Ngán ngẩm....Tiếng hát truyền hình

nexus

New member
GÂY DỰNG
Có bác nào để ý xem vòng chung kết cuộc thi THTH 2005 ngày 02/11 vừa qua không?Mặc dù mình không theo suốt cuộc thi,chỉ tình cờ xem được vài bài buổi chung kết, nghe Hải Đăng hát bài gì về Tây Nguyên mình ko nhớ tên nhưng giọng hát rất có lửa,không ngờ có giọng ca nghiệp dư dự thi mà chất giọng khá đến vậy.Thanh Ngọc thì dũng cảm hơn, chọn thể lọai nhạc thấy khó chơi thật vậy mà vẫn hay.Thật xứng đáng.Riêng đến khi cái cô Hải Yến hát bài hát của NS Thanh Tùng mình đã thấy có vấn đề.Mà có vấn đề thật, giọng hát thì tầm tầm hơn karaoke tý,bài hát về tình yêu hay thế mà nghe chẳng có cảm xúc, cứ nghĩ phen này Ông Thanh Tùng thế nào cũng không dám bênh người hát bài hát của mình đâu,ai dè ổng là một trong những người chấm điểm cao nhất...chán!Trong khi bài hát của Thanh Ngọc được chấm thấp...thấy buồn,Hải Đăng thì khá hơn một tý.
Đếch thèm để ý nữa cứ nghĩ thế nào một trong hai ca sĩ Đăng hoặc Ngọc cũng đoạt giải nhất cho xem, cho đến khi hôm qua nghe nói cô Hải Yến đó đọat giải nhất...không thể tin được.Hôm nay lại nhìn thấy bài báo trên tuoitre online :
- Tiếng hát truyền hình: Khép lại trong nhiều thắc mắc :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=106657&ChannelID=10
- Trương Thị Hải Yến thắng nhờ sự bứt phá của... Ban giám khảo!:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=106727&ChannelID=10
Càng đọc thấy càng tức,hóa ra cũng nhiều người đồng tình với mình.
Lên đây giải tỏa hết suy nghĩ cho đỡ tức...
 
Nếu là Ban Tổ chức, những người như Thanh Ngọc sẽ không được dự thi! Điều này giống như Tổ chức giải Bóng đá sinh viên và có sự tham dự của sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao vậy. Ông Trần Bạch Đằng từng phản đối, dù anh kia cũng là sinh viên nhưng cái nghề của anh là để thi đấu, huấn luyện, giảng dạy về thể dục thể thao, trong đó phần lớn là bóng đá. Nay mang cái sở trường của anh thi một cách ngang ngửa với sở đoản của các sinh viên khác là thiếu công bằng.

Tiếng hát truyền hình, xin lỗi nói thẳng, tôi chưa bao giờ nghe hết 1 bài nhạc trẻ, và đêm trung kết cũng vậy, tôi đoán cô Thanh Ngọc này chơi bài "phủ đầu" khi chọn một thể loại rất khó để dự thi. Người chọn đề thi khó chưa chắc đã thông minh và chỉ có kẻ thật sự giỏi mới thắng trong phần thi khó do chính mình tự chọn, Thanh Ngọc không làm được điều đó.

Có lẽ năm sau Mỹ Tâm sẽ đi thi, biết đâu được!
 
Em cũng bức xúc giống bác, cứ nghĩ chàng đực rựa nhất, ai ngờ....
 
Mình có cảm giác là giải này đã bị mua từ trước. Thanh Ngọc thật xuất xắc với "Nghìn năm Thăng Long -Hà Nội" cứ nghe khán giả vỗ tay rào rào thì biết. Còn Hải Đăng cũng tuyệt vời với Sông Đakrong .. Thế mà ... Thời này, giá trị đảo lộn hết rồi
Còn cái bác Lập mới hay chứ, đọc 3 lần mới đúng kết quả! Điều này chứng tỏ bác ấy chả theo dõi diễn biến cuộc thi gì cả .. chắc là bác vào khán phòng để .. ngủ .. Chán ...
 
Túm lại là sao hả các bác? Chẳng hiểu có vấn đề gì ở đằng sau cánh gà?
 
Chuyện sau cánh gà thì...chỉ có trời biết,đất biết,hai người biết.Túm lại cũng như bóng đá thôi,trận bóng đã kết thúc,trọng tài đã quyết định rồi làm sao phủ nhận được nữa dù đúng dù sai.Chỉ tiếc là với kết quả như vậy đã làm giảm đi uy tín và tiếng tăm của cuộc thi THTH, dẫu lúc này không còn được chú ý nhiều như trước. :-?
 
VietNam nói:
Mình có cảm giác là giải này đã bị mua từ trước. Thanh Ngọc thật xuất xắc với "Nghìn năm Thăng Long -Hà Nội" cứ nghe khán giả vỗ tay rào rào thì biết. Còn Hải Đăng cũng tuyệt vời với Sông Đakrong .. Thế mà ... Thời này, giá trị đảo lộn hết rồi
Còn cái bác Lập mới hay chứ, đọc 3 lần mới đúng kết quả! Điều này chứng tỏ bác ấy chả theo dõi diễn biến cuộc thi gì cả .. chắc là bác vào khán phòng để .. ngủ .. Chán ...

Mình cũng có coi Bác Lập đọc kết quả, sai bét so với điểm số, đọc mà sai có lẽ mắt kém, không biết tai có vấn đề gì không. liệu có ảnh hường đến chấm điểm không... Chán !
Theo mình để công bằng cũng không nên cho thí sinh ca các bài mà có tác giả ngồi chấm điểm bên dưới.
 
Back
Top