Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hassler nói:
giờ này ngày mai là sắp về HN rồi
vui quá, nhưng mà cũng nhiều điều phải lo nghĩ quá
thôi cứ về Hà Nội đã
thằng cu voduy qua thì mình lại về, may mà nó ko gặp mình ko mình chửi nó chết :D
Khà khà, tống tiễn một thằng em ngoan đi, đón một thằng em hư về đây. Nhanh nhanh lên không có chú bọn Halico đang ế hàng đấy.:p
 
Dự báo thời tiết ngày 10/4/2006
-Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa
-Gió Nam cấp 2-3
-Nhiệt độ thấp nhất: 23-26*C
-Nhiệt độ cao nhất: 30-33*C
Nhiệt độ hiện tại 24.1, độ ẩm 94%, lặng gió
Hehehe.... không biết giờ này ông anh Hassler bay đến đâu rồi :D:D:D
 
Đi tham quan mấy nhà máy rác mà chẳng tiếp thu được thông tin gì cũng tại vì cảnh đẹp quá cơ. Thế mà về đến nhà, máy lại báo memory card error, huhuhu thế là tiêu mấy chục hình của mình rồi.
 
Mai là ngày j nhỉ nhóc con? :) Chúc mày vui vẻ nhé! Và đừng bao giờ quên mày là 1 tác phẩm vô giá, được tạo nên từ công sức của không biết bao nhiêu người. Hãy sống sao cho xứng đáng nhé!
 
Summer_Flower nói:
Mai là ngày j nhỉ nhóc con? :) Chúc mày vui vẻ nhé! Và đừng bao giờ quên mày là 1 tác phẩm vô giá, được tạo nên từ công sức của không biết bao nhiêu người. Hãy sống sao cho xứng đáng nhé!

Quên thì có mà chít à?? Sẽ có người nhắc, cứ an tâm:D :D Chúc mừng... nhé:D
 
Ốm , đau đầu thế cơ chứ ...tối nay được mấy em đấm bóp đầu , xoa người cũng dễ chịu bớt ...về nhà bắn Gunbound với vợ cùng mấy thằng đệ tử ...vui hi vọng sáng mai dậy khỏi ốm rùi hihi
 
he he
bác Mrefashion vừa cầm dao kéo chặt mình thẳng tưng thế mà sao lại ốm được nhể
kì lạ kì lạ

oài, vừa xuống sân bay cái là thấy thèm cafe roài :D
mệt mà ko sao ngủ được, bệnh thật!
 
Khi khi,chắc Hassler về đúng lúc Halico đóng cửa roài thì ngủ sao nổi.Thiếu cái thằng ku này là khó ngủ hơn thiếu vợ nhỉ.:D
 
Buồn quá!! Sao nhiều thứ thất vọng hay đến cùng lúc thế?!:(
Các bác có cách nào không biết cụ thể nỗi buồn của mình mà an ủi mình được không nhỉ?! (Người ta bảo phải hiểu rồi mới thông cảm được)
 
Buổi sáng. Tỉnh dậy lúc 7h. Cái khí trời âm u, ngột ngạt khiến người ta thấy mệt mỏi đến không thở nổi. Nhưng rồi cái cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan biến bằng một bài thể dục buổi sáng nhẹ nhàng. Thêm một bài thể dục nữa trên chiếc xe đạp địa hình từ nhà ra tới chợ. Những cơn gió mát lạnh của một đợt gió mùa đông bắc tháng 3 ùa vào tóc, phả hơi thở trên da, dễ chịu quá. Mùa hè rồi, nhưng lá vàng vẫn rụng như mưa trên đường, đẹp và lãng mạn, nhưng sao mọi năm mình chẳng bao giờ để ý đến điều đó nhỉ? :-/

Ăn sáng rùi học bài! Giá như ngày nào mình cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ như thế này thì tốt quá. Hehe! :D
 
Hic,tối nay không đi xem được TOT,tiếc quá,cơ hộ đầu tiên đi xem Gothic.Oi giờ ơi là chán.
 
Lâu rồi ko ngủ máy lạnh, tối qua... ngủ máy lạnh... sáng ra sướng quá... quên mất cả dậy... 8h... bật dậy... cong đít đạp chiếc 50cc đến chỗ làm... ặc... thế là 1 ngày đi làm trễ.
 
Trời, từ sáng tới giờ đọc hết 20 trang của cái topic này!!!
Chưa làm được gì lun!!!!
Thôi bắt đầu làm việc thôi!!!
 
Thứ hai là ngày đầu tuần, em hứa cố gắng chăm ngoan,.....thứ bẩy là em được nghỉ đi đá bóng roài. CN, rồi đến thứ 2 (mình rất ghét ngày thứ 2, chẳng làm được việc gì cả) ngày thứ 6 thì nhanh vù vù. Một tuần sắp trôi qua rồi mà mình làm được quá ít việc so với cái kế hoạch đề ra. Cố lên Kiachi!!!! quên Cố lên Hố La la la
 
Buồn-Chán

Híc híc, vừa cách đây chưa đầy 30 giây, số post của mình nó là 71. Vừa post xong cái "nhật ký" thấy màn hình nó "nhoằng" một cái, chẳng hiểu gì cả??? Định thần nhìn lại, cái post của mình nó là 59!!!
Chẳng hiểu sao cả:confused: ?? Vào mấy cái mục mình có post bài, thấy bài bị delete nhiều. Chắc có bác Mod nào thấy mấy cái bài của mình post trong đưa tin (cũng có thể là ít thông tin hữu ích cho anh em 4rum) nghĩ mình spam, tốn tài nguyên của 4rum nên delete đi làm mình tụt xuống roài:( .
Nói vậy thôi, tham gia 4rum với mục đích học hỏi, từ trước đến nay chưa mua-bán gì (có tham gia bid, nhưng ít xiền nên toàn bị thua), nên cái số lượng post để có thể thread bài trong mua-bán cũng chẳng quan trọng. Nhưng nghĩ nó thấy thế nào ấy, nó buồn buồn, vì dù sao đó cũng là cái công sức mình post bài dù rằng có thể các thông tin đó không có ích đối với người này, nhưng có thể hữu ích với người khác chăng? Thế mới thấy thông cảm với các bác trước đây gặp hoàn cảnh như mình bây giờ, post bài xong vẫn tụt hạng, cũng có phàn nàn mấy câu:( .
Buồn-chán quá quyết định đi ngủ, kể cả chưa đến 30 phút nữa có trận thằng M.U của mình phang nhau với thằng Sunderland ở vòng 34 ở Ngoại hạng Anh cũng đi ngủ. Đồng thời quyết định tự ban nick của mình 10 ngày nếu có lời lẽ nào mà các bác Admin, Mod(s) cho là thiếu kiềm chế mà không cần chú cuhiep nhắc nhở:D
 
Hola nói:
Híc híc, vừa cách đây chưa đầy 30 giây, số post của mình nó là 71. Vừa post xong cái "nhật ký" thấy màn hình nó "nhoằng" một cái, chẳng hiểu gì cả??? Định thần nhìn lại, cái post của mình nó là 59!!!
Chẳng hiểu sao cả:confused: ?? Vào mấy cái mục mình có post bài, thấy bài bị delete nhiều. Chắc có bác Mod nào thấy mấy cái bài của mình post trong đưa tin (cũng có thể là ít thông tin hữu ích cho anh em 4rum) nghĩ mình spam, tốn tài nguyên của 4rum nên delete đi làm mình tụt xuống roài:( .
Nói vậy thôi, tham gia 4rum với mục đích học hỏi, từ trước đến nay chưa mua-bán gì (có tham gia bid, nhưng ít xiền nên toàn bị thua), nên cái số lượng post để có thể thread bài trong mua-bán cũng chẳng quan trọng. Nhưng nghĩ nó thấy thế nào ấy, nó buồn buồn, vì dù sao đó cũng là cái công sức mình post bài dù rằng có thể các thông tin đó không có ích đối với người này, nhưng có thể hữu ích với người khác chăng? Thế mới thấy thông cảm với các bác trước đây gặp hoàn cảnh như mình bây giờ, post bài xong vẫn tụt hạng, cũng có phàn nàn mấy câu:( .
Buồn-chán quá quyết định đi ngủ, kể cả chưa đến 30 phút nữa có trận thằng M.U của mình phang nhau với thằng Sunderland ở vòng 34 ở Ngoại hạng Anh cũng đi ngủ. Đồng thời quyết định tự ban nick của mình 10 ngày nếu có lời lẽ nào mà các bác Admin, Mod(s) cho là thiếu kiềm chế mà không cần chú cuhiep nhắc nhở:D

Những bài của bạn hầu hết là copy nguyên xi từ website khác. Không dám nói là những bài đó không cần thiết, nhưng nếu ai cũng copy bài rồi paste vào mục tính bài viết thì 1 ngày có thể thành Bác sĩ đấy!;)

Thôi, thức xem MU dập Sunderland đi rồi mai viết mấy bài chia sẻ kinh nghiệm với anh em là vui rồi.
 
treo650 nói:
Hom nay noi loi chia tay voi ban gai. Cam thay trong rong. Chang biet nen vui hay buon day... buon toi muc suyt quen xin loi vi khong danh dc tieng Viet. Anh to hung co the cho 1 loi khuyen dc khong

Chia tay thì có vui bao giờ đâu, dù đôi khi chia tay lại là giải pháp tốt cho cả 2. Rất thông cảm với tâm sự của bạn.

Khuyên thì mình không dám đâu. Nhớ lại trước kia cũng từng thất tình, bỏ ăn bỏ ngủ. Cô bạn học viết mảnh giấy nhỏ nhét vội vào tay, đọc xong chẳng dám quên:

"Quá khứ là lịch sử, tương lai là phép mầu nhiệm còn hiện tại mới là món quà của cuộc sống!".

Các nhà Tâm lý Mỹ nhận thấy con người có thể thích nghi với hoàn cảnh mới trung bình mất 21 ngày. Cứ xem như yêu thật nhiều, đau thật nhiều nhưng cũng nên lý trí một tí. Nếu là mình, mình sẽ dành 30 phút để suy nghĩ lại những việc vừa qua. Nghĩ cho thấu đáo để đừng day dứt, sau đó bắt đầu một cuộc hành trình mới.

1h40 rồi, bạn chia tay người yêu là ngày hôm qua rồi đấy. Còn hôm nay, bạn làm gì?
 
Hic, lại phải nhờ anh Hưng tư vấn. Hôm qua em với bạn gái cãi nhau, bi giờ chẳng thèm nói với nhau câu nào cả. Thấy chán quá đi :(. Chỉ biết chơi game cho đỡ buồn.
 
Da, cam on anh Hung rat nhieu. Dau sao phia truoc van con nhieu viec cho doi minh phai khong anh. Mien la dung phai an han vi qua khu va em cung may man vi hy vong se khong an han vi quyet dinh nay. Mot lan nua xin cam on anh va xin loi mot lan nua vi khong danh tieng Viet
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top