèo gì thì trong túi cũng phải có ít tiền dằn túi, chứ đến vài trăm nghìn cũng không có mà phải chạy ra máy rút, hay là ta thôi không dùng thẻ.

Em chẳng hiểu bác sống ở nước, thời đại nào nữa? Bác chuyển tiền ở đâu nếu có trục trặc bác ra đó yêu cầu tra soát, đơn giản vậy thôi mà. Thẻ bác đè chết người (tức là suốt ngày bác ở ngân hàng, khách sạn, nhà hàng...) mà lại không biết giải quyết thế nào ạ:-O
 
Nghiemhung: Đi chơi gái, chẳng hạn, cũng đòi quẹt thẻ chắc. Đi bar cũng đòi quẹt thẻ chắc. Bạn xem National Treasure chưa? Anh cu Nicolas Cage lúc buộc phải lấy cái bản đồ trong shop bán hàng lưu niệm của bảo tàng, đếch có tiền phải quẹt thẻ, nó lần ra dấu vết ngay. Đấy là nói sự cần thiết phải có một số tiền nhất định trong túi. Mỹ còn tùy vùng, tùy nơi. Vẫn không phải 100% điểm bán hàng hay cung cấp dich vụ chấp nhận thẻ. Hơn nữa. có cửa hàng quy định phải tiêu trên một số nhất định mới được trả thẻ.

NVH: Tớ chả đi phổ biến kiến thức không công cho các bạn. Nếu các bạn có tinh thần học hỏi, thì tớ sẽ giải thích, còn thích hỏi vặn vẹo, đánh đố, xin lỗi chứ, các bạn dốt các bạn tự chịu, bốt bài giải thích cho thiên hạ ở đây được tiền chắc.

Nói chung, mình thấy các bạn còn ú ớ về thẻ lắm, từ ông bé đến những ông to mồm.
 
Các bác thảo luận sôi nổi quá :)

Không biết các bác dùng thẻ thế nào chứ mình và bạn bè cùng cơ quan cũng nhiều lần gặp trục trặc với rút tiền ATM và cả khi thanh toán bằng thẻ VISA debit/credit của các ngân hàng khác nhau, từ "củ chuối" đến "hàng đầu". Thực tế là thế này:

1. HẦU HẾT các trường hợp khi khiếu nại với ngân hàng (khác nhau) thì dù nhanh (2 ngày) hay chậm (1,5 tháng), thủ tục đơn giản (call 1 cuộc duy nhất) hay phức tạp (đến tận điểm giao dịch viết giấy), dù là tiêu dùng trong nước hay ở nước ngoài (VISA) thì cuối cùng cũng được giải quyết đến nơi đến chốn.

2. DUY NHẤT 1 lần 1 cậu đồng nghiệp không được thoải mái lắm. Đó là do cậu ấy đi nước ngoài để thẻ ATM TCB ở nhà cho vợ rút tiền thay. Vợ rút ở cây VCB và (theo như cô ấy nhớ) rút thành công 2 phát đến phát thứ 3 lỗi nuốt mất thẻ. Gọi điện TCB đề nghị lấy lại thẻ giùm thì TCB yêu cầu chủ thẻ phải ra - thế là thôi chờ chồng về nước. Đến khi chồng về kiểm tra thì thấy giao dịch hôm đó là 3 lần tổng 6tr - tức là 2tr không cánh mà bay. Nhưng khi đó đã quá 2 tháng - TCB bảo quá thời hạn yêu cầu tra soát rồi, nhưng họ vẫn gửi yêu cầu sang VCB. Cuối cùng thì thẻ lấy lại được, nhưng tiền 2tr thì không. VCB gửi cho bản copy cái log giao dịch của máy đó, thấy rằng đúng là có 3 giao dịch rút tiền, nhưng đều có thao tác nhận tiền của máy, 2 lần đầu là sau 4 giây kể từ khi máy nhả tiền và lần thứ 3 là sau 6 giây. Về hỏi lại vợ thì lâu rồi cũng không thể chắc chắn 100% là thẻ bị nuốt khi định rút lần 3 hay 4. Vậy là khẩu phục ngân hàng nhưng tâm thì vẫn hơi lăn tăn.

Tóm lại là qua kinh nghiệm bản thân và các đồng nghiệp, minh tin tưởng vào các ngân hàng. Chỉ khác nhau là khi giao dịch với các ngân hàng thương mại (như TCB chẳng hạn) thì dễ chịu hơn là với các ngân hàng thuần tuý "nhà nước" như AGB.
VCB của bác Hà tuy sản phẩm thì tốt, nhưng về dịch vụ khách hàng cũng loại trung bình thôi - ít nhất là thua TCB và ACB.
Bản thân mình cho rằng các vụ mất tiền khi giao dịch thẻ mà báo chí nói chủ yếu là do chủ thẻ có tâm lý "sợ" và "ngại" ngân hàng nên không khiếu nại mà thôi.
 
Nghiemhung: Đi chơi gái, chẳng hạn, cũng đòi quẹt thẻ chắc. Đi bar cũng đòi quẹt thẻ chắc. Bạn xem National Treasure chưa? Anh cu Nicolas Cage lúc buộc phải lấy cái bản đồ trong shop bán hàng lưu niệm của bảo tàng, đếch có tiền phải quẹt thẻ, nó lần ra dấu vết ngay. Đấy là nói sự cần thiết phải có một số tiền nhất định trong túi. Mỹ còn tùy vùng, tùy nơi. Vẫn không phải 100% điểm bán hàng hay cung cấp dich vụ chấp nhận thẻ. Hơn nữa. có cửa hàng quy định phải tiêu trên một số nhất định mới được trả thẻ.

NVH: Tớ chả đi phổ biến kiến thức không công cho các bạn. Nếu các bạn có tinh thần học hỏi, thì tớ sẽ giải thích, còn thích hỏi vặn vẹo, đánh đố, xin lỗi chứ, các bạn dốt các bạn tự chịu, bốt bài giải thích cho thiên hạ ở đây được tiền chắc.

Nói chung, mình thấy các bạn còn ú ớ về thẻ lắm, từ ông bé đến những ông to mồm.

Có vẻ bác hiểu biết về thẻ nhiều nhể và chắc cũng đi chơi gái nhiều. Tôi đi chơi gái thì chưa lần nào nên không biết con hàng nó có chỗ nào để "quẹt" không thì không rõ, nhưng đi bar thì vẫn quẹt bình thường.

Nói chút về lý thuyết: trong ngành tài chính tiền tệ, tiền mặt được coi là thuốc độc của một nền kinh tế. Giao dịch bằng thẻ giải quyết được việc: hạn chế lưu hành tiền mặt trong lưu thông tiền tệ.

Nếu nói rằng chỉ mua hàng với số tiền lớn mới dùng đến thẻ thì cũng như nhìn trời qua cái vanh giếng thôi. Giao dịch hàng ngày (đi chợ, mua đồ cá nhân vở vẩn,...) tuy số tiền trả mỗi lần không nhiều nhưng số lượng cực nhêều vì hâu như ai cũng có những khoản tiêu dùng thường xuyên. Điều đó có nghĩa là tổng số tiền cho các giao dịch nhỏ gấp nhiều lần tổng các giao dịch lớn.

Bác muốn biết nhiều hơn thì phải trả tiền để đi học. Những cái này học sinh của tôi phải trả tiền mới được nghe giảng đó. Ưu ái bác 1 lần này thôi.
 
Sử dụng ATM Techcombank hay VCB đi bác, nó rút tiền đc nhiều NH, trước em xài Đông Á đi chơi với ẻm....tự tin nên không mang tiền, tới lúc rút tiền thì mạng Đông á toàng bộ bị rớt kg lấy tiền đc:(( làm tốn thời gian đi hết đường này đến đường nọ cũng kg đc, thấy tội nhỏ ẻm mình nói thôi để em trả cho nhục kg!!!#-o..
 
Các bác tranh luận vui quá... nhưng bác vinhrau nên đọc lại một lần nữa NỘI QUY ở trên đầu để tránh những xích mích không đáng có.

Em thấy nội dung này có nhiều cái hay, đặc biệt ở thời điểm này khi chính sách hiện tại đang muốn đẩy mạnh hơn thanh toán điện tử thay vì tiền mặt. Anh em trao đổi ở đây, ít nhất để biết được ít nhiều các hạn chế ở từng ngân hàng, vì chắc chả ai có đủ khả năng mở hết tài khoản và sử dụng hết các dịch vụ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam. Nội dung này, ít ra cũng giúp cho những người mới sử dụng các giao dịch qua tài khoản ngân hàng hiểu được... mà thậm chí một số bác rút tiền, chuyển tiền suốt ngày cũng chưa chắc hiểu được có mấy loại tài khoản con trong tài khoản của mình (em cũng học được qua trao đổi ở chủ đề này về các loại tài khoản).

Về VISA/MASTER/AMEX... thì nó chỉ là cái đẳng cấp quốc tế và được chấp nhận trên rất nhiều nước. Và cũng là hình thức đầu tiên (hình mẫu) để nghĩ về việc thanh toán bằng thẻ tín dụng. Theo em nghĩ thì việc thẻ này được chấp nhận trên gần như toàn thế giới mới là cái đẳng cấp của nó, tiếp theo đó là khả năng thanh toán không dùng tiền mặt. Bác vinhrau cho rằng phải tiêu số tiền lớn thì mới dùng thẻ (VISA/MASTER...), chứ không phải tiêu vài thứ lặt vặt cũng mang thẻ ra quẹt là không đúng rồi. Em cũng có các loại thẻ, nhiều bác cũng có các loại thẻ này, nhưng nói thật, việc tiêu một khoản tiền lớn, đó là vấn đề suy nghĩ có nên mua nó hay không? Cái này sẽ quyết định đến việc có mua hay không mua trước. Khi quyết mua, lúc đó mới đến việc sử dụng loại nào? Tiền mặt hay quẹt thẻ đẳng cấp quốc tế? Nói thật, nếu em có tiền mặt, em sẵn sàng tiêu bằng tiền mặt cho mặt hàng mình chọn, an toàn là bạn. Việc quẹt thẻ sẽ được lựa chọn thứ yếu, vì có 2 cái rủi ro lớn: phải xét xem trong hạn mức và thời gian cho phép, mình có đủ tiền đóng vào tài khoản để không bị tính lãi (tỉ lệ rất cao), nếu không đủ khả năng, thì chắc chắn là sẽ méo mặt (và thề từ đó trở đi không dám quẹt thẻ nữa) khi trả nợ khoản tiền đã tiêu. Rủi ro thứ 2 là mất cắp thông tin thẻ, cái này mà đi nước ngoài (đặc biệt là mấy nước như Thailand, Malaysia) thì thôi rồi... rắc rối. Hê hê... với những loại mặt hàng giá trị thấp, việc quẹt thẻ là trong tầm kiểm soát, quẹt vô tư đi, dĩ nhiên vẫn phải xem xét có nên quẹt ở đó không? Không lại mất tiền oan... vì rủi ro thứ 2. Nói ra các bác đừng cười, hôm vừa rồi em phải đi ăn tối một mình, rủ mãi chả có ai... ăn cùng, mãi một lúc sau mới có một bác chịu ra uống cafe, đành ăn một mình trước, thanh toán hết gần 200 ngàn. Quẹt cái thẻ cho nó khỏe, hehe. Hôm khác em đi xem mấy cái đồ điện tử, thích cái TV LED quá... gần 30 triệu. Có nên mua không nhỉ? chưa đến đoạn quẹt thẻ, em đã STOP rồi. :D

Tại Việt Nam, tỉ lệ người sử dụng thẻ VISA/MASTER... là cực kỳ thấp. Đến khi có loại debit thì ít nhiều khá hơn, nhưng vẫn là một con số còn rất khiêm tốn. Nói chung các điểm chấp nhận loại thẻ này thường là các nơi sang trọng (để khẳng định đẳng cấp hiện đại, hoành tá tràng...) phục vụ khách nước ngoài là chính, tiếp đó phục vụ thượng lưu - hiện đại là phụ.

Đối tượng có tài khoản tại ngân hàng đang bắt đầu hình thành. Số lượng thì có thể nói là phải tính theo một tỉ lệ với người lao động... vô tình việc rút tiền tại các ATM nếu hay xảy ra lỗi, thì người sử dụng lại càng muốn... quẹt thẻ. Vừa an toàn, lại vừa đỡ mất công đi rút tiền, mà cũng văn minh, lịch sự như ai. Điều này trong tương lai gần là một văn hóa, em tin là như vậy. Rồi đây những nơi sang trọng kia cũng sẽ ưu tiên dùng thẻ ATM hoặc các loại thẻ nội địa trước, chứ không phải thẻ VISA/MASTER, đơn giản là câu chuyện số lượng khách hàng và phí phải trả thôi.

Hiện nay, tuy chưa nhiều các điểm chấp nhận thẻ, nhưng rồi các bác sẽ thấy việc dùng thẻ phổ biến đến mức như nào... em nghĩ có khi đi ăn phở cũng quẹt í chứ. Nhưng không phải quẹt loại đẳng cấp quốc tế. :D Đừng nghĩ nước ngoài chỉ chủ yếu là VISA/MASTER... vì mình toàn tiếp cận bằng phim ảnh, bằng người nước ngoài đến Việt Nam, bằng thượng đẳng... chứ ở nước ngoài nó còn nhiều hình thức thẻ hơn ở Việt Nam nhiều: money card, cash card, thậm chí thẻ prepaid card (một dạng money), thẻ sinh viên như bác nghiemhung, hoặc chả có thẻ gì mà là điện thoại thôi... thôi em không kể ra hết được. Việt Nam rồi sẽ có gần hết hoặc đủ hết các hình thức đa dạng như vậy, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. VISA/MASTER, ATM chỉ là những loại thẻ chính mà thôi...
 
Báo cáo các bạn là tôi đã sống ở châu Âu 7 năm, rồi thì Mỹ, Nhật cũng đã có dịp qua. Vậy nên cũng tạm biết về cách người dân những nước tiên tiến ấy sử dụng thẻ như thế nào. Vì sao ở Việt Nam mà cứ phải so sánh với nước ngoài? Đơn giản vì họ đi trước ta vài chục năm.

Đấy, đơn cử như châu Âu, thì họ vẫn khá hay dùng tiền mặt. Nhiều siêu thị lớn như Saturn, Aldi, Media Markt thậm chí không chấp nhận thẻ Visa/Master. Nhiều cửa hàng khác chỉ chấp nhận trả thẻ debit (thẻ debit địa phương thôi) nếu số tiền tiêu trên 20 Euro, chẳng hạn.

Thế mà ở Nhật, mua một chai nước 100 Yên, quẹt thẻ Visa được ngay. Cuối tháng ngân hàng Việt Nam tính gần 20 nghìn gì đó. Trường hợp này thì người Nhật quá nguyên tắc cứng nhắc. Cả vốn cả lãi 20 nghìn thì ngân hàng ăn gì? Merchant trừ cho ngân hàng bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu mà phải thực hiện hẳn một giao dịch chuyển tiền quốc tế như thế. Có mà chả bõ thời gian phục vụ khách. Đúng là dốt. Lẽ ra nên có quy định về số tiền tối thiểu để quẹt thẻ như ở châu Âu.

Có một số bạn nổ vung tí mẹt về vĩ mô. Tôi thì tôi nói thế này.

Thẻ sẽ không thể hoàn toàn thay thế được tiền mặt. Nhà nước (các nhà nước nói chung) vẫn sẽ luôn phải phát hành một lượng tiền giấy tương đối lớn, vì lạm phát là một trong những nguồn thu của nhà nước, và tiền giấy, tỷ giá, lãi suất là những công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế. Không bao giờ có chuyện toàn dân tiêu bằng thẻ, tiêu đâu quẹt đó, trừ luôn vào tài khoản. Muốn điều tiết được tiền tệ thì vẫn phải dùng tiền giấy.

ở nước ngoài nó còn nhiều hình thức thẻ hơn ở Việt Nam nhiều: money card, cash card, thậm chí thẻ prepaid card (một dạng money), thẻ sinh viên như bác nghiemhung, hoặc chả có thẻ gì mà là điện thoại thôi... thôi em không kể ra hết được. Việt Nam rồi sẽ có gần hết hoặc đủ hết các hình thức đa dạng như vậy, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. VISA/MASTER, ATM chỉ là những loại thẻ chính mà thôi...
 
Chào bác vingrau, em thấy bác nên bình tĩnh chút. Bác nên đọc lại từ đầu chủ đề, các bài tranh luận để tìm hiểu nguyên cớ tại sao chúng ta đi quá xa, có thể dẫn đến cãi nhau ỏm củ tỏi.

Nếu bác thấy sai điểm nào, thẳng thắng chỉ ra điểm sai và dẫn chứng cũng như chỉnh sửa. Không nên làm kiểu ào ào nhưng mù mờ không rõ ràng. Anh em không hiểu và bức xúc là phải.

Về mấy nội dung bác trao đổi thảo luận vừa qua, em có một số nhận xét:

Cả vốn cả lãi 20 nghìn thì ngân hàng ăn gì? Merchant trừ cho ngân hàng bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu mà phải thực hiện hẳn một giao dịch chuyển tiền quốc tế như thế. Có mà chả bõ thời gian phục vụ khách. Đúng là dốt. Lẽ ra nên có quy định về số tiền tối thiểu để quẹt thẻ như ở châu Âu.

Cái này bác sai rồi. Lãi hay phí dịch vụ ở đây là gì? % trên từng giao dịch chỉ là 1 con số nhỏ, vấn đề chính là số lượng giao dịch. Hằng tháng, hằng năm các điểm chấp nhận thẻ vẫn phải đóng một khoản phí cho Ngân hàng. Ngoài ra, bác còn phải chịu phí dịch vụ của thẻ hằng năm, và thực chất phí khi mua 1 chai nước cũng có, nhưng được chuyển thành phí của điểm chấp nhận thẻ chịu.

Riêng về khoản này:

Có mà chả bõ thời gian phục vụ khách. Đúng là dốt.

Bác đã hiểu sai mục đích của thẻ tín dụng. Em xin nói theo kiểu của bác là: bác tự mà đi tìm và hiểu lại đi nhé.

Về cái nội dung này:

Thẻ sẽ không thể hoàn toàn thay thế được tiền mặt. Nhà nước (các nhà nước nói chung) vẫn sẽ luôn phải phát hành một lượng tiền giấy tương đối lớn, vì lạm phát là một trong những nguồn thu của nhà nước, và tiền giấy, tỷ giá, lãi suất là những công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế. Không bao giờ có chuyện toàn dân tiêu bằng thẻ, tiêu đâu quẹt đó, trừ luôn vào tài khoản. Muốn điều tiết được tiền tệ thì vẫn phải dùng tiền giấy.

Thì em thấy nghi ngờ quá. Lạm phát được xem là một nguồn thu của nhà nước thì chết dân rồi còn gì. Chỉ mới hỏi bác google sơ qua thì em lại nói theo kiểu của bác: bác nổ vừa vừa thôi ạ!

Tham khảo:

http://www.saga.vn/view.aspx?id=13865
http://in.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071114074002AACovJR

Em phải đi tập thể lực cái... khi nào có hứng em lại vào trao đổi tiếp!
 
Hình như chủ đề này là làm thẻ ngân hàng nào ở VN ?

Em thì thấy là hiện ngoài mấy cái ngân hàng trong liên minh thẻ BankNet, SmartLink thì làm thêm cái thẻ EAB nữa vì có mấy bác bán hàng online dùng A/C EAB em phải ra ngân hàng chuyển vì chưa làm thẻ ngân hàng này, cực quá các bác ah .
 
Sắp đi làm nên em đang nghiên cứu xem dùng ATM nào cho phù hợp. Các bác tư vấn cho với. Em có mấy yêu cầu:D
_ Chi phí làm thẻ free thì tốt.:D
_ Số tiền tối thiểu trong tài khoản càng ít càng tốt 0 đ
_ Không có phí duy trì thẻ hàng năm.
_ Có thể chuyển tiền giữa các tài khoản cho nhau trong thành phố mà ko tính phí.

Các bác thấy thẻ của bọn Công Thương Vietinbank thế nào. Chi nhánh của bọn này ở ngay cạnh nhà em (tiện cho nạp tiền vào).
Bác làm thẻ Techcombank là nhất, rút dc 90% máy ATM của các ngân hàng mà k tốn 1 đồng phí rút tiền. nếu muốn miễn phí phát hành thì nói cty bạn ký hợp đồng thanh toán lương cho CBCNV qua Techcombank, k có yêu cầu số dư tối thiểu, ngoài ra có tiện ích SMS (miễn phí -khi có giao dịch qua TK thì Techcombank tự động báo tin nhắn SMS qua số dtdđ mà bác đăng ký), bác có thể lên internet để chuyển tiền qua các TK khác (trong Techcombank --> k có tính phí, ngoài Techcombank mới có phí) mà không cần đến ngân hàng --> quá khỏe ^_^ ^_^
Để biết thêm chi tiết bác call cho e : 0907180189 (Tuấn) --> e là "công dân Techcombank" mà lị ^_^
 
- Bây giờ hệ thống ngân hàng liên kết gần hết trong Banknet & Smartlink rồi nên bác dùng 1 thẻ ATM cũng có thể rút được hết các máy ATM (Ví dụ thẻ VCB rút được ở Agribank & ngược lại).
- Thẻ tín dụng: thực ra dân mình tiêu tiền mặt vẫn là chính, thế nên thẻ vẫn chủ yếu dùng để rút tiền; các điểm chấp nhận thẻ ít nên việc dùng thẻ tín dụng ở VN nói chung vẫn chưa thật tiện dụng.

Ở các TP lớn thì việc dùng thẻ tín dụng đã bắt đầu phổ biến rồi, e thì nếu mua sắm hay ăn uống mà chỗ nào có máy POS là "quẹt" vì đỡ phải dùng tiền mặt và được trả dần (giống như trả góp vậy - tất nhiên là có lãi suất). Nói chung thẻ này là sự khuyến khích tiêu dùng.
 
Tớ có private message của bạn NVH. Tớ mong là có gì ta cứ trao đổi công khai, nothing personal, no hard feeling, phỏng ạ. Tôi là người sử dụng thẻ của hơn một ngân hàng nên có dịp so sánh chất lượng dịch vụ về các mặt của các ngân hàng. Nhiều thứ ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng lắm: những lỗi hay gặp, khả năng hỗ trợ của nhân viên tổng đài, sự tiện lợi của giao diện trực tuyến nếu có, thậm chí cả hình thức thẻ nữa. Nhiều khi ở nước ngoài, đưa cái thẻ Visa cho nhân viên bán hàng quẹt mà thấy nó cứ lật lên lật xuống để xem, cũng khó chịu lắm.

Nếu bạn làm về thẻ trong một ngân hàng lớn, mà lại là nhân sự cấp cao, giả sử thế, thì những ý kiến của tôi là những ý kiến vàng đấy. Có khi góp ý xong mình lại được ngân hàng tặng thêm cho mấy cái thẻ debit bên trong có sẵn một số dư tương đối.

Bạn Huuquynh:

Cái này bác sai rồi. Lãi hay phí dịch vụ ở đây là gì? % trên từng giao dịch chỉ là 1 con số nhỏ, vấn đề chính là số lượng giao dịch. Hằng tháng, hằng năm các điểm chấp nhận thẻ vẫn phải đóng một khoản phí cho Ngân hàng. Ngoài ra, bác còn phải chịu phí dịch vụ của thẻ hằng năm, và thực chất phí khi mua 1 chai nước cũng có, nhưng được chuyển thành phí của điểm chấp nhận thẻ chịu.

...Lạm phát được xem là một nguồn thu của nhà nước thì chết dân rồi còn gì. Chỉ mới hỏi bác google sơ qua thì em lại nói theo kiểu của bác: bác nổ vừa vừa thôi ạ!

Những giao dịch có giá trị nhỏ đến chỉ 1-2 USD thì tôi mới thấy ở Mỹ, Nhật chấp nhận thôi. Châu Âu chỉ chấp nhận những giao dịch ấy nếu dùng thẻ debit, cash card, túm lại là phí giao dịch giảm tối thiểu. Hơn nữa, ở châu Âu thường trong một vùng hoặc một thành phố chỉ có một, hai ngân hàng rất mạnh thống trị về bán lẻ, tức là chiếm thị phần lớn, tức là hầu hết chủ thẻ trong thành phố ấy đều do 1-2 ngân hàng ấy phát hành thẻ. Khi mà máy thanh toán cũng là của ngân hàng đó, người mua hàng cũng dùng tài khoản của ngân hàng đó, thì những giao dịch nhỏ như mua vé tầu, vé đỗ xe mới khả thi (về chi phí giao dịch) được.

Quay lại ví dụ trên. Một giao dịch mua hàng có 1 USD mà phải thực hiện một giao dịch chuyển tiền quốc tế, chắc chắn ngân hàng lỗ, thậm chí người bán hàng lỗ vì hẳn ngân hàng cũng có quy định về phí giao dịch tối thiểu đối với merchant, giả sử như là 2,5% giá trị giao dịch nhưng tối thiểu không thấp hơn 0,5 USD, chẳng hạn. Người bán hàng vẫn phải bán, vì họ đã phải cam kết với nhà cung cấp là không thu thêm phụ phí. Như thế, họ phải lấy lợi nhuận của những giao dịch khác để bù lỗ cho giao dịch này. Khi mà số lượng giao dịch đủ lớn, lợi nhuận của cửa hàng đủ lớn, cũng như tỷ suất lợi nhuận cao (tức mua rẻ bán đắt, một vốn bốn lời) thì điều này mới khả thi về tài chính. Và tất cả những chi phí ấy ai là người chịu? Rõ ràng là khách hàng, bởi những chi phí phát sinh ấy sẽ được đưa vào giá bán sản phẩm. Vậy, là khách hàng (không phải là khách hàng mua 1 USD), bạn không phải là người hưởng lợi đâu nhé!!!

Về vấn đề phát hành tiền giấy, tôi e là phạm vi thảo luận sẽ đi quá xa khuôn khổ diễn đàn này, nên tạm dừng thảo luận ở đây.
 
Em nghĩ còn tùy vào đối tượng:
+ Nếu các bác ko quan tâm lắm đến tí % fee mà chỉ chú trọng vào sự tiện lợi thì em nghĩ VCB là khá tốt, đâu đâu cũng có ATM VCB hoặc sở GD VCB, giờ lại thêm online banking nữa quá tiện
+ Nếu các bác chú trọng % fee thì chịu khó nghiên cứu vậy

Còn ở nước ngoài thế nào ko biết, như em đi Pháp thì hầu như dùng visa master hết đấy chứ bác, ko mất 1 chút phí nào luôn. Mua hàng 10E, quẹt thẻ thì bị trừ đúng 10E chứ ko có cộng thêm dù là 0.001%
 
Mình thấy VCB hoăc Tech đều đc , hoặc ACB ( đây là ngân hàng có costumer service cực good) .
VCB tớ rút 50tr 1 ngày cũng đc , Tech thì dùng Visa nên cũng không khống chế số tiền rút.
Nhưng VCB có 1 cái bựa là rút tiền trên các cột thuộc hệ thống liên kết nó trừ phí , nó là ngân hàng duy nhất trừ phí rút ATM trên cột cùng hệ thống liên kết . Mà không phải ngân hàng liên kết trừ nhé, chính VCB trừ mới bựa.
 
Hình như các bác bàn quá xa chủ đề của topic???
Ko biết chủ topic có nhận được lời giải đáp cho câu hỏi của mình sau khi tiêu hóa hết 12 pages này ko nhỉ :-/
 
bác làm một cái vietcombank đi cho tiện khi rút tiền, gã này có nhiều máy rút lắm. và có liên thông với các ngân hàng khác, nhưng khi rút tiền bị tính phí .còn rút trên máy atm của vietcombank thì kg .
 
Đăng ký Tech có 1 cái hay nữa các bác ạ:

Tk em mở ở HN, vừa rồi nộp tiền ở SG, không bị tính phí. Nếu như VCB thì TK 1 nơi, hộp 1 nơi thì bị tính phí đâu loanh quanh 27k gì đó
 
Back
Top