Người mẫu không biết mặc âu phục cho đúng

@baobinh: giá kể bạn chỉ thêm ra được cái không phù hợp trong ví dụ của bạn, chứ bạn đừng nêu vấn đề ra để mọi người ko biết lại đi hỏi trong khi bạn biết lại không chỉ giúp luôn (như mình hoặc một số bạn khác chẳng hạn). Cái này phải cảm ơn bác minhna vì đã chỉ giúp những người không biết như mình. Cuộc sống có nhiều thứ để biết, vậy nên, biết thêm chút gì thì hay thêm chút ấy.
Mình thấy nhiều người thường đưa ra mặt hạn chế của vấn đề nhưng lại ít khi chú ý đến việc đưa ra giải pháp thay đổi những hạn chế đó. Nhiều lắm!!!

Nhưng dù sao, các bạn bạn cứ trao đổi nhận xét tự nhiên, đừng quá khích nhé. Ai cũng tự cho mình quyền nhận xét người khác cả. Nhỉ?
Vui thôi!!!
 
Em người hợm hĩnh, xấu xí, sắm bộ complete từ năm trước, mặc đúng 1 lần duy nhất khi đám cưới của mình :D . Còn lại treo tủ, thi thoảng lôi cái áo ra mặc vào cho nó được 1 tí, nhưng quần dưới lại là quần... jeans :D
Túm lại là cũng ko care lắm...
 
@Super Moderator:
- Phải trả lời chứ bác, nhưng vì có bác đã trả lời nên thôi. Cũng nói luôn nếu áo 3 nút thì có 3 cách cài, cách nào cũng được: cái 1 nút trên, cài nút giữa hoặc cái 2 nút trên.
- Mình không nhận xét cá nhân 1 người mẫu, mà người mẫu nói chung vì khi người mẫu, diễn viên v.v... mặc không đúng sẽ có nhiều người theo.
- Chủ đề này mình chỉ nói đúng sai, không nói đẹp hay xấu, vì ngay TT Obama mặc đúng nhưng không đẹp vì quần dài quá bị gãy, mà theo tiêu chuẩn đẹp của Âu Châu là không đạt.
Chúc bác vui
 
TT Obama mặc đúng nhưng không đẹp vì quần dài quá bị gãy, mà theo tiêu chuẩn đẹp của Âu Châu là không đạt.

em lại rất ghét mặc quần vừa chân, khi ngồi hoặc khi đi xe máy sẽ tụt lên trên hở hết cả tất nhìn rất mất thẩm mĩ.
obama thì không đi xe máy rồi, nhưng cũng phải...ngồi :D và em thấy gãy khúc cũng có cái đẹp của nó.
 
Comple thì em ko nhiều lắm, hơn nữa cũng chả phải mua bao giờ ( Có thằng bạn cũng trên 4rum này quản lý mấy ông nhà máy chuyên may gia công cho nc ngoài- nó lấy số đo của em rồi đưa vô máy--------> Done) :)) Comple may theo tiêu chuẩn Châu âu từ chất liệu vải đến tên tuổi bản hãng,... form khá đẹp, mỗi tội ng mình xấu nên ít mặc ...hu hu :)
@: SM: Từ ngày anh chơi với bạn Nobita của em thì đc nhìn thấy nó mặc comple 1 lần thấy cũng soành điệu phết ... =))
 
Cũng chả ai lấy cách ăn mặc người mẫu ra làm quy chuẩn để theo, họ có trường phái: phăng.. ty .. zy... phá cách , tạo điểm nhấn theo gu của họ thế thôi. Kể cả ko kéo khóa quần họ cũng dám làm vì coi đó là style đặc biệt.... :))
- Mấy quả siêu mẫu lộ hàng tùm lum đó -----> thích P/R oánh bóng tên tuổi rồi đổ tại tai nạn đó =))
 
em lại rất ghét mặc quần vừa chân, khi ngồi hoặc khi đi xe máy sẽ tụt lên trên hở hết cả tất nhìn rất mất thẩm mĩ.
obama thì không đi xe máy rồi, nhưng cũng phải...ngồi :D và em thấy gãy khúc cũng có cái đẹp của nó.

Vì thế nên khi đi giầy tây, quần tây nên đi vớ kiểu cổ điển (vớ cổ cao) để khi ngồi không bị lộ phần chân ra đó bác
 
Comple thì em ko nhiều lắm, hơn nữa cũng chả phải mua bao giờ ( Có thằng bạn cũng trên 4rum này quản lý mấy ông nhà máy chuyên may gia công cho nc ngoài- nó lấy số đo của em rồi đưa vô máy--------> Done) :)) Comple may theo tiêu chuẩn Châu âu từ chất liệu vải đến tên tuổi bản hãng,... form khá đẹp, mỗi tội ng mình xấu nên ít mặc ...hu hu :)
@: SM: Từ ngày anh chơi với bạn Nobita của em thì đc nhìn thấy nó mặc comple 1 lần thấy cũng soành điệu phết ... =))
Tây nó có cái bộ khung Tây nên mặc đồ Tây đã đẹp rồi... thôi kiếp sau ráng làm Tây đi Đào Hoa Lão ơi...
 
Back
Top