Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Moinmoin, quocviet cũng dân ở Đức à? Bác join vào HHVN gần giống em. Phải cái em chăm chỉ hơn nên lên chức bahoa rùi :P . Bác đang ở vùng nào vậy? Em ở Flensburg, có gì bác đến chỗ em chơi :).
oạch đọc lại thì bác làm giáo viên rùi thì phải :) Em mới học năm thứ nhất. Bác có gì chỉ bảo em thêm. :P
Hờ hờ gặp được rùi. lálálá
 
Chiều hè mát mẻ dễ chịu quá, chả bù cho ban ngày, nóng ngột ngạt.

Sáng nay chép lịch thi. Trống rỗng.

Quả bóng bay valentine của mình mấy ngày rét dúm dó đến tội nghiệp, hôm nay được ngày nóng, căng mọng như quả cà chua chín. Vui hay buồn đây? Thôi thì chúc mọi điều tốt đẹp đến với 2 ng, còn mày, hãy làm cái j đó có ích đi, đừng ngồi đó mà nghĩ ngợi lung tung nữa! (Thương mày quá!)
 
Hơ hơ, lâu không gặp cô bạn cũ, kêu "sao mày béo thế??" bảo "béo đâu vẫn 70kg thôi có điều bao nhiêu nạc nó chuyển thành mỡ hết rồi". Mới đầu hè cứ hừng hực thế này mà em Săn phờ lau uơ kêu mát. Ngồi trước mặt thì mát, lưng thì chảy cả nước :D
 
Chắc chắn là ngày hôm nay là 1 ngày không hợp với mình. Sao mà buồn thế nhỉ??? Chẳng có ai để có thể tâm sự và chia xẻ...
 
3 hôm nay có xe đạp mới, đi học chỉ hết có 3 bài hát, thường ngày thì cả 6 bài mà chưa thấy cái dốc hic hic hic.Không biết do xe tốt hay do mình có động lực nữa. Mới lượm rác xong, trời ạ, sao mà mấy cái thùng rác nó to thế nhỉ. Ngồi đổ hết rác trong bao ra, ngồi phân loại và cân ký...hic hic hic hy vọng sao hôm nay mình thu được vài ký giấy, vài ký rác hữu cơ, và vài cái lon...Cũng may mà chương trình kết thúc, chứ với cái kiểu này thì có mà viêm xoang nặng.
Bạn gì bị viêm mũi ơi, mình cũng đang có vấn đề với nó đây...Tại con bạn thân mình là bác sĩ tai mũi họng, nên mình không thể nào mà để nó thất nghiệp được, nếu nó không có tiền thì lấy ai dẫn mình đi ăn...hiiii
Tối hôm nay có Party tại tầng 1, phải mặc cái gì đây nhỉ...để dành bụng từ sáng hôm qua đến giờ, lạy trời đến 7h cho nhanh chứ con đói không chịu nổi rùi.
 
Summer_Flower nói:
Chiều hè mát mẻ dễ chịu quá, chả bù cho ban ngày, nóng ngột ngạt.
Sáng nay chép lịch thi. Trống rỗng.
Quả bóng bay valentine của mình mấy ngày rét dúm dó đến tội nghiệp, hôm nay được ngày nóng, căng mọng như quả cà chua chín. Vui hay buồn đây? Thôi thì chúc mọi điều tốt đẹp đến với 2 ng, còn mày, hãy làm cái j đó có ích đi, đừng ngồi đó mà nghĩ ngợi lung tung nữa! (Thương mày quá!)

Kinh nghiệm của anh là cứ nghĩ ngợi lung tung chán rồi thì cũng ra việc có ích! Hết mấy két beer hay mấy lít cay cay thì rồi cũng lấy lại được hăng hái như "ta vẫn là ta tự thuở nào"...

Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai!

La lá là la...
 
5-4-06: Em thư ký sếp mới sắm cho gõ máy tính cứ theo kiểu mổ cò, nhìn ngứa cả mắt. Chiều nay phải mất đến 10 phút dạy em gõ 10 ngón và nắm chuột :D đồng thời tuyên bố: mai mà còn thấy gõ mổ cò là cho ăn ngay cái thước kẻ :D

Thư ký đáng yêu thật, biết thế này thì xin sếp sắm thư ký từ mấy năm trước.
 
nghiemhung nói:
5-4-06: Em thư ký sếp mới sắm cho gõ máy tính cứ theo kiểu mổ cò, nhìn ngứa cả mắt. Chiều nay phải mất đến 10 phút dạy em gõ 10 ngón và nắm chuột :D đồng thời tuyên bố: mai mà còn thấy gõ mổ cò là cho ăn ngay cái thước kẻ :D
Thư ký đáng yêu thật, biết thế này thì xin sếp sắm thư ký từ mấy năm trước.

Thế bác có phải cầm tay em thư kí để di chuột ko ạ. Dạy em í di di... rồi bấm bấm :D
 
he he
anh nghiemhung ơi anh dạy gõ 10 ngón với nắm chuột thế có nắm tay em ấy mà chỉ từng tí 1 không :p
nghe kiểu này thì đúng là anh phải ngủ dưới sàn nhà thật rồi :p
 
Hic, hôm nay chạy cả ngày ngoài đường. Giờ nhìn lại hình như mình đen hơn 1 chút (dù đã đen lắm rồi). Sao mới giờ này mà mình đã thấy buồn ngủ nhỉ?
 
nobita nói:
Kinh nghiệm của anh là cứ nghĩ ngợi lung tung chán rồi thì cũng ra việc có ích! Hết mấy két beer hay mấy lít cay cay thì rồi cũng lấy lại được hăng hái như "ta vẫn là ta tự thuở nào"...
Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai!
La lá là la...

Thật hả anh, ngồi nghĩ ngợi lung tung cũng ra được việc có ích thật à? Sao em ngồi mãi cả buổi chiều, rồi cả buổi tối đã thấy ra cái j có ích đâu? :confused:

Chán thật, có khi cũng phải học bác Hải, tập uống thử mấy đồ cay cay xem có hăng hái lên ko. Có bác nào chán đời muốn nhậu thì kêu em nhé!
 
Hôm nay rảnh lại chui vào đây. Muốn đi ngủ sớm để mai đi bay mà cũng không ngủ được. Hix.

Ah, mà cũng tại cái tô bích này mà 1 số SM, M phải ra đi đấy, nói chung cũng tìm được cái để đổ thừa.
 
Mình đã fải suy nghĩ rất lâu sau khi nc với cô bạn ấy,bây giờ mình ngồi ở nhà tưởng tượng cái cô gái xinh xinh vẫn hay chỉ biêt xả stress vào mình lại đang lắng nghe những người đầy tâm trạng nào đó trò chuyện,mà tâm trạng người ta thì phức tạp vô cùng.Mình muốn thức suốt đêm cùng cô ấy.Ngày mai,mình sẽ thu xếp thời gian đưa cô ấy đi đến ngôi chùa nhỏ của mình,để lắng nghe cảm giác của cô ấy sau 1 đêm thức trắng trực điện thoại.Mình cứ bị thôi thúc nhấc máy,ngay bây giờ,1900585868 cho tôi gặp Hiền Lam,để làm gì,người ta tự trọng lắm,thôi ngày mai,ngày mai.Mình sẽ ở bên cô bạn ấy mọi ngày mai,để lại lắng nghe!
 
Em voi ban gai vua chia tay nhau xong. Chang hiu that hay gia. Thay nhe bang. Channnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
ặc ặc, lười quá hôm nay trốn học rồi . Cả tuần mới thấy hôm nay thật vui vẻ :D. Chiều trốn tiết Luật thấy thoải mái quá :D. Làm vài ván War rùi đi học bài nào.
Lalala
 
Phù. Cuối cùng cũng hoàn thành được. Cả một bộ thiết kế hai dòng xe ô tô chứ ít đâu. 50 bản vẽ và hơn 100 trang thuyết minh. Ngày xưa làm đồ án tốt nghiệp cũng chỉ bằng một phần thế này mà còn được làm trong 3 tháng. Còn bây giờ làm trong 1 tuần. Chúa ơi, Phật ơi, thánh thần, Alla ơi hãy về đây phù hộ cho con.
Mai xin sếp cho nghỉ một ngày để ở nhà ngủ cho đã mới được. Sau đó sẽ làm đề nghị xin một thư ký như của bác Nghiêm Hùng.
 
còn 4 ngày nữa, xa HN.............Chia tay bạn bè, chia tay mọi người.

Đôi lúc thấy lo lo, trách nhiệm nhiều quá.

Càng gần lúc đi , càng có những suy nghĩ vớ vẩn...........
 
hu hu hu chảo trứng opla của em tiêu rồi, cái tội mê vào HHVN quá cơ. Thôi đành phải chuyển qua ăn rau cải Spinaz, mong sao em sẽ khỏe được như Popeye để còn mà chiến đấu với 8 tiết học nữa. hì hì hì cũng may cho em là lớp hôm nay chỉ nằm lưng chừng đồi thôi, trưa em rảnh được 1 tiếng thế là em lại được vào xăm soi HHVN rồi.
 
Sáng 6-4-2006:

Cơ quan thuê được 1 chú quản lý thiết bị vừa lười vừa dốt. Nhắc nhở mãi mới đi thay được 4 cái bóng đèn tuýp.

Sáng nay mua cái HDD mới về gọi ra bảo lắp vào cái máy. Thằng em loay hoay mất 20' mới đưa được cái ổ cứng vào, mồ hôi nhễ nhại. Vừa bực vừa buồn cười.

Cắm em FDD vào để Fdisk và Format, máy báo không khởi động được. Kiểm tra thì ra lúc thay HDD thằng em tháo cả FDD ra để thay cho dễ, lúc cắm lại thì... nhầm đầu cable.

Chả nhẽ chiều nay gọi lên cho ăn mấy tát cộng với cái trát cho thôi việc.
 
nghiemhung nói:
Sáng 6-4-2006:
Cơ quan thuê được 1 chú quản lý thiết bị vừa lười vừa dốt. Nhắc nhở mãi mới đi thay được 4 cái bóng đèn tuýp.
Sáng nay mua cái HDD mới về gọi ra bảo lắp vào cái máy. Thằng em loay hoay mất 20' mới đưa được cái ổ cứng vào, mồ hôi nhễ nhại. Vừa bực vừa buồn cười.
Cắm em FDD vào để Fdisk và Format, máy báo không khởi động được. Kiểm tra thì ra lúc thay HDD thằng em tháo cả FDD ra để thay cho dễ, lúc cắm lại thì... nhầm đầu cable.
Chả nhẽ chiều nay gọi lên cho ăn mấy tát cộng với cái trát cho thôi việc.
Bác NghiemHung làm con sợ thật đấy, lạy trời cho con đi làm có Sếp tận tình dạy cách gõ bàn phím...nhưng đừng cho mấy cái tát cộng với cái trát cho thôi việc, nếu con sai thì phạt con đi làm sớm dọn dẹp, trà nước cho cả phòng một tuần là con sợ ngay mà.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top