Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua có đứa nào chửi lén mình nên át xì mãi không thôi.
Mà cũng hên, nó mà chửi thầm trong bụng chắc mình át xì không được còn tức hơn nữa, munt hen :D .
 
Chào cả nhà mình là thành viên mới .Sau thời gian cố gắng post bài và hổ trợ mọi người giờ đã có được "3 hoa",lần đầu tiên có chức trên 4rum nghĩ lại cũng thấy vui vui.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé :D
 
Hic, hôm nay sao tự nhiên vuhuong làm thơ vậy? Mà thơ nói về cái gì thế kia? Đọc xong ko hiểu gì cả :D
 
he, tối nay vừa thay cái giấy dán màn hình, mặt nhóc xda lại trong suốt như xưa. Tự nhiên nổi hứng ngồi cài soft :) rồi chọt chọt skyforce nữa :D
 
:D 1 fi vụ đã ko thành, 1 số đã ra đi nhưng ko mất j hơn, 1 lần nữa :mad::D .
 
Ngày,,,, các bác vào đây viết nhật ký, vài bác viết ra vẻ rất bí ẩn, đọc xong như chưa đọc, mà lại còn bực hơn, gói tin không có giá trị.
Đây này: Bị cái nhọt ngay chỗ hay phải dùng để ngồi, đâm ra bứt rứt khó chịu mấy ngày nay :D
 
ngày: X(
có t2 hẹn cái người tên là Toybox lên Wifi chơi, nhưng lúc em lên đấy ko thấy ai cả
thế mới tài X(
 
hì hì hì vừa mới thi một môn, nhẹ cả người, not so good, not so bad...thế mà đã tự thưởng cho mình một cái giỏ để ngày mai lên Den Haag về vụ Visa. Mà mọi người có biết, xin Visa đi Séc, em phải đóng 100 Euro hic hic hic. Trong khi (người )Trung Quốc - 39 Euro, và (người) Đài Loan đóng có 23 Euro...và một số nước xin visa Séc được miễn phí...nước mình giàu quá chăng?????
 
vuhuong nói:
hì hì hì vừa mới thi một môn, nhẹ cả người, not so good, not so bad...thế mà đã tự thưởng cho mình một cái giỏ để ngày mai lên Den Haag về vụ Visa. Mà mọi người có biết, xin Visa đi Séc, em phải đóng 100 Euro hic hic hic. Trong khi Trung Quốc - 39 Euro, Đài Loan có 23 Euro...và một số nước được miễn phí...Em hỏi tại sao thì được giải thích rằng - do cô là người Việt Nam ????????
Thế là may đấy cô ơi, chứ xin Visa của bọn Mỹ thì còn khiếp khủng nữa phải 3,4 lần mới được cơ. Nếu không đóng lệ phí thì lấy gì nuôi các nhân viên mà làm Visa cho cô.
 
tuan81gt nói:
Thế là may đấy cô ơi, chứ xin Visa của bọn Mỹ thì còn khiếp khủng nữa phải 3,4 lần mới được cơ. Nếu không đóng lệ phí thì lấy gì nuôi các nhân viên mà làm Visa cho cô.
Ý của vuhuong là cùng sang Séc á bác, thì người Trung Quốc chỉ phải đóng 39 euro, người Đài Loan thì chỉ 23 Euro thui ạ
 
hiii em xin lỗi, tại em nói câu kéo cụt lủn quá, dù gì thì cũng buồn 5 phút vì vụ Visa này. thankssss Chicken29986, mà sao hiểu ý mình giỏi quá đi? :D
 
thằng em em đang có vấn đề về tim, tội nghiệp nó buồn cả mấy ngày nay mà em nào có giúp gì được. Hỏi mãi nó mới khai bị một cô bé trên HHVN này hớp hồn, tội nghiệp em nào bị nó để ý :D...Thay mặt thằng em trai yêu quỷ, xin lỗi em gì nhé!
P/S: hỏi mãi nó chẳng chịu khai tên hay Nick của em đó bótay.cơm.mắmnêm...cái thằng đúng lì hic hic hic
 
vuhuong nói:
hì hì hì vừa mới thi một môn, nhẹ cả người, not so good, not so bad...thế mà đã tự thưởng cho mình một cái giỏ để ngày mai lên Den Haag về vụ Visa. Mà mọi người có biết, xin Visa đi Séc, em phải đóng 100 Euro hic hic hic. Trong khi (người )Trung Quốc - 39 Euro, và (người) Đài Loan đóng có 23 Euro...và một số nước xin visa Séc được miễn phí...nước mình giàu quá chăng?????

Trời, nước CH Séc thì giàu có j cho cam mà sao nhà nước nó (hay mình:confused: ) bắt đồng bào mình đóng nhiều tiền làm visa thế nhẩy??? :D Như ông Mỹ to đùng thế mà chỉ đòi 100$ thôi mừ (mà còn nước nào đi khó hơn Mẽo nữa ko các bác? Có thì cho em biết để mở mang 1 tẹo???)

_______________________________________
Từ khi Papa chuyển lên phòng làm việc mới, hôm nay mình mới ghé thăm lần đầu tiên. Phòng Papa được trang bị khá lịch sự và hiện đại. Có 2 thứ làm mình choáng, đó là dàn máy tính và quyển hồ sơ thầu!!!

Thường thì Papa ko mang tài liệu về nhà nên mình chả tưởng tượng được công việc ở văn phòng của cụ như thế nào. Hôm nay thì mình đã được mục sở thị Papa duyệt quyển copy hồ sơ thầu vật liệu cho 1 đoạn đường sắt nhỏ. Đo sơ sơ thì nó dày cỡ 15cm, dày gấp 10 lần quyển sách dày nhất mình đã từng học :D

Ở nhà chưa bao giờ thấy Papa ngồi vào máy tính, sau bao lần 'mời mọc' xin làm gia sư vi tính cho cụ mà bị từ chối, mình cứ nghĩ là Papa hông bít j về máy móc đâu :D Thế mừ cái dàn máy kia có đủ các thứ 'đồ' hiện đại: LCD 17", DVD-CD RW, loa, máy in, máy fax, máy chuyển tín hiệu ăngten để xem TV (cái này mình chưa có bít tên là j :confused: )...Và còn nữa, có 2 quyển sách 'Vi tính thật là đơn giản' trong tủ tài liệu của Papa:rolleyes: ---> Quá choáng!!!

Nếu ai hỏi mình về Papa iu dấu, mình sẽ chỉ nói 1 câu thôi: HE'S SUCH A PRO!!!:cool:
 
Hassler nói:
ngày: X(
có t2 hẹn cái người tên là Toybox lên Wifi chơi, nhưng lúc em lên đấy ko thấy ai cả
thế mới tài X(
Khè khè: Ngày Z: đã dặn thằng em nếu anh quên thì nháy máy anh cái, thế mà chắc nó sợ tốn pin :p.
@hoaha: Cộng hoà séc tuy không giàu nếu tính thu nhập bình quân nhưng là đất nước có đời sống cao dựa vào ngành công nghiệp không khói : du lịch. phong cảnh tuyệt đẹp, giá cả dịch vụ rất hạt dẻ (ví dụ nhé trước khi vào EU giá xăng ở cộng hoà Séc chỉ bằng 50% so với ông khổng lồ công nghiệp nặng bên cạnh là Đức) Buôn bán, các ngành nghề dịch vụ phục vụ cực kỳ phát triển nên rất thích hợp với người Việt vốn cần cù, do vậy người việt nhập cảnh vào Cộng hoà séc rất nhiều, ban đầu là lý do đi du lịch sau đó ở lại làm ăn, nên tôi e việc tăng lệ phí cũng là một động thái để giảm bớt làn sóng người việt nhập cư ???
Lãnh đạo nào phòng làm việc chả đẹp hả Hoa hạ :p
 
Toybox nói:
Khè khè: Ngày Z: đã dặn thằng em nếu anh quên thì nháy máy anh cái, thế mà chắc nó sợ tốn pin :p.
@hoaha: Cộng hoà séc tuy không giàu nếu tính thu nhập bình quân nhưng là đất nước có đời sống cao dựa vào ngành công nghiệp không khói : du lịch. phong cảnh tuyệt đẹp, giá cả dịch vụ rất hạt dẻ (ví dụ nhé trước khi vào EU giá xăng ở cộng hoà Séc chỉ bằng 50% so với ông khổng lồ công nghiệp nặng bên cạnh là Đức) Buôn bán, các ngành nghề dịch vụ phục vụ cực kỳ phát triển nên rất thích hợp với người Việt vốn cần cù, do vậy người việt nhập cảnh vào Cộng hoà séc rất nhiều, ban đầu là lý do đi du lịch sau đó ở lại làm ăn, nên tôi e việc tăng lệ phí cũng là một động thái để giảm bớt làn sóng người việt nhập cư ???
Lãnh đạo nào phòng làm việc chả đẹp hả Hoa hạ :p

Anh toybox nói chí phải, chính xác là nước nó không thích cho người việt mình nhập cư nên giá làm visa mới đắt như thế đấy ạ:rolleyes:
 
Bao giờ cho tới ngày Quốc tế lao động đây??? hichichic

6h30-12h: học
1h30-5h: học
6h-9h: học

Lang thang ăn quán, khổ sở vì trời nóng và leo thang gác...

Ko biết còn mấy ngày nữa thì mình phát điên đây??? :confused: :(

__________________________________
Buổi chiều tạt qua cơ quan Mama check message, tiện thể viết vài dòng vô nhật ký:

"Thank "ba'c" Toybox for sharing those interesting information. :rolleyes:
Btw, can you please hold down the Shift key when typing my name next time? :D :p
"Lãnh đạo nào phòng làm việc chả đẹp hả Hoa hạ" :D Look at your office :P ;)
P/S: sorry for replying in English, here I don't have Unikey"

Mình ko nghĩ là vài dòng NHẬT KÝ bằng Tiếng Anh lại vi phạm nội qui diễn đàn và bị del với lí do "phải (tìm cách) gõ bằng TV".

Với mình thì cài đặt một cái 'soft' con con như Unikey thì cũng chả là điều j to tát, nhưng mình đã lịch sự xin lỗi trước, và hơn hết, mình là khách nên ko muốn (và ko được phép) cài cắm j trong một cái máy tính của cơ quan cấp Bộ.

(Am I the only or the first one???)
 
Về nhà thật thoải mái.
Dàn hoa nhà mình năm nay ra nhiều quá, thơm ngát cả một góc sân tập thể :)

Mai lại tiếp tục một ngày dài...
 
Lần đầu tiên vào đến Đà Nẵng. Gì thì gì cũng phải mò lên cơ quan vào Internet cái đã.

Cả ngày đi đường mệt mỏi. Vào đây thấy mấy bác bức xúc mà thấy buồn cười quá.

Có bác thì bị del bài vì vi phạm lại nổi cáu mới chuối chứ.

Có bác thì lợi dụng Nhật ký để khéo khoe mình thuộc loại con nhà. Nào là bố trang bị đồ xìn xịn, mẹ làm cơ quan cấp Bộ. Ấy vậy mà vào cái cõi Han-heo này chẳng ai coi mình ra cái gì, ngay cả chú Mod vét đĩa kia còn del bài của mình.

Thế thì tức thật, tức chết đi được.

Chán!
 
Vừa mới trở về nhà, lạnh, mệt và đói...Ở Den Haag đông đúc, ồn ào và tàu điện thì nhiều vô kể. Ăn tạm 6 cái Chicken Wings để có sức đi window shopping. Trung tâm mua sắm của nó làm hư mình, do gần đến ngày của các bà mẹ mình phải là đứa con ngoan chứ không thì hôm nay cái thẻ mátsờtơ cạc nó đứt rùi.
Ghét nhất là tiệm phalê Swarovski, đồ đẹp không chịu nổi...
 
Summer_Flower nói:
6h30-12h: học
1h30-5h: học
6h-9h: học
QUOTE]
5h-6h ??????????
Cẩn thận ko tẩu hoả nhập ma đấy.
Dạo này mình lười quá, thấy chẳng có động lực gì cả.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top