Nhà hàng lẩu nấm ở HCM ?

Anbis

mỗi ngày vì 10.000 giờ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Các anh có kinh nghiệm xin cho em vài địa chỉ nhà hàng lẩu nấm ở HCM được ko ạ ? Nếu có thêm nhận xét về mức phục vụ, giá thành luôn thì em cảm ơn :D
Em đang cần vài địa chỉ để tiếp khách rất thích lẩu nấm, cần hơi sang 1 chút ạ :P
 
Nói đến lẩu nấm, nghĩ đến Ashima :)).

Ở Sài Gòn có 3 nhà hàng của ashima, bác hỏi cụ gúc là ra ngay :)
 
NHÀ HÀNG ASHIMA 3 35A Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08-3824 1966

NHÀ HÀNG ASHIMA 4 11 Công trường Mê Linh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08-3823 8799

NHÀ HÀNG ASHIMA 5 11 Tú Xương, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08-3932 082
 
khuyên là đừng đi ăn, vừa mắc, vừa ko ngon, trọng hình thức mà chất lượng cũng như lẩu bình thường, mà kêu nhiều nấm quý ăn chung với nhau sẽ gây phản ứng phụ nhé, em đi ăn chung với mấy người bạn mà hết 3 người ăn xong thì nổi đỏ,, ngứa, có người bị bệnh, do nấm nó bổ quá, mà ăn nhiều laọi quá
 
Di ăn lẩu nấm hq cho rẻ, a dâu bắt em út dãi nhà hàng sang trọng tốn ti ền :D
 
Em biết lẩu nấm kiểu Thái trên đường Bà Huyện Thanh Quan, đoạn gần ngã tư Võ Văn Tần và ngã tư Nguyễn Đình Chiểu. Chất lượng ổn, nhưng tiêu chí sang thì chỉ trung bình. Chúc anh vui nhé !
 
Em biết lẩu nấm kiểu Thái trên đường Bà Huyện Thanh Quan, đoạn gần ngã tư Võ Văn Tần và ngã tư Nguyễn Đình Chiểu. Chất lượng ổn, nhưng tiêu chí sang thì chỉ trung bình. Chúc anh vui nhé !

Chỗ này là nhà hàng Làng nướng Thái số 14 Bà Huyện Thanh Quan phải ko ạ ? Em có biết chỗ này rồi ^^ vừa được ăn thử cách đây mấy hôm, cũng ổn :D
Nhà mình còn biết chỗ nào khác ngoài ASHIMA ko ạ ? Em thấy chỗ này chỉ có làm PR là hay, còn món ăn thì ko đặc sắc gì lắm :)
 
Ashima ngoài lẩu nấm ra thì đúng là ko còn vị gì cả! :D

Những ngày đầu mới mở em thấy ổn, trước khi em đi thì nó đã lởm lắm rồi. Em ko tư vấn bác ra Ashima nếu bác phải trả tiền. Nếu được mời mà đối tác nó hỏi đi đâu thì ra Ashima cũng đc! :P

Có 1 thằng mới thực ra cũng là con cháu của thằng Ashima thôi là Lẩu băng chuyền Kichi, được cái tự sướng, ai thích sướng kiểu gì thì sướng. Nước lẩu cũng đa dạng, chất lượng cũng được (em bảo ngon, bác ăn ko ngon lại chưởi em thì chết). Có nhiều loại nấm chạy loăng quăng cho bác chọn! Nhưng ko đa dạng bằng thằng Ashima đâu ợ! Bù lại là nhiều món để nhúng lẩu hơn (rau, thịt, ...)

Còn nếu bác ăn gia đình, sự tư vấn của em là bác làm tại nhà, ngon, rẻ, sướng! Nhà 5 người làm 1 con gà, ra hàng thuốc bắc nam mua vài gói (em quên xừ nó tên rồi, cứ bảo dùng nấu gà người ta biết ngay). Làm mỗi loại nấm nửa cân (đùi gà, bụng lợn, rơm, sò,...) Rau 2, 3 loại, đừng quên Váng đậu (trong Nam gọi là gì em chịu :D) Nước dùng là nước luộc gà cho thêm mấy cái xương ống vào cho ngọt nước! Khề khà cả ngày!
 
Bác có thể ghé làm lẩu Yeeboo không kém phần sang trọng lẫn tốn kém so với Ashima, thậm chí còn hơn... 1 Lý Tự Trọng
 
Yeeboo nằm bên đường Lê Thánh Tôn anh ơi. Số 1 Lý Tự Trọng là cty Golden :D
 
Ôi, em xin up lên 1 tí để nhờ các bác góp thêm cao kiến giúp em với ^__^
 
Bác có thể ghé làm lẩu Yeeboo không kém phần sang trọng lẫn tốn kém so với Ashima, thậm chí còn hơn... 1 Lý Tự Trọng

1 Lê Thánh Tôn, thanks Coco... chắc tại hồi đó Nhạc Trẻ No.1 làm mình say say tí...
 
Ashima ngoài lẩu nấm ra thì đúng là ko còn vị gì cả! :D

Những ngày đầu mới mở em thấy ổn, trước khi em đi thì nó đã lởm lắm rồi. Em ko tư vấn bác ra Ashima nếu bác phải trả tiền. Nếu được mời mà đối tác nó hỏi đi đâu thì ra Ashima cũng đc! :P

Có 1 thằng mới thực ra cũng là con cháu của thằng Ashima thôi là Lẩu băng chuyền Kichi, được cái tự sướng, ai thích sướng kiểu gì thì sướng. Nước lẩu cũng đa dạng, chất lượng cũng được (em bảo ngon, bác ăn ko ngon lại chưởi em thì chết). Có nhiều loại nấm chạy loăng quăng cho bác chọn! Nhưng ko đa dạng bằng thằng Ashima đâu ợ! Bù lại là nhiều món để nhúng lẩu hơn (rau, thịt, ...)

Còn nếu bác ăn gia đình, sự tư vấn của em là bác làm tại nhà, ngon, rẻ, sướng! Nhà 5 người làm 1 con gà, ra hàng thuốc bắc nam mua vài gói (em quên xừ nó tên rồi, cứ bảo dùng nấu gà người ta biết ngay). Làm mỗi loại nấm nửa cân (đùi gà, bụng lợn, rơm, sò,...) Rau 2, 3 loại, đừng quên Váng đậu (trong Nam gọi là gì em chịu :D) Nước dùng là nước luộc gà cho thêm mấy cái xương ống vào cho ngọt nước! Khề khà cả ngày!


Ý bác này đúng đó! Ở nhà là ...nhất :D
Mình đã ăn ở Ashima rồi, nói thiệt là ít nhất 50% chi phí cho ba cái ....lung tung thôi :)
Váng đậu trong này gọi là Tàu hủ ky đó bác :D
 
Back
Top