Ờ, biết nói sao đây nhỉ, mỗi người mỗi cảm nhận, nhưng vài dòng trao đổi vậy:
1. Giá BB khá đắt: cũng không hẳn là đắt đâu ạh, nếu dùng chính hãng hoặc mua mới thì không nói. Bản thân một chiếc Android hoặc iOS mua mới cũng đắt lòi ra ấy chứ, còn để so cấu hình để so giá thì nó không được cân xứng cho lắm.
2. Mức độ tiện dụng: nói thẳng luôn là có bao nhiêu % phần mềm cần thiết để xài trên 1 chiếc di động, mình cho rằng không nhiều lắm đâu ạh. Như cỡ BB cũng đã đủ lắm rồi. Không phủ nhận Android, iOS có nhiều phần mềm; hay trước kia là Symbian, WM, Palm nhiều soft thì chẳng qua cũng chỉ để vọc chơi thôi. Nếu muốn so mức độ tiện dụng thì phải xét trên tiêu chí phục vụ cho một nhóm đối tượng nào đó, hoặc một số chỉ tiêu nào đó, và như vậy thì nó không thuộc phạm trù tiện dụng nữa.
Về cài phần mềm thì cái nào cũng vậy thôi, phải đi từ không biết sang có biết, chứ không ai nhảy vào một cái lại xong được. Và nếu đã so về cài phần mềm thì khi bàn về up ROM thì hẳn BB cũng có lợi thế riêng của mình, anh nhỉ?
3. Phần cứng: cái này còn tùy vào OS của máy nữa. Như xưa kia Sym chỉ cần tốc độ thấp cũng đủ để chạy rồi, Palm cũng vậy và BB cũng không cần quá cao. Hotspot thì OS7 mới hỗ trợ, và sử dụng cũng khó hơn các đối thủ khác, cái này nên để là sự hỗ trợ chậm trễ của RIm thì đúng hơn.
Điện thoại thì đúng là thiên về giải trí nhiều hơn cho ngày nay, cũng như là một vật trang trí + sự thể hiện bản thân người dùng --> điều này rất ổ biến hiện nay. RIM có đặc tính nổi bật về bàn phím, nếu mất đi đặc trưng thì có phải là theo "xu thế" hay không? Vậy thì để trả lời xu thế này thì RIM sẽ phải nghiên cứu thị trường và thị hiếu người dùng, nếu như đã thay đổi thì sẽ phải đồi thay. Còn chúng ta hiện sử dụng thì ít nhiều cũng có cảm tình nhất định và cũng chưa chắc đã đại diện phần lớn cho người dùng, nhưng những gì chúng ta ưa thích (về bàn phím) thì hẳn là cũng có cái lý của riêng nó, anh ạh!
@ Một lần nữa: điện thoại để phục vụ chúng ta hay chúng ta phục vụ điện thoại sẽ là câu hỏi của mỗi người và câu trả lời tự bản thân nó đã có, chỉ là phải chăng chúng ta đang đi theo cái "xu thế" mà quên đi "bản sắc" của riêng mình.