Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Summer_Flower nói:
Này này bác Hola, bác đừng tưởng là dịch được cho em cái tên hay mà thích gọi thế nào thì gọi nhé, hừ, anh anh - thím thím 'chuối' ứ chịu được, nghe cứ như chị em chúng em tuổi 'băm' hết cả rồi ý :mad: :D
Ok, SF, xin lỗi nhé, tôi sẽ không gọi "đồng chí" như thế nữa nếu như "đồng chí" không thích.:D :D
@ đồng chí SF, nếu đồng chí không hài lòng về tôi, xin đồng chí vui lòng PM riêng cho tôi để góp ý nhé, ai lại thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng thế này, xấu hổ quá đi mất.:D

(khổ, người già ăn nói nó cứ...lẩm cẩm thế đấy, ha ha ha)
 
Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó chẳng biết đường nào mà lần, mới hôm qua còn đi xe hơi, vào quán có em tiếp đãi, không thích thì đám cho thằng chủ một phát. Hôm nay đã lại lủi thủi như con chó... khổ thật. Cũng như mình, mấy hôm trước hí hửng up lên WM2005, hôm nay bực mình hì hục down xuống SE2003... thiệt đúng là cuộc đời. Thôi đành tự an ủi, chẳng bon chen, chẳng ham hố, cứ cố gắng sống thanh thản trong lòng là được... :(
 
Giờ này chả có ma nào mò vào Thread này cả nhỉ, "góc sân và khoảng trời" lúc này yên ắng quá, một mình một giang sơn hic hic
Cái kiểu nửa đêm mò dậy post bài này ko biết hhvn có ai này giống mình ko nhỉ (ko tính các bác ở nửa kia trái đất đâu nhá), "nhật ký lúc nửa đêm"- đã ai đọc chuyện này chưa, ai đọc rùi sẽ biết tại sao em hay online đêm liền

Xu*ka nói:
To 2 chị SF and Doll: Chắc là em ít tuổi hơn 2 chị rùi. Chị em mình PM để tạo liên minh đi chị ơi. Hihihi. (Đe dọa mấy anh tý :D):)

Summer_Flower nói:
@Doll & Xu*ka: Chị em mình lực lượng 'mỏng' nhưng đoàn kết, nhỉ ;) !!!

Các mợ (ai bảo chị SF ko thích kêu bằng "thím" cơ) dạo này ghê quá, anh em đã làm gì đâu mà đòi liên minh với liên kết thế, hoành tráng quá, định vùng lên làm cách mạng đây mà, ủng hộ chị em phát nào :D
 
Em đề nghị bầu 3 "cụ bà" của forum làm mod chuyện ngoài lề đi. "2 người đàn bà + 1con vịt" ra cái chợ. Còn đây 3 "cụ", ko có vịt, thôi thì lấy 1 trong 3 làm vịt vậy :D.
 
Hôm nay mung 1/4,mới qua ngày được vài h đã câu được con cá 43kg,béo béo lùn lùn.Khi khi khi,mấy hôm nữa sẽ được trận cười vỡ bụng.
A nhô,đề nghị còn mợ nào,thím nào còn đang lưu lạc ngoài vùng Chuyện ngoài lề,xin mời họp mặt vào đây,để anh em chúng tôi còn biết đường sửa cách ăn nói,ko như Tubby lại cứ chiêm chiêm giữa thanh thiên bạch nhật thế thì ko ổn.
 
Summer_Flower nói:
hic hic, cảm động quá, cứ tưởng các bác nhà ta chỉ chăm chút mấy đồ handhled, ai ngờ cũng quan tâm tới chị em phụ nữ ra phết, Xu*ka nhỉ?
@Nobita: đúng đó bác, có lẽ em hơi thiếu ánh nắng mặt trời, nhưng chắc sắp tới mùa của em rùi hihihi (hay bác nào reg cái nick Sunshine đi ;) )

>>> "Đẹp" dịu dàng mà không chói lóa, là vầng mặt trời của em... Tèn ten ten...

@ Xu*ka: Có cho tớ reg nick sunshine không?


@MatrixBlack84: cậu ít tuổi mừ gặp ai cũng gọi 'thím' thế hử? Cậu cứ chờ đến lúc offline, chị sẽ cho cậu biết năm sinh nhá (đừng choáng :P

>>> Đề nghị tổ chức Offline Thread "Nhật ký...". Các anh em ủng hộ nhiệt tình đê! Xem mí em nhà mình có "Tý biết nấu nướng - Hai bữa cơm canh..." hay không?!

@Tubby: Hope bác ko sao sau chuyện xui xẻo chiều qua. Bác đổi avatar làm chi, em thích cái cũ của bác hơn đấy. (À, mà từ giờ sẽ có đông đông chị em vô diễn đàn, bác 'ý tứ' một chút đê :d )

>>> Hí hí, chu Tubby ngượng chưa? Đã mập mà lại còn thích sử dụng "chữ tượng hình"! :D
 
Hola nói:
@ đồng chí SF, nếu đồng chí không hài lòng về tôi, xin đồng chí vui lòng PM riêng cho tôi để góp ý nhé
(khổ, người già ăn nói nó cứ...lẩm cẩm thế đấy, ha ha ha)

Các bác trông 'đồng chí' Hola tự ái kìa :p Gớm, anh em 1 nhà mà, mới nói có thế bác đã 'đổi giọng' gay gắt thía :p Thôi thì kính lão đắc thọ, riêng bác Hola gọi em là j em cũng vui lòng (not "MỢ" pls :D hìhìhì) (lấy lòng bác ý, để hỏi kinh nghiệm lên hạng chính thức của bác ý tẹo mà, đừng bác nào ghen tị nhé ;) )

@Nobita: Bác tham lam thế nhờ, có Xu*ka lại còn đòi 'chị Xu*ka' nữa à??? :p Bác ko thấy trên HHVN này bao nhiêu chàng theo đuổi em gái em à???:cool: Bác cứ linh tinh reg nick này nọ, Xu*ka nó giận là chết bác đấy :mad:

@Huythach83: huhuhu nhóc ơi, trừ Doll ra, Xu*ka với chị vẫn còn 'chông chừa' mừ, em gọi 'cụ bà' thía thì chết tụi chị à, nghe 'già đau già đớn' :( huhuhuhu

___________________________________________________________
Hôm nay thứ 7 đây, tối phải lượn qua wifi cf xem cái quán mới ra sao, từ hồi sửa sang lại mình chưa lên. Xu*ka có rảnh thì PM cho chị , chị em mình offline cho vui nhé :)
 
@SF: Vì "chông chừa" nên mới già đấy. Có rồi thì lo làm cho trẻ ra không chồng lại chê, phải đi ăn kẹo kéo nữa thì khổ :D. Nếu ko gọi là "cụ bà" thì gọi là gì bây giờ? Thím cũng không chịu, mợ cũng không chịu, em lại càng không??? Chỉ còn giải pháp duy nhất là "cụ bà" thôi đấy. Hay tạm gọi là "lady"?
Nhưng không biết các "lady" HHVN đã nghe câu này chưa nhi?

Phận em là phận đàn bà
Hơn bao nhiêu tuổi cũng là phận em
:D
 
NDKhanh nói:
Cuộc sống... 2 và 1
Sự hoà trộn
Những thử thách...
Vượt qua hay tồn đọng
Dường như...
Cảm giác an tâm!
Nỗ lực!
Rồi...
Nếu ko có các yếu tố...
Giá như...
"Tình Yêu - Lòng tin - Quyết tâm"
"Tháng năm & Những kỷ niệm"
Có thể và không thể....
Sự ra đi - Ngã rẽ
Tiếc nuối
Hụt hẫng - Chơi vơi...
Mất mát quá lớn...
Số 0 tròn trĩnh
Mất phương hướng
--------------------------------
Liệu có thể - không thể vượt qua!

đọc nhật kí của bác em tự dưng lại nhớ đến đoạn này trong bài Creep của RADIOHEAD

...
But I'm a creep
I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here
...

thế cuối cùng mình ở đây làm gì nhỉ khi mình không thuộc về chốn này :(
 
hôm qua sinh nhật nhỏ bạn quậy dữ quá bây giờ nằm liệt giường rùi..hix.hix....cá tháng tư nên nhận được nhiều tin đồn quá..huhu..e còn nhỏ xíu như vầy mà tụi bạn nói là lấy vợ rùi mà sao ko mời tụi nó...huhu..chưa biết yêu là gì sao mà có vợ chứ các bác...rồi nào là mày bị xe tung ở đâu vậy, gãy chân băng bột chưa, nằm ở bệnh viện nào thế...hic..hic...đau quá...
 
Tia sáng cuối đường hầm...........
Chờ đợi...........
Liệu có thất vọng ko????
Chờ đợi...........
 
Hôm nay Xu*ka ngoan lắm nhé - ở nhà cả ngày cơ đấy. Nhưng... hổng làm được gì cả, cũng chẳng work out được suy nghĩ của mình, không muốn ai đến chơi, cũng chẳng muốn đi chơi với ai cả. Thằng bạn thân rủ đi ăn hoa quả dầm cũng phũ phàng mắng nó một trận bảo không đi. Mình tệ thật. Người ta có ý tốt muh. Mình đang rơi vào tình trạng giống như kiểu "con gà, quả trứng, cái nào có trước?" - mình phải suy nghĩ rõ vấn đề thì mới có thể làm tốt mọi việc hay làm tốt mọi việc thì mình sẽ có thể nghĩ thông suốt mọi vấn đề? Thật là phức tạp. Giá như mình là đứa con gái không rắc rối đến thế. :D Rắc rối quá đi!
 
Hôm nay thật buồn, cảm giác cô đơn và lạc lõng giữa xứ người. Nếu ở Việt Nam bây giờ liệu tôi có phải rơi vào tình cảnh này không? có ai từng đi du học mà không rơi vào những tình huống dở khóc dở cười vì không được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Tôi đã từ bỏ một con đường mà không phải ai cũng có được. Tôi hối hận? Không, vì tôi đã chọn con đường này, có ai trả lời cho tôi rằng nó sẽ tốt hay xấu, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ trưởng thành. Tôi chấp nhận những gì phía trước, và tôi sẽ tiếp tục bước đi.
 
Manchester United won 2-1 in the game with Bolton Wanderer when their main competitor to the Champion title, Chelsea has a goaless draw game with the bottom of the board Birmingham!!! And the gap between 2 teams now is 7 points!!!!Kha kha kha, sound is so amaging!!:)) :))
Sao mà thích thế không biết, có bác nào là fan của MU vào cùng chia xẻ với mình đi nhỉ????
 
Gần đây việc nhiều, quá tải, stress luôn. Sáng nay sẽ cùng vài bạn cơ quan đi Chùa Thầy. Chẳng biết Thầy có giúp mình giải stress được không đây!?
 
heheh chủ nhật rùi. vừa ăn xong bát phở và bi giờ vừa nhâm nhi ly sữa đá và luớt web. Ôi cha mẹ ơi, đời còn gì sướng hơn..............
 
Đang lập kế hoạch mở quán cafe sân vườn, dự tính có cả wifi. Nào giờ mình ko có kinh doanh gì hết, bi giờ đụng chuyện sao thấy rẳc rối quá, rắc rối quá... đủ thứ chuyện cần phải lo. Bi giờ mới biết kinh doanh mệt hơn mình tưởng nhiều
 
Nóng thế ko biết, cả ngày phơi mặt ngòai bãi, mà còn những 3 buổi chịu nóng nực nữa, hừ hừ hừ, mệt quá. An ủi là dù sao mình cũng đi tốt hơn rất rất nhiều, ko sợ thi trượt nữa rùi hìhì.:cool:
_____________________________________________
Tomorrow will be bright, all the best will come to you!
 
ngủ lúc3h27 phút ,đến 7h07 đã bật dậy, kô thể ngủ thêm được nữa. Lần đầu tiên mình ngủ ít vậy mà vẫn tỉnh táo. 1 tuần mới lại đến nào, cắm đầu vào học cho đến hết thứ 5, phù phù còn 4 ngày nữa thui. Khà khà
 
Dậy lúc 8h11 mà muốn phờ cả người. Sao mà mệt thế không biết, mệt hơn đi xe buýt 2 tiếng nữa. Tuần này phải chỉnh sửa Internship, viết Proposal cho Thesis, đọc mấy chục bài về Benchmarking......hu hu hu nhiều việc quá đi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top