Người Mỹ KHÔNG ngu ngốc

billtruc

/dis'kʌvəri - ai laik it/
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Vui là chính =)) ........................................

Mã:
http://www.youtube.com/watch?v=W5gTRQ7wUuc&feature=player_embedded#
 
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=W5gTRQ7wUuc"]YouTube - Người Mỹ KHÔNG ngu ngốc[/ame]
 
Paris có mười cái tháp Eiffel, hay thật.
Chả biết phóng sự này thật hay giả nhưng có lẽ mấy bác được phỏng vấn trong đó chắc là những farmer yêu nước Mỹ.
 
Công nhận chính phủ Mẽo làm công tác tuyên truyền cho người dân giỏi thật

Về mấy vùng cao, vùng xa của ta mà hỏi chắc còn tệ hơn thế nữa í chứ
 
Em thích 2 câu
Nước bắt đầu bằng chữ U (U.S) của nó mà nó cũng ko biết :))
Rồi KFC đến từ bang nào, hỏi thì biết ngay là Kentucky Fried Chicken =))

còn mấy câu kia thì đòi hỏi một số kiến thức nhất định, ko phải ai cũng biết ạh :) như tụi nó quan tâm Tony Blair làm gì :D
 
Em thì thấy có lẽ chúng nó không ngu thật các bác ạ, chúng nó quan tâm An ke da, To ny B le hay chữ U làm cái quái gì, quan trọng là kiếm được bao tiền/ ngày thôi.

Anh em mình thì toàn biết những chuyện trên giời rồi chê chúng nó KHÔNG ngu nhưng có lẽ...
 
ôi...đêm hôm xem đc 1 chút cười hem ngủ nổi:)) e xin phép mai xem tiếp:))
cắm cờ mẽo vào Iran mà lại cắm vào Aus thì :))
 
Em thì thấy có lẽ chúng nó không ngu thật các bác ạ, chúng nó quan tâm An ke da, To ny B le hay chữ U làm cái quái gì, quan trọng là kiếm được bao tiền/ ngày thôi.

Anh em mình thì toàn biết những chuyện trên giời rồi chê chúng nó KHÔNG ngu nhưng có lẽ...
Cái đó cũng tùy mức sống thôi bác à, dân Mỹ có mức sống cao đương nhiên nó làm việc nhẹ hơn vẫn kiếm nhiều tiền hơn chúng ta.
Viên chức bình thường như em làm bên đó chắc cũng vài chục nghìn đô mà nếu em là người trả lời những câu hỏi đó thì chẳng có câu nào sai.
 
Em thì thấy có lẽ chúng nó không ngu thật các bác ạ, chúng nó quan tâm An ke da, To ny B le hay chữ U làm cái quái gì, quan trọng là kiếm được bao tiền/ ngày thôi.

Anh em mình thì toàn biết những chuyện trên giời rồi chê chúng nó KHÔNG ngu nhưng có lẽ...
Em bổ sung cho ý bác nghiemhung tí nhé:
- VN: biết rất nhiều kiến thức... nhưng đa số là toàn hàn lâm chứ không có tính thực tế... Ai cũng được học đại học...
- USA: biết ít (hơn) về kiến thức hàn lâm, nhưng cứ nói chuyện thực tế với họ đi sẽ thấy ngay. Rất ít người có thể học đại học...

@hãy hát lên: viên chức nhà nước lương không cao đâu bác nhé, có thể gọi là nghèo (kiểu Mỹ) nhưng welfare thì tốt. VN mình làm nail (giỏi) thì $1k/ week đó, con số mơ ước của nhiều người (cash, no tax, lại còn được trợ cấp). 40k/ năm bên đó chỉ đủ sống...
 
Góp thêm cái hài hước của HH Singapore... nếu hỏi tương tự như ở HHVN thì chắc còn hài hơn nữa.
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/10/3BA14AAC/
Nhưng Pilar cũng khiến dân chúng thất vọng khi xuất hiện trong một buổi phỏng vấn với kênh Razor TV.

Trong buổi phỏng vấn, Pilar, cùng một số thí sinh khác, được yêu cầu trả lời 5 câu hỏi về đất nước Singapore. Tân Hoa hậu trả lời đúng 3 câu. Một trong 3 câu đó chỉ đúng sau khi cô lập bập đến 2 - 3 lần.

Theo Asiaone, người đẹp đã biến mình thành trò cười cho khán giả khi cho rằng, sư tử biển là một con vật có thật, nhưng đã tuyệt chủng vào năm 1965. Sự thực, đây chỉ là một con vật tưởng tượng, được chọn làm biểu tượng cho đất nước này. Nhan sắc đại diện cho Singapore không hề biết quốc đảo trở thành một nhà nước độc lập từ năm nào. Khi được hỏi, Cộng hòa Singapore ra đời cách đây bao nhiêu năm, cô Hoa hậu lúng túng: "Ôi, 47, 48, 49". Tiếc là Pilar không may mắn với cả 3 con số. Câu trả lời đúng là 44.
Với kiến thức lịch sử lơ mơ đó, Pilar cũng gặp nhiều khó khăn khi được đề nghị nêu tên vị tổng thống đầu tiên của Singapore. Đầu tiên, cô trả lời, đó là David Marshall - người từng là Bộ trưởng chính của Singapore. Sau đó, cô mới sửa lại là Yusof Bin Ishak.

Với những gì đã thể hiện, tân Hoa hậu Singapore được cho là có chỉ số IQ = 0 dù cô gái 20 tuổi này hiện là sinh viên đại học chuyên ngành du lịch.
 
Câu hỏi dành cho các Bác tham gia topic này:

Ông/Bà Chủ tịch UBND Phường tại địa phương các Bác đang cư ngụ tên họ là gì?
Có lẽ không cần câu trả lời đâu ạ! Cứ thật với lòng mình có biết hay không là được :D
 
Bác hỏi CT UBND Phường/Xã là quá xa vời vì cả đời chắc chả lên tới đó. Có đi xin cái dấu vào CV thì phải nộp một đống tiền lệ phí truy thu về nghĩa vụ công ích bla bla mới xin được.

Em thích nhất hồi qua làm việc với mấy thằng Tây, em hỏi nó cái này là gì, nó trả lời: mày Gu gờn nó đi (Gu gờn là động từ)

Kết luận ở Việt Nam: Dân ta phải biết sử ta, nếu mà đ'k biết thì tra gu gờn
 
thích nhất anh hungdu

dân mỹ ngu thế nhưng nó kím tiền giỏi
mình kím tiền dỏm hơn nó....> chứng tỏ mình ngu hơn nó rồi

còn kiến thức bao la, đâu phải ai cũng nắm hết

con người chứ làm như gì ấy, nhớ hết

chuyên ngành nào thì rõ chuyên ngành đó thôi

thợ điện cứ đòi đi sửa ống nước :D
 
còn kiến thức bao la, đâu phải ai cũng nắm hết

con người chứ làm như gì ấy, nhớ hết

chuyên ngành nào thì rõ chuyên ngành đó thôi

thợ điện cứ đòi đi sửa ống nước :D
Thích nhứt KuNeo...

Nước ngoài hỏi ngoài chuyên ngành thì nó bảo không biết và nghe thôi... ta thì cái gì cũng biết từ kinh tế vi tới vĩ mô, tất tần tật... nhưng khi bàn về chuyên sâu thì tịt hẳn... Âu cũng là do cái đề cương giáo dục của mình...:>
 
Bổ sung ý cho bạn hungdu:

- Mặc dù hiểu ý của bạn nhưng VN không phải "ai cũng được học đại học". Tỷ lệ sinh viên trong độ tuổi của VN chắc chắn thấp hơn Mỹ và thấp hơn rất nhiều nước cùng đẳng cấp khác. (Tỷ lệ này ở VN mới đạt 17 – 18% trong khi các nước phát triển là 30 – 35%).

Người VN cũng chẳng mạnh về kiến thức hàn lâm. Chính xác hơn là mạnh "học thuộc lòng" và vì là bản sao của SGK nên khi SGK sai thì truyền hết người này sang người khác, đời này sang đời khác.

- USA: Cũng không phải "rất ít người có thể học đại học" mà là vì họ phân tầng giáo dục ĐH tốt hơn ta. Ở Mỹ, tỷ lệ sinh viên truyền thống (tuổi từ 18 – 22, học xong THPT lên ĐH) chỉ dưới 20%, trên 80% không phải sinh viên truyền thống. Trong số này, phần lớn là những sinh viên đã trên 25 tuổi (lứa tuổi đã đi làm). Nói nôm na, người ta học ĐH suốt đời chứ không chỉ chăm chăm học để kiếm cái bằng làm "cần câu cơm" như ở bên mình.

Còn riêng về ý nói Gúc gồ chính là Mr. Biết Tuốt thì nhiều lắm chỉ đúng được 1 nửa. Google là cái máy tìm kiếm, không hơn, không kém. Nó kiếm được ra vàng hay ra rác là bởi con người. Không biết hoặc biết lõm bõm hoặc tưởng mình đã biết... thì dẫu có kè kè laptop online 24/24 cũng không làm nên trò trống gì!

Chuyện kiến thức không liên quan nhiều lắm đến chuyện kiếm tiền.
 
@nobita: bác văn hay chữ tốt diễn đạt hơn hẳn mình. Thanks bác!
 
Sao lại cố tìm mối liên hệ giữa kiếm tiền và giỏi nhỉ?

Tùy theo mục đích sẽ có suy nghĩ khác nhau, bác nào thích nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử, khảo cổ học thì cho dù giỏi có mấy nhưng làm sao kiếm tiền bằng con buôn trình độ dưới 12.

Chính những chính khách mới là những người học hỏi, chắt lọc từ vô vàn những tư tưởng, những lý thuyết để lựa chọn con đường phát triển cho dân tộc và đất nước mình. Chính họ chứ không phải ai khác là người quyết định và có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh mạng của hàng chục triệu người, thậm chí cả sự tồn vong của cả dân tộc đó. Những hành động của họ tác động đến nhiều thế hệ, và ảnh hưởng của họ kéo dài hằng trăm năm. Và mỗi dân tộc, mỗi quốc gia có tên trên bản đồ thế giới hôm nay được hình thành nhờ những con người đó…

Vậy các bác có nghĩ họ là người kiếm tiền giỏi hay ko? Trích lược trên Em đã đọc trong cuốn sách Alexander Hamilton - Bộ trưởng tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ. Cuối cùng Ông lãnh một kết cục đau đớn và chẳng phải là người sống khá giả gì trong suốt cuộc đời.

Tin tức từ trang CNNNN (ko phải CNN), chủ yếu là dàn dựng thôi, tin đâu những chuyện như vậy.
 
Back
Top