Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua bị thằng bạn nó chơi,kick YM,kay kú thật,mà rốt cục cũng chỉ vì gái,mà mình thì lại chẳng liên quan.Nick chẳng sao,người cũng chẳng sao,nhưng coi nhu mất bạn.
 
Toybox nói:
Ngày, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc, ăn tối, cafe.
Ngày + 1, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc, ăn tối...
Ngày + 2, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc,...........
......
......
Ngày + n, cà fê, ...................................
hị hị hị, nhàm chán nhỉ.
Ngày........:D
à quên, vẫn vào hen heo bằng "p dô c" tốc độ kinh hoàng. lại ..Ngày

Ặc ặc, chẳng thấy bác hộp đồ chơi đi .......ngủ nhỉ:D
 
Toybox nói:
Ngày, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc, ăn tối, cafe.
Ngày + 1, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc, ăn tối...
Ngày + 2, cà fê, ăn sáng, làm vịêc, ăn trưa, làm việc,...........
......
......
Ngày + n, cà fê, ...................................
hị hị hị, nhàm chán nhỉ.
Ngày........:D
à quên, vẫn vào hen heo bằng "p dô c" tốc độ kinh hoàng. lại ..Ngày

'Cụ' già rồi mà vẫn hăng say làm việc với 'Cafe đèn mờ' thế :p ;) :D :p
 
Phu`! Học xong bài rùi. Hihi. :)

Hôm nay mình đã đi chọn mua một cuốn sổ phù hợp để bắt đầu công việc nghiên cứu và ghi chép cẩn thận những vấn đề mà mình quan tâm.

Mình có thật nhiều việc phải làm và những ý tưởng mới thì lúc nào cũng sẵn sàng được list ra trong cuốn sổ nhỏ. Nhưng nếu cứ ngồi mà nghĩ đến những cái thật nhiều đó thì mình sẽ chỉ bị chết chìm trong những suy nghĩ, tưởng tượng vẩn vơ đó mà thôi. Phải bắt tay vào công việc, khi đó mọi thứ sẽ không còn là thật nhiều nữa và mình sẽ có thể làm được tất cả mọi việc. Nhiều việc nhỏ làm tốt thì mình sẽ có những việc lớn thành công. "A doer is always better than a sayer". Hay một câu khác mà mình cũng rất tâm đắc là: "Giá trị con người nằm ở hành động chứ không phải suy nghĩ và lời nói" - Câu này mình đọc trên báo SV tuần trước. Vậy thì phải bắt tay vào việc đi thôi! :D

Edit thêm một đoạn nữa. Hi`hi`. Vì cái chuông gió nhà hàng xóm tự dưng leng keng thật to và vội vã. Gió lạnh về rùi...
 
Oạch nửa đêm online viết nhật ký, chắc mình có vấn đề quá (nếu ko nói là điên)
Bé Xuka hết ốm đến lượt mình ốm, khụ khụ khụ (uống thuốc gì cho khỏi đây)
Hà nội đang gió mùa có khác, mới buổi tối còn nồm chảy nước, thế mà đêm đã có gió mùa về ngay được rùi, kiểu này đang ốm lại càng ốm thêm đây
Trời càng khuya càng mưa-> càng lạnh, thía mà vẫn quần đùi áo cộc online (điên tập 2 luôn đây mà)
Dù sao thì Hà Nội cũng sắp hết rét rùi, mình đoán đợt rét này có khi cũng qua nhanh thôi, cố gắng tận hưởng nốt cho đã thèm, chứ ko hè đến lại ngẩn ngơ
 
matrixblack84 nói:
n)
... cố gắng tận hưởng nốt cho đã thèm, chứ ko hè đến lại ngẩn ngơ

Uh`, nhưng hè đến rồi đấy. Tan học về, trên đường có thật nhiều gánh hàng hoa - hoa loa kèn, cái loài hoa trắng tinh khôi như báo trước tháng 4 sắp về và luôn khiến trái tim mình rung rinh những cảm xúc mỗi khi chợt bắt gặp những đóa hoa đầu mùa. Có lẽ nên thay tên loài Hoa Loa Kèn hay Hoa Bách Hợp này bằng một cái tên của riêng mình - Hoa Tháng Tư. Mà tháng 3 cũng sắp đi qua rồi đấy, ngày cuối cùng của tháng 3 năm nay chẳng khiến mình bồi hồi trông ngóng nữa rồi. Có lẽ, mình đã đủ lớn để có thể chấp nhận một điều là: những gì đã qua chỉ mãi là những kỷ niệm...

Thời tiết đẹp quá. Muốn dành buổi chiều nay để đi lang thang. Rồi hè đến, những buổi chiều nóng đến nghẹt thở sẽ chẳng ai muốn bước ra khỏi nhà chứ chẳng nói gì đến việc lang thang. Chờ đến thu và đông năm sau ư? rồi cả năm sau nữa, năm sau nữa nữa... mình sẽ bận rộn với công việc và cuộc sống lắm. Thôi không ngơ ngẩn về quá khứ, tới tương lai nữa. Quay lại hiện tại thôi!!! :)

P/S. To matrixblack84: Bằng tuổi người ta, thậm chí là còn sinh sau mà dám gọi là Bé Xu*ka! :>
 
Xu*ka nói:
Thời tiết đẹp quá. Muốn dành buổi chiều nay để đi lang thang.

@Xu*ka: Đồng ý với em Xu*ka về mảng thời tiết, nhưng em có thấy là trời như thế này nó phảng phất một cái gì nó buồn buồn không?.
Em nói thế nên mình cũng thấy là trời như thế này mà cứ phải ngồi văn phòng mà làm việc thì chán ngắt!! Xu*ka định đi lang thang ở đâu cho anh đi với nhỉ;)

@ ma trận đen 84: hề hề, bị em Xu*ka bắt đúng giò rồi nhé, xin lỗi em ấy đê, tiện thể xin cái số cầm chân, cầm tay để mời uống sinh tố chuộc lỗi đi nhé:) ai nói chú lại còn thêm cái số 84 vào làm gì để em nó bắt đúng giò???

Tóm lại là chẳng muốn làm việc gì cả:(
 
trời này làm gì mà đẹp bằng cảnh mới vào thu, ngồi ở văn phòng có cái cửa sổ nhìn ra ngoài
trời đẹp dã man mà không đi chơi được, lúc về thì tối xừ rồi, tụt cả sướng :D
 
Hassler nói:
...tụt cả sướng :D

Là thế nào ấy nhẩy? he he!
Nghe nói trời HN đang lạnh, cũng thèm, đầu tháng mới ra, chả biết còn hưởng được tí hơi nào nữa không?
 
mrefashion nói:
Nhật kí dạo này trên HH mới thêm các ông chợ búa ở đâu nhẩy vào nhiều quá mod kô quản lý đc ...buồn
toàn từ mấy xếp ngoại hạng từ ttvnol sang ý mà, chăn gà bên đó ko được thì nhẩy sang bên này chăn.
diễn đàn dạo này cũng thiếu bóng các bác kì cựu tầm u40 trở lên vì HH bây giờ nhiều con nít quá nên các bác ý ko xuất hiện nữa, làm khá giả là nhiều.Cái này mình thấy hơi tiếc vì trước kia có khác bây giờ nhiều.HH bị sụt giảm đáng kể chỉ vì cái box mua bán, theo em nên vứt cái bõ đó đi có lẽ vui hơn.giống hồi trước hơn
 
Không hiểu gái xu*ka có quen biết gì nobita không?
Lúc hơn 14h today thấy Nob chở 1 em bằng con novou đời đầu màu vàng. Tuổi khoảng 19-21, trông cách ăn mặc đoán là học sinh cuối cấp hoặc tối đa là sinh viên năm 2 trở lại. Nob khó tính yêu rồi à. :D Hay là xu*ka đấy
Nob đâu vào cần phơm cái nào...
 
Ơ, em lại tưởng Nobita lúc đó đang học bài chứ, còn Xu*ka sáng nay đá cầu với Xêkô thì phải.
 
matrixblack84 nói:
Oạch nửa đêm online viết nhật ký, chắc mình có vấn đề quá (nếu ko nói là điên)
Bé Xuka hết ốm đến lượt mình ốm, khụ khụ khụ (uống thuốc gì cho khỏi đây)
Hà nội đang gió mùa có khác, mới buổi tối còn nồm chảy nước, thế mà đêm đã có gió mùa về ngay được rùi, kiểu này đang ốm lại càng ốm thêm đây
Trời càng khuya càng mưa-> càng lạnh, thía mà vẫn quần đùi áo cộc online (điên tập 2 luôn đây mà)
Dù sao thì Hà Nội cũng sắp hết rét rùi, mình đoán đợt rét này có khi cũng qua nhanh thôi, cố gắng tận hưởng nốt cho đã thèm, chứ ko hè đến lại ngẩn ngơ

Đêm qua nóng quá, mồ hôi chảy đẫm lưng,... không ngủ được lại nằm nghĩ miên man sợ mùa hè này lại bị cắt điện luân phiên như năm ngoái.... thế rồi ngủ lúc nào không biết,... sáng dậy... phải làm viên thuốc cảm phòng thân,.. :D

Trời đất chẳng biết thế nào mà lần,... mấy hôm nay nhà mình lại có muỗi nữa chứ,... ngồi post bài mà cứ phải đập muỗi đôm đốp,.... :-$ ,....
 
dungnd nói:
Không hiểu gái xu*ka có quen biết gì nobita không?
Lúc hơn 14h today thấy Nob chở 1 em bằng con novou đời đầu màu vàng. Tuổi khoảng 19-21, trông cách ăn mặc đoán là học sinh cuối cấp hoặc tối đa là sinh viên năm 2 trở lại. Nob khó tính yêu rồi à. :D Hay là xu*ka đấy
Nob đâu vào cần phơm cái nào...

Hehe, đây là chiêu "dương Đông kích Tây" trong Binh pháp. Nob khó tính đã yêu từ cách đây 15 năm hoặc sớm hơn. :D Nhưng 14.00 PM - 15.30 PM today thì đang họp...
Xu*ka ơi, em đừng tin nhé! Trên này có nhiều tên "ghen ăn tức ở" thế đấy! :>
 
Hôm nay vẫn ốm, nhưng vẫn ngồi online viết nhật ký tiếp (điên tập 3)
Cái thủa còn đi học cấp II,III thì có biết viết nhật ký là gì đâu cơ chứ
Đứa nào đưa sổ thì mình viết nhăng viết quậy mấy câu vào cho nó có, ấy thế mà bây giờ gặp lại chúng nó đứa nào cũng kêu mình viết hay, có đứa còn kêu sao ko theo học văn vẻ chữ nghĩa cho nó lãng mạng, lại mò học kỹ thuật làm gì cho nó khổ người ra cơ chứ (chắc bọn nó nói đểu mình đây mà)
Ấy thế mà đọc vài dòng của bé Xuka tự nhiên lại thấy máu me viết NK :D, lạ ...(cứ thích gọi Xuka là bé đấy, làm gì được nhau nèo :D)
Cho tới hôm nay HN vẫn mưa và vẫn rét, với thời tiết như vậy chắc sáng mai chỉ chui trong chăn mà ngủ là sướng, cả tuần học roài phải để 2 ngày ngủ nướng cho nó sướng chứ
 
nobita nói:
Hehe, đây là chiêu "dương Đông kích Tây" trong Binh pháp. Nob khó tính đã yêu từ cách đây 15 năm hoặc sớm hơn. :D Nhưng 14.00 PM - 15.30 PM today thì đang họp...
Xu*ka ơi, em đừng tin nhé! Trên này có nhiều tên "ghen ăn tức ở" thế đấy! :>

Nhận đi cu, mắt tớ không thể nhầm đc. :D
Chiều có lượn qua TVV không, cafe với gái đang tán léo ai lại đưa đi TVV. Chắc là tán xong rồi đưa vào đó cho nó rẻ nhờ :p
 
dungnd nói:
Nhận đi cu, mắt tớ không thể nhầm đc. :D
Chiều có lượn qua TVV không, cafe với gái đang tán léo ai lại đưa đi TVV. Chắc là tán xong rồi đưa vào đó cho nó rẻ nhờ :p

Hehe, "mắt tớ" tinh đấy, nhưng đồng hồ "tớ" chạy rùa hơn 2 tiếng!

Có đèo một em PR về Công ty vì em bị đồng nghiệp bỏ rơi, lại quên ví ở nhà... :D
 
Hí hí! Bun` cười quá! ;))

Sáng thứ 7 - dậy từ 7h mà chờ mãi đến giờ này cũng hổng thấy đứa bạn nào chịu tới làm bài present nữa. Những công việc của hôm nay, ngày mai rồi cả 3 ngày kế tiếp, rồi của tháng 3, tháng 4, tháng 5... tất cả dường như đã vẽ ra một con đường phải đi rùi. Nhưng sao vẫn còn nhiều điều mình phải băn khoăn quá: Chưa xếp được thời gian nào để hoàn thành IELTS course này, không bít quyết định học tiếp ngay hay còn muốn đi làm trước này, rùi khóa luận thì vẫn chưa đả động gì đến đề tài này... Ôi trời ơi đầu óc mình rối tung lên mất. Hik hik!

Chợt nhận thấy những suy nghĩ của mình đang dần thay đổi. Uh`, người lớn mà! :)
 
Phu`! Vậy là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngày hôm nay. Thực ra thì cũng không hoàn hảo lắm, dẫn vấp mấy chỗ liền, nhưng trên đời này đâu có gì là hoàn hảo đâu. Hihi. Chỉ hài lòng ở mỗi điểm là, tay nghề make up của mình hình như càng ngày càng tiến bộ thì phải. Hôm nay thấy tự tin lạ thường. :D Bây giờ thì chỉ muốn ở nhà thôi, nhưng đã nỡ hứa là đi chơi rồi, hẹn cả chị nữa, mà cũng đã từ chối đến 2 lần. Quân tử nhất ngôn chứ! Mình thật là!

Còn trận chiến sáng ngày mai nữa. Mình thực sự không tự tin tý nào. Thật đó! Chưa bao giờ mình thấy thiếu tự tin đến thế. Mình chưa chuẩn bị được gì cả, cả trang phục, cả tinh thần. Huhu! Có ai có thể giúp mình mạnh mẽ lên được không nhỉ? Ông trời ơi...
 
Hôm qua đi công tác Hạ Long tí thì mất mạng trên đường 5. Tuy nhiên giờ chuẩn bị nạp mạng cho vợ thì chết chắc rồi.

Số là đang gọi điện về cho vợ có tí việc thì cô học trò ngồi bên cạnh kêu: thầy, thầy bỏ tay ra (nó trêu thôi, không phải thật đâu ạ :D). Tí nữa thì em cho nó ngay một tát nổ đom đóm mắt. Bực thế!

Bây giờ không biết ăn nói thế nào, cầm chắc tối nay và một vài tối nữa ngủ đất rồi. Các bác có cao kiến giúp em 1 phát nào!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top