• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Ngồi tù vì dùng “chùa” Wi-Fi của hàng xóm

nguyenlethanh

New member
GÂY DỰNG
Kết nối Wi-Fi đang là xu hướng phổ biến hiện nay.
(Dân trí) - Một cậu thanh niên Singapore đã phải chịu mức án 3 năm bóc lịch trong tù vì đã lỡ dùng “nhờ” mạng không dây Wi-Fi của một người hàng xóm.

Theo luật sử dụng máy tính bất hợp pháp, Garyl Tan Jia Luo, 17 tuổi, sẽ phải ngồi sau song sắt đến 3 năm.

Tờ Straits Times cho biết, luật sư của Tan nói rằng cậu đã vô cùng hối hận vì hành động gian lận của mình.

Bala Reddy, một thẩm phán của Singapore, nói rằng Tan sẽ không phải chịu mức án cao nhất nếu anh này đăng ký gia nhập quân ngũ phục vụ tổ quốc.

Kết luận: pó tay
 
Kết nối Wi-Fi đang là xu hướng phổ biến hiện nay.
(Dân trí) - Một cậu thanh niên Singapore đã phải chịu mức án 3 năm bóc lịch trong tù vì đã lỡ dùng “nhờ” mạng không dây Wi-Fi của một người hàng xóm.

Theo luật sử dụng máy tính bất hợp pháp, Garyl Tan Jia Luo, 17 tuổi, sẽ phải ngồi sau song sắt đến 3 năm.

Tờ Straits Times cho biết, luật sư của Tan nói rằng cậu đã vô cùng hối hận vì hành động gian lận của mình.

Bala Reddy, một thẩm phán của Singapore, nói rằng Tan sẽ không phải chịu mức án cao nhất nếu anh này đăng ký gia nhập quân ngũ phục vụ tổ quốc.

Kết luận: pó tay

Ặc :D. May quá đợt trước em ở bên đó dùng Wifi chùa hoài nhưng ko có ai kiện ^_^.

Chắc thằng này dùng Wifi chùa làm chuyện bậy bạ nên mới bị lộ chứ bình thường cũng chẳng ai để ý đâu mà. Ở bên đấy bọn nó toàn mua Router về rồi bật lên, lấy laptop ra connect đc là thích lắm rồi, chả set password gì luôn (với những người noob đó :) )
 
Cái này theo lý thì cũng khó nói à nha! Ai biểu để sóng wifi lan sang nhà người ta làm chi... như vậy là vi phạm quyền sở hữu không gian mất rùi! Biết đâu mai một người ta khám phá ra sóng wifi ảnh hưởng đến sức khỏe hay khả năng sinh sản của quý ông thì cái thằng đi kiện sau này bị kiện lại tù mọt gông!:D
 
của quý mà hỏng thì chết, có khi cậu kia ra tù kiện lại nhà hàng xóm vì cái ấy bị hỏng chứ lại :))
 
Cty em thuê bao trọn gói nên phát WIFI chùa cả xóm xài, khỏi pass gì ráo :)

Lâu lâu có cậu chạy ngang lôi PPC ra check mail trông cũng vui...
 
Được sài chùa vô tư sướng hen !!:d

Ở Hn này em chỉ biết mỗi Huyền mobile ở chỗ Tuệ Tĩnh là free Wifi thôi .Nếu ko lại phải vào cafe ngồi.
 
Hú hồn, cứ tưởng ở Việt nam, mình xài chùa quanh năm vì ở hàng xóm KS có Wifi free
 
Cty em thuê bao trọn gói nên phát WIFI chùa cả xóm xài, khỏi pass gì ráo :)

Lâu lâu có cậu chạy ngang lôi PPC ra check mail trông cũng vui...

Trùi, có ku cậu nào rảnh hơi, tìm thử cái mạng cuả bác có share folder nào trong network không, rồi.. delete all cho vui nhỉ. Hihi!
 
Tưởng chuyện gì, tớ cũng giống Bố già CADman, thuê bao trọn gói để Up/Download cho đã, rồi lại đi làm cả ngày. Không free cho hàng xóm cũng phí đi.

Chẳng lăn tăn gì nhiều. :D
 
chuyện này cũng hơi phi lí nhỉ. Có gì đâu mà gọi là gian lận. Nhưng tại thằng Sing nó có luật nên cũng ko cãi được :D
 
Hic, không hiểu nước nào chứ em có coi mấy nước Châu Âu. Hay cụ thể là cái căn hộ em đang ở đây, quét ra hơn 10 cái WIFI, cái nào ít nhất cũng 3 vạch nhưng cái nào cũng có security hết, không có vụ nào gọi là để không cho vào cả T_T
 
chả biết chỗ các bác thế nào chứ hồi chiều em đứng ở 11A Lê Quý Đôn dò ra được tầm 5-6 cái. ngòai trừ một cái cài pass thì ko nói, còn lại mấy cái kia kết nối thì ok nhưng mà vào net không dc :( hình như người ta bật wifi mà quên bật internet
 
Cty em thuê bao trọn gói nên phát WIFI chùa cả xóm xài, khỏi pass gì ráo :)

Lâu lâu có cậu chạy ngang lôi PPC ra check mail trông cũng vui...
Nhà em đăng ký tron gói phát WIFI chùa cho cả xóm. Tiếc là xóm em ít người dùng WIFI quá cơ.
 
Bàn chuyện xứ Sing, Mã thì chán như con gián. Bạn nào muốn xài chùa wifi thì làm hàng xóm của tôi đi. draft N, upload 1.5Mbps, download 15 Mbps.

ducga nói:
Ở bên đấy bọn nó toàn mua Router về rồi bật lên, lấy laptop ra connect đc là thích lắm rồi, chả set password gì luôn (với những người noob đó )
Thế thì em noob rùi, huhuhuhu. Để mai ra mua thêm vài cái Bridge với repeater nữa. Chẳng ai sướng như bác nhể, vừa được ăn lại vừa được nói!!
 
Singapore là đất nước hà khắc lắm. Luật làm ra chẳng có ai phản biện cả nên hình phạt rất không có tính nhân văn. Hồi qua bên đó chơi thấy trên báo có chú mượn pass của đồng nhiệp trong sở cảnh sát để lướt web cũng đi tù hai năm. Khiếp quá.
 
Singapore là đất nước hà khắc lắm. Luật làm ra chẳng có ai phản biện cả nên hình phạt rất không có tính nhân văn. Hồi qua bên đó chơi thấy trên báo có chú mượn pass của đồng nhiệp trong sở cảnh sát để lướt web cũng đi tù hai năm. Khiếp quá.

Quốc có quốc pháp, gia có gia phong, tuy nhiên cái vụ sóng wifi bay qua nhà mình thì chẳng khác gì hàng xóm trồng cây ăn quả mà cành nó vươn sang nhà mình. Vừa mở máy cái wifi nó đã nhảy chồm hỗm vào máy mình thì ... khả năng kiềm chế là quá khó.
tsk tsk, con tớ mà lớn tớ cũng chẳng gửi sang singapore học :D :D :D
 
AP nhà mình có tên là Internet miễn phí....................................
 
sợ thế, 3 năm tù! mấy lần ở bên đấy em tòan xài wifi hàng xóm, chả biết những nhà nào mà "vô duyên" thế, ko đặt security, sóng sánh lúc nào cũng 'very strong' làm mình cứ phải test hộ xem có đúng là very strong ko :D (mà khách du lịch dùng chùa một vài ngày chắc chả bị bỏ tù đâu nhỉ :D)
 
ở trong tù rồi dùng wifi cùa của mấy nhà bên gần trại giam thì bị kết tội gì ?
 
Tại VN vừa có chú bị công an hỏi thăm vì tội để wi-fi cho hàng xóm dùng. Mấy cái thằng hàng xóm mất d.. đã dùng chùa thì thôi còn vào phá phách, tấn công mạng TMDTử đang làm ăn ngn lành của người ta.
 
Back
Top