Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
nghiemhung nói:
Hôm qua đi công tác Hạ Long tí thì mất mạng trên đường 5. Tuy nhiên giờ chuẩn bị nạp mạng cho vợ thì chết chắc rồi.
Số là đang gọi điện về cho vợ có tí việc thì cô học trò ngồi bên cạnh kêu: thầy, thầy bỏ tay ra (nó trêu thôi, không phải thật đâu ạ :D). Tí nữa thì em cho nó ngay một tát nổ đom đóm mắt. Bực thế!
Bây giờ không biết ăn nói thế nào, cầm chắc tối nay và một vài tối nữa ngủ đất rồi. Các bác có cao kiến giúp em 1 phát nào!

Ngủ đất là đúng rồi, hình phạt còn nhẹ đó. Ai bảo lại gọi điện thoại cho vợ khi có một cô gái ngồi cạnh làm chi. Nếu không bị trêu chọc thì cũng có thể có tiếng gì gì đó vọng vào điện thoại, hiểu lầm là cái chắc. ;)

Thôi giờ thế này, nghiemhung về đến nhà, nhịn ăn, nhịn uống, nhịn tắm rửa, tự giác ôm gối mền xuống đất ngủ (khổ nhục kế đó mà), vợ sẽ thương tình mà tha tội cho. :D
 
Hic, tội nghiệp bác nghiemhung nhỉ. Giờ về phải khai báo với vợ bác, còn việc vợ có tin hay không thì tùy. Tốt nhất là sau khi khai báo thì làm theo cách của NhatQuang, dùng khổ nhục kế. Hi vọng bác sớm thoát nạn :D
 
nghiemhung nói:
Bây giờ không biết ăn nói thế nào, cầm chắc tối nay và một vài tối nữa ngủ đất rồi. Các bác có cao kiến giúp em 1 phát nào!

Trời bác này lọa thật! ối người muốn ngủ đất mà chả xong í chứ
 
nằm trên giường...lăn lộn
xuống đất nằm cho mát...vẫn lăn lộn
lăn lộn chán ra bắn điếu thuốc vào mạng :(
4.25 rồi mà ko sao ngủ được
hizhiz
 
Hôm nay thức khuya quá, mai lại một tuần làm việc mới rồi. Mình vẫn thường cho rằng việc đi làm hàng ngày của mình sao mà giống thời học mẫu giáo thế:
1. Sáng 6h dậy, chuẩn bị quần áo (mùa đông phải mặc đồng phục ngành)
2. 6h30 ra chỗ xe cơ quan đón để lên sân bay
3. 7h20 lên đến cơ quan, làm việc đến 11h15 xuống canteen ăn trưa đến 12h
4. Từ 12h đến 13h15: Ngủ trưa, không ngủ thì cũng phải ngồi im hoặc sang phòng khác, không đươc làm ồn để người khác còn ngủ.
5. Từ 13h30 đến 15h30: Làm việc và chuẩn bị xuống ôtô về HN
6. 16h-16h45 xe đón đưa về HN, hết một ngày làm việc, lại được trở về với vợ và con gái. Cuộc sống cứ bình lặng thế này, chẳng mấy chốc mà mình già.
Trừ những lúc phải đi công tác xa còn thì ngày nào cũng thế, vậy mà cũng đã được gần 10 năm rồi, thời gian trôi nhanh quá !!!
Tháng sau lại đã thấy có kế hoạch phải đi công tác xa HN một thời gian rồi.
 
Các bác đi làm vất vả mệt nhọc cả ngày, thế nào rùi cuối ngày lại quây quần với vợ và con gái, vậy là hạnh phúc quá rùi còn gì ạh
Còn em, mài đũng quần mãi suốt 4 năm mà thấy chán quá, chỉ muốn ra trường quách nó cho nhanh, ấy thế mà còn 1 năm nữa mới thoát được, hic chán (5 năm dòng oan nghiệt)
Cả ngày la lết cổng trừờng, cuối cùng về nhà cũng chỉ ôm cái PC làm bạn tối ngày, bùn là chả có cô nào them ngó ngàng thế mới nghiệt ngã, ước gì có em nào chịu để mình ôm thay cho cái PC thì hay biết mấy :D, đời bùn quá...
Giờ này mà còn nhiều anh em online quá, kể cũng thấy lạ
 
cảm giác của bác airport giống hệt em. Hồi đi học thì chỉ mau mau xong để đi làm. Giờ đi làm thì ôi thôi, cứ bó chân bó tay thế nào ý. Mình cứ như cái máy, đi làm đúng giờ, về nhà cũng 6h tối. Ăn tối xong cũng 8h30, mọi việc cá nhân fải giải quyết trong thơi gian này: 8h tối đến 11h...... :( đi chơi cũng chăng đc mấy. mà tối nhiều nơi họ đóng cửa , lại chẳng làm đc

Dù sao thì cũng sắp nghỉ làm, rồi chẳng biết đi học lại có khổ bằng đi làm như thế này kô nữa...

@Hassler: sao thảm vậy bác, từ hồi bác sang, bác toàn mất ngủ thì fải. Gọi Cu Văn dậy, bắt nó thức cùng cho đỡ buồn :D
 
nghiemhung nói:
Bây giờ không biết ăn nói thế nào, cầm chắc tối nay và một vài tối nữa ngủ đất rồi. Các bác có cao kiến giúp em 1 phát nào!
Oài, đêm qua em cũng lăn xuống đất nằm cho ... đỡ mỏi người. Chẳng hiểu cái giống đệm Kim Đan mình mua là rởm hay thật mà sáng nào dậy cũng đau hết cả người, vậy là đêm qua lăn ra nằm trên cái đệm rẻ tiền vậy mà sáng nay ngủ dậy thấy người sảng khoái thế.
Đêm thì lục ục online check bài, chờ bài viết của bác nob xem thế nào ý mà. Giá như ai cũng hiểu tâm sự và chia sẻ tâm sự của mình như thế này có phải ... hiểu nhau hơn ko?!
 
Cả đêm qua, sau một hồi trình bày thì lại được lên giường nằm. Tuy nhiên con gái nằm giữa, chẳng ... làm ăn được gì :D

Sáng nay đến cơ quan, nhìn thấy các sếp là đã thấy việc rồi. Mệt mỏi thế không biết.

Chiều chưa biết thế nào.
 
nghiemhung nói:
Cả đêm qua, sau một hồi trình bày thì lại được lên giường nằm. Tuy nhiên con gái nằm giữa, chẳng ... làm ăn được gì :D
Sáng nay đến cơ quan, nhìn thấy các sếp là đã thấy việc rồi. Mệt mỏi thế không biết.
Chiều chưa biết thế nào.

Hơ, bác nghiemhung ơi, bác được nằm trên giường mà ngủ sau cái vụ "Thầy bỏ tay ra,...":confused: là còn may mắn lắm lắm đấy bác ạ. Thế mà bác lại còn muốn "làm ăn được gì" thì đúng là "được voi đòi tiên" rồi đấy nhé:D . Em mà như thế có lẽ bị cấm vận cả tháng ấy chứ.
Nhắc lại cái vụ chữ ký lái cái câu "được voi đòi tiên" lại thấy chán, mình mới tham gia 4room, muốn học hỏi thêm ít kinh nghiệm về đồ HH, mấy hôm ở nhà, k login dc do cái ADSL của VNN, chỉ đọc dc mấy cái chuyện ngoài lề, muốn tham gia ý kiến mà k dc. Thời gian đầu tham gia, có thấy mấy cái vụ đấy đâu nhỉ? Mấy hôm nay tự nhiên thấy anh em vào tranh luận hăng quá, chẳng bác nào chịu nín nhịn gì cả, chỉ chăm chăm bảo vệ cái TÔI của mình, thấy buồn quá. Kể ra mỗi người nhịn đi một câu thì đâu đến nỗi. Chẳng biết viết thêm gì nữa đây
 
Hôm nay là một ngày làm việc khá bận rộn, ít nhất là cho đến lúc này, gần đến giờ ăn cơm trưa rồi. Hồ sơ trên bàn còn một đống phải xử lý, sao mà lắm việc thế ?!!!
Vào HHVN một lát để duyệt bài và xem tin.
Thôi gác mọi việc lại đã, đến giờ ăn trưa rồi, nghỉ một lát chiều làm tiếp vậy.
Muốn mua một cái acer N311 để tìm hiểu thêm về ppc quá mà lại đang chưa biết xoay tiền ở đâu, dùng Palm lâu rồi, bây giở lại thử "hai tay 2 súng" xem sao.
 
Hik hik! Con cá vàng của mình hôm nay bị ốm. Suốt từ hai hôm nay, không hiểu sao nó cứ lờ lững, mình sợ nên thỉnh thoảng lại phải gõ gõ giống như mỗi khi gọi nó lên ăn để nó chịu quẫy đuôi. Hik hik! Mày đã dũng cảm chiến đấu 1 mình suốt từ khi bạn mày ra đi rồi, sao bi giờ mày lại thế. Huhu! Thương mày quá!

Sáng nay mình đã cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình. Không cảm nhận nổi kết quả của nó sẽ ra sao, chỉ bít chờ đợi thôi. Thấy mình lại chơi vơi rùi...
 
Hic !! Lụt thiết kế rồi. Sếp giục:" chú xem liệu có khả năng là kịp không để anh còn thuê thằng khác nó làm". Hai người làm công việc của 7 người mà lại còn phải nhanh gấp hai nữa. Hai ngày cắm mặt vào bản vẽ không rời ra phút nào mà công việc mới được có một phần năm.
 
Hơ hơ, cái thread này là do thím Xu*ka mở ra, mà đếm số lượng bài của thím hơi bị ít đấy nhé:p ! Mấy hôm nay chẳng thấy thím vào để viết nhật ký nhỉ, lâu lâu không thấy "giọng" thím lại thấy... nhơ nhớ mới chết chứ (:-$ ):D ? Thế con cá vàng của thím đã khỏi ốm chưa?
Ngày hôm nay đối với mình cũng không đến nỗi tệ như ngày hôm qua:)
 
Hik hik! Lại gọi em là "thím" nữa rùi. Không thèm đâu. :((

Sáng nay được nghỉ 3 tiết Tiếng Anh, 3 tiết sau tự cho mình nghỉ học, và 3 tiết đầu buổi chiều thì quên mất không đi học. Hik! Mình dạo này hư quá. Cơ bản là tại vì đang có hứng trang trí lại nhà cửa, say mê quá nên mới quên đó chứ. Buổi sáng trổ tài đảm đang, đi mua giá sách cho thằng bạn, tiện thể mua cho nhà mình một cái giá màu gỗ đen rất đẹp. Thế là về nhà mới hí hửng trang trí, vẽ vời nhà cửa đấy chứ. Hihi.

Đang trong tâm trạng lo lắng, phấp phỏng chờ đợi. Một chút hy vọng, rồi lại tự nhắc nhở mình đừng hy vọng nhiều quá để rồi thất vọng. Thôi, hổng nghĩ đến nó nữa. Dù sao mình cũng đã cố gắng và làm hết mình. :)
 
dear diary....chẳng có gì để viết cả :D
các bác thông cảm :p
 
Hôm nay là một ngày dài, mình làm được bao nhiêu việc, vui nhất là đến thăm được cô giáo CN cấp 3, vui nhì là lại đi măm quà vặt, lượn lờ phố phường lúc tan tầm, cảm giác như mình là 1 phần trong sự bận rộn ấy :x

Woa, mai lại được nghỉ học, thích thế chứ lị :cool: :p :cool:

Dạo này mình giải trí hơi bị nhiều, suốt ngày chỉ đi chơi, xem phim, nghe nhạc, thoải mái thiệt. Nhưng mờ thỉnh thoảng cứ thấy thiêu thiếu 1 cái j đó, cái j vậy ta? :confused:
 
Summer_Flower nói:
vui nhì là lại đi măm quà vặt, lượn lờ phố phường lúc tan tầm, cảm giác như mình là 1 phần trong sự bận rộn ấy :x
Woa, mai lại được nghỉ học, thích thế chứ lị :cool: :p :cool:
Dạo này mình giải trí hơi bị nhiều, suốt ngày chỉ đi chơi, xem phim, nghe nhạc, thoải mái thiệt. Nhưng mờ thỉnh thoảng cứ thấy thiêu thiếu 1 cái j đó, cái j vậy ta? :confused:

Hề hề, thêm một thím nữa tham gia 4rum, với bằng chứng: "vui nhì là lại được măm quà vặt"!! Đích thị là thím roài! Thím "Hoa Hạ" lên tiếng confirm đi nhé:D
Đề nghị anh em 4rum vỗ tay chúc mừng 1 thím nữa, cùng thím Xu*ka =D>

Thế thím "Hoa Hạ" thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ ;) nói để anh em 4rum giúp đỡ nhỉ:D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top