Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xu*ka

New member
Vậy là tất cả dữ liệu từ sau ngày 4.3 đã bị format mất hết rồi. :( Thử log in nick Xu*ka, cũng may vẫn log in được - You last visited: 03-02-2006. Hi`hi`. Cảm giác bi giờ giống như việc phải phải xây dựng lại ngôi nhà trên cát mà mình đã rất thích thú xây dựng nhưng đã bị sóng biển làm tan biến...

Hôm nay Xu*ka bị ốm nên phải nghỉ học. Cả đầu và người đều nặng trĩu và mệt. Uống thuốc vào rồi thì chỉ ôm cún bông ngủ suốt cả ngày. Thì ra được nghỉ ở nhà cả ngày cũng chả thích tý nào...
 
Úi, bắt chước nobita nghỉ học vì ốm à?

Đang sốt vẫn cố post bài đây! Admin ơi thưởng điểm nhiệt tình cho tớ đê!
 
Cái tội tự hủy hoại sức khỏe thì phải phạt chứ thưởng cái nỗi gì hả lão nobita kia? Hay là Xu*ka bị lâu bệnh từ nobita đó??? :D
Nhật ký hôm nay của mình: Sáng nay đi gặp thầy giáo hướng dẫn, bị mắng te tua vì làm ko đúng :(. Buồn 5 phút
 
Ặc ặc vậy là nhật kí của các mem mất hết cả rùi, vài ngày không vào được hôm nay vào được lại mất rồi.:(
Hôm nay đang ôn thi, mai thi rùi.
Thôi, chào cả nhá, em học tiếp đây. Ngày mai chắc vui hơn!:D
 
1.Tình cờ đọc đc 1 bài viết ý nghĩa trên www.hoathuytinh.com, lòng thấy nhẹ nhõm rất nhiều .................
2. Chat voi lũ bạn bên AUS, tình hình nhà cửa vẫn củ chuối..........chẹp.....
3. Sáng đi ăn cưới cô bạn hồi cấp 3, lúc mình cùng cả nhóm về, cô bạn buồn qá, khóc..........con gái về nhà chồng mà.......nhà chống thì xa lắc xa lơ
Ps: xu*ka cũng chủân bị tinh thần di là vừa ;)
 
chú voduy yên tâm là sang đây nếu chưa có nhà thỉ ở nhà tao
chú chỉ phải làm cái nhiệm vụ cao cả là rửa bát thôi :D
 
Xu*ka nói:
Vậy là tất cả dữ liệu từ sau ngày 4.3 đã bị format mất hết rồi. :( Thử log in nick Xu*ka, cũng may vẫn log in được - You last visited: 03-02-2006. Hi`hi`. Cảm giác bi giờ giống như việc phải phải xây dựng lại ngôi nhà trên cát mà mình đã rất thích thú xây dựng nhưng đã bị sóng biển làm tan biến...
Hôm nay Xu*ka bị ốm nên phải nghỉ học. Cả đầu và người đều nặng trĩu và mệt. Uống thuốc vào rồi thì chỉ ôm cún bông ngủ suốt cả ngày. Thì ra được nghỉ ở nhà cả ngày cũng chả thích tý nào...

Hề, hoá ra thím vẫn là sinh viên à? Thím Su*ka cố lên chiến đấu với bệnh tật nhé. Chúc thím chóng bình phục
Ps: Nếu thím ở nhà 1 mình thấy buồn, PM cho anh nhé, anh mời em đi uống cafe, cho nó chóng khoẻ:)
 
Lâu nay trên HHVN toàn thấy các mem hoặc lớn hơn mình vài tuổi, hoặc cũng bé hơn mình vài tuổi. Giờ mới thấy mem thua mình có 1 tuổi, lại thuộc "phe bên kia" nữa mới vui chứ. Phải công nhận là nhờ Xu*ka mà diễn đàn vui vẻ hẳn lên.
 
hichic, số em hôm nay đen như cún. Sáng ngủ dậy 6h bảo nướng thêm tí nữa mở mắt ra đã 8h kém 15, vắt chân lên cổ chạy đến trường ko kịp. Đành ngồi ngoài mensa 1 tiếng vậy. Đi mất tiết toán--> tiếc wé:((
 
Hik hik! Các anh đừng gọi em là "thím Xu*ka" nữa mà. Nghe giống như em 50 tuổi rùi ý. :((

Em cám ơn cả nhà. Hôm nay em khỏi ốm rùi. Hihi. :D
 
Thứ 7 này thi rồi, mà cứ lang thang suốt ...
Thôi nốt hôm nay vậy, cố lên cố lên, sắp được về roài :D

Đề nghị bạn sửa lại chữ ký vì vi phạm Nội quy Diễn đàn! Thanks!
 
Không gọi là thím Xu*ka thì gọi là gì đây? Nhoc Xu*ka có được không?

Hic, giờ mới sửa xong bản vẽ. Mở mắt rồi :(
 
Làm người đôi lúc phải tàn nhẫn một chút.........................................
 
Chú ăn lộc cột kia làm kinh doanh mà nói thế thì kinh quá.

Trời cứ chiều là mưa.

Tìm được trang web bid toàn thứ linh tinh thích quá. Suốt ngày bid. Mua về được khối thứ hay ho.

Giống coco82 ở chỗ Sunday sẽ được về với Vợ và baby sắp chào đời :D
 
Tối chả có việc gì làm, lại online. Hôm trước có cái test của em Xuka, ngồi gõ mỏi cả tay mới trả lời được 100 câu, giờ nhìn lại, sau vụ sever vừa rồi, mất tiêu. Đau we, tiếc lòi mắt, hix.
Sáng, cuối cùng đã chia tay em mini thân yêu, đang dành dụm và dùng con 8250 chống cháy, chờ ngày lấy em MiniS về vậy...
 
Chán nhẩy, chả có việc j làm, lại online, ơ, mà có chứ, bao nhiêu việc mà chưa làm đấy chứ!!! hichichic, thế là sắp phải học lại rùi, ghét học buổi tối thế :(( :(( :(( (có ai dốt như tui ko nè trời :(( )
Tối nay mưa có khác, bà con online đông thế, 13 mạng, vui thật, hứa với các bác là chỉ nốt hôm nay thôi, từ mai em 'cai' net, hichichic
 
Nói về chuyện "cai net", mình vừa cai net thành công. Lúc trước hôm nào không chạy ra hàng net ngồi khoảng 2h là chịu không nổi. Thế mà bây giờ không thèm chạy ra hàng net nữa. Ở nhà làm con ngoan :D
...
Công nhận có ADSL ở nhà thích thật :D
 
Nhật kí dạo này trên HH mới thêm các ông chợ búa ở đâu nhẩy vào nhiều quá mod kô quản lý đc ...buồn
 
Ngày, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc, ăn tối, cafe.
Ngày + 1, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc, ăn tối...
Ngày + 2, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc,...........
......
......
Ngày + n, cà fê, ...................................

hị hị hị, nhàm chán nhỉ.
Ngày........:D
 
Ngày, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc, ăn tối, cafe.
Ngày + 1, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc, ăn tối...
Ngày + 2, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc,...........
......
......
Ngày + n, cà fê, ...................................
hị hị hị, nhàm chán nhỉ.
Ngày........:D
à quên, vẫn vào hen heo bằng "p dô c" tốc độ kinh hoàng. lại ..Ngày
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top