Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ặc ặc, 1 mình vuhuong nhức đầu đủ rồi nha, âm mưu làm người khác nhức đầu theo hả? Kinh dị thật
 
hu hu hu nhật ký của mình có người xem trộm rồi...khi nào mình mà về ĐN, thế nào mình cũng dẫn người đó đi ăn xoài chấm ruốc, ốc hút, xoa xoa cho đau bụng chít luôn.
 
Hic, lại 1 âm mưu thâm độc nữa nhằm vào cái bụng tội nghiệp của mình. Từ giờ mình phải tích cực luyện tập để chống lại âm mưu đó. Không biết có thành công không hay là chưa bị tra tấn đã ... ôm bụng chạy???
 
vinhrocker nói:
Đang lập kế hoạch mở quán cafe sân vườn, dự tính có cả wifi. Nào giờ mình ko có kinh doanh gì hết, bi giờ đụng chuyện sao thấy rẳc rối quá, rắc rối quá... đủ thứ chuyện cần phải lo. Bi giờ mới biết kinh doanh mệt hơn mình tưởng nhiều
Ý tưởng của bác giống em quá. Em cũng đang định mở quán nè chả bít thế nào cứ làm từ từ rùi tính!
 
Dạo này thưa việc quá, toàn ngồi đọc nhật ký online của mấy anh chị "ẩm ương" (hị hị, đùa tí ấy mà). Chuyển văn phòng về dưới này đánh giày cũng phải xếp hàng, cafe ngọt hơn kẹo, được cái thoáng mát (he he lông thôn mà):D
 
huythach83 nói:
Hic, lại 1 âm mưu thâm độc nữa nhằm vào cái bụng tội nghiệp của mình. Từ giờ mình phải tích cực luyện tập để chống lại âm mưu đó. Không biết có thành công không hay là chưa bị tra tấn đã ... ôm bụng chạy???
Bức thư gửi cái bụng không tốt,
chào bạn , mình là một cái bụng tốt, hay nói đúng hơn là tốt bụng. Thấy bạn vậy mình lo lắng cho bạn lắm, bạn mê ăn hàng vậy mà. Mình nói cho bạn nghe cái này, bạn chỉ cần siêng năng hút ốc - mỗi ngày khoảng 2 lần, chiều và tối; mỗi lần khoảng 2 lon thôi, ít hơn là không có tác dụng đâu- khi ăn xong ốc, uống 1 chai nước khoáng Đảnh Thạnh nhớ nhiều đá chút; rồi sau khi bạn đi dạo mấy vòng, nhớ ghé bánh mì ông mập tại Triệu Nữ Vương, mua khoảng 2 ổ thôi...sau đó đem vào cafe rồi nhâm nhi với kem, thế là bạn sẽ trở thành tốt bụng giống mình trong 2 tuần thôi. Chúc bạn mau lành bệnh,
Kí tên: Tốt bụng lắm luôn
 
khoa_pc81 nói:
Ý tưởng của bác giống em quá. Em cũng đang định mở quán nè chả bít thế nào cứ làm từ từ rùi tính!
Kiu nhà tài trợ nào đó tài trợ cho 1 cái dù, với lại 2 bộ bàn ghế lùn, 1 chiếc xe ba gác để kéo hàng đi, lôi hàng dzìa là được gòi.... heheheeh :D :D :D;
cần thêm 1 tiếp viên phụ bán ché nữa, nhớ phải tập luyện cẫn thận để chạy, nhỡ khi bị CA dí.... kekekek

kidding
 
Một ngày làm việc đã qua mà mình làm được ít việc quá. Lâu lâu không nghe Norah Jones - Live in New Orleans hôm nay vác ra nghe, nhớ....
 
3/4/2006: Em thư ký sếp mới sắm cho mình hôm nay bắt đầu đến thử việc. Chẳng mấy khi được làm sếp, sai bảo lung tung hết cả. Sướng thật!
 
nghiemhung nói:
3/4/2006: Em thư ký sếp mới sắm cho mình hôm nay bắt đầu đến thử việc. Chẳng mấy khi được làm sếp, sai bảo lung tung hết cả. Sướng thật!

Sai làm gì thì làm chứ đừng để xày ra vụ "thầy bỏ tay ra" thì tối lại nằm đất nhé anh, hehehe.
 
Tubby nói:
Sai làm gì thì làm chứ đừng để xày ra vụ "thầy bỏ tay ra" thì tối lại nằm đất nhé anh, hehehe.

- Đấy có phải là tay thầy đâu?
- Thế đấy cũng có phải rún em đâu!
- ...

:D
 
Xu*ka đang trả đũa... thật đáng giận! Ah đáng tức.

Vậy là cả ngày đầu tuần đã trôi qua. Buổi sáng tất nhiên là qua lâu rùi. Vậy mà vẫn chờ đợi một cuộc điện thoại từ nơi mà niềm hy vọng bắt đầu. Mình thật ngốc quá đi! ...

Hôm nay - một tuần mới bắt đầu tốt đẹp - tốt hơn so với việc mọi thứ cứ đứng yên một chỗ trong khi cả thế giới thì đang thay đổi không ngừng. Những mối quan hệ dường như cũng trở lại tốt đẹp, không khiến mình thấy confused về tất cả nữa và tất cả bắt nguồn từ bản thân mình: "Yếu tố cần thiết để tạo nên cuộc sống hạnh phúc không ở đâu xa mà trong chính con người bạn, trong cách suy nghĩ của bạn" và "Chúng ta có thể mang những điều tốt đẹp nhất vào cuộc sống của mình, ngay hôm nay, nếu mong muốn của chúng ta đủ lớn". Hãy cười lên Xu*ka nào! :)
 
Hic, thế là hai ngày tới (cho đến tận thứ 5), con Mpx200 của mình thành cái chặn giấy rùi. Có người cấm vận mình, bảo là sau thứ 5 mới "thèm" (còn bh chắc cũng thèm nhưng giả vờ không)...

:D
 
hị hị, hôm nay trong giờ ông Lý cơ cứ nhòm em chằm chặp tại cứ được 1 lúc lại tủm tỉm cười. Chat vui dã man :)....
1h 22 sáng, chuẩn bị đi ngủ nào :). Hì hì 1 ngày nặng nhọc trôi qua. Mai vác mặt mo lên gặp ông thầy lý xin cho học lại môn thực hành. Cái tội kỳ 1 lười quá cơ :((. Mai thức dậy viết tiếp nào
 
nobita nói:
Hic, thế là hai ngày tới (cho đến tận thứ 5), con Mpx200 của mình thành cái chặn giấy rùi. Có người cấm vận mình, bảo là sau thứ 5 mới "thèm" (còn bh chắc cũng thèm nhưng giả vờ không)...
:D
heheh, anh phải tận dụng lúc ĐƯỢC "ko thèm" để đi nhậu nhẹt với anh em đi thôi, chứ đến lúc có người "thèm" thì anh lại ko đi được đâu :D
 
Hassler nói:
heheh, anh phải tận dụng lúc ĐƯỢC "ko thèm" để đi nhậu nhẹt với anh em đi thôi, chứ đến lúc có người "thèm" thì anh lại ko đi được đâu :D

Có mỗi chú máu nhậu, hợp cạ anh thì lại té gòi còn đâu!?
 
Hôm nay Đà Nẵng trời nóng thật. Cái mũi mình lại bắt đầu trở chứng. Không hiểu sao khi trời lạnh thì nó khỏe ra, còn nóng thì hành hạ mình thế này :(. Không biết "Cái bụng tốt" có lời khuyên nào cho mình nữa không nhỉ?
 
3.44 phút vẫn đang ngồi chờ. Hic hic sao lâu thế nhỉ. Điện thoại tắt. YM ko chịu trả lời. Mình phải làm sao bây giờ.Mai đi học sao đây >.<. Đen như cún :(
 
Hôm nay hỏi thi nói THT, mệt nhưng mà cũng vui phết. Vào đây mới biết bác Chicken cũng là dân tiếng Đức. Es freut mich sehr, dich kennen zu lernen ;)
 
Hôm nay phải hỏi thi nói tụi Sv, mệt thật. Lại còn đang bị nàng giận nữa chứ :( À, mà vào đây mới biết bác Chicken cúng là dân tiếng Đức :) Es freut mich, dich kennen zu lernen :p
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top