Nên mua quà gì tặng bạn gái?

À bác nhím còi xương add em thì báo em là bác nhé.dạo này không thích kết nhiều bạn trên yahoo:-<
 
Theo em thì k tặng gì hết vào ngày lể này. Vì ngày lể này k phải quan trọng lắm để tặng quà. Mà là cứ dắt nhau tham quan , ăn uống , và làm gì đó có ý nghĩa nhất trong đêm này. Ví dụ chưa hun thì nên hun, k cho hun = được =)), chưa nói yêu thì nên nói, chưa cầu hôn thì cầu hôn, ......đi đến nơi mà trước đó chưa từng đi, ăn những cái mà trước đó chưa từng ăn, làm những gì mà trước đó chưa từng làm để có 1 kỹ niệm trong trí nhớ về ngày đó là OK nhất. Cuối cùng đưa nàng về nhà kèm cái gì ..... đó thì tùy, bánh socola hay cái gì đó ăn được chứ k nhất thiết phải là NHẨN, có lòng thành mua cho cả chị em cha mẹ cô ấy thì coi như thắng 101%.
Xong phim. Đừng nghỉ con gái thích tặng quà mới gọi là tỏ lòng thành nhé, đã chấp nhận đi lẻ vào ngày này thì bạn nên làm gì đó cho cô ấy hạnh phúc vui vẻ và đặt biệt đáng nhớ, cho dù sau này có chia tay thì thèn đến sau vào ngày này nó k làm đc như mình thì nó thua và nó sẻ bị cô ấy ngẩn ngỏ liền hà =)) ( nhớ kỹ niệm xưa :(( )
 
Theo em thì k tặng gì hết vào ngày lể này. Vì ngày lể này k phải quan trọng lắm để tặng quà. Mà là cứ dắt nhau tham quan , ăn uống , và làm gì đó có ý nghĩa nhất trong đêm này. Ví dụ chưa hun thì nên hun, k cho hun = được =)), chưa nói yêu thì nên nói, chưa cầu hôn thì cầu hôn, ......đi đến nơi mà trước đó chưa từng đi, ăn những cái mà trước đó chưa từng ăn, làm những gì mà trước đó chưa từng làm để có 1 kỹ niệm trong trí nhớ về ngày đó là OK nhất. Cuối cùng đưa nàng về nhà kèm cái gì ..... đó thì tùy, bánh socola hay cái gì đó ăn được chứ k nhất thiết phải là NHẨN, có lòng thành mua cho cả chị em cha mẹ cô ấy thì coi như thắng 101%.
Xong phim. Đừng nghỉ con gái thích tặng quà mới gọi là tỏ lòng thành nhé, đã chấp nhận đi lẻ vào ngày này thì bạn nên làm gì đó cho cô ấy hạnh phúc vui vẻ và đặt biệt đáng nhớ, cho dù sau này có chia tay thì thèn đến sau vào ngày này nó k làm đc như mình thì nó thua và nó sẻ bị cô ấy ngẩn ngỏ liền hà =)) ( nhớ kỹ niệm xưa :(( )

Em cũng chủ trương ăn chơi ngày lễ như bác. Nhưng phần lớn con gái đều thích quà cả. Ko cần to và giá trị, chỉ cần có tấm lòng trong ấy.
Nói là nói thế nhưng em vốn khô như ngói, nên mỗi dịp lễ lạt là lại phải nát óc để suy nghĩ món quà tặng ng yêu, mà thường đi đến 1 món quà đó là hoa :D
 
Back
Top