Nhật ký cho các thành viên!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
hôm nay thật là 1 ngày mệt nhọc, công việc đôi khi tưởng đã giải quyết xong nhưng nhìn lại thì chẵng đâu vào đâu, thế là phải làm lại..
chiều nay thì lại phải đi mua vật liệu cho công ty, xui quá,trời mưa thế là ướt từ đầu đến chân,hên là con 02 và v3 ko gặp vấn đề gì,về nhà nhìn lại mới thấy,choáng...!
tối nay thì vừa soạn bài vừa nghe bài nhạc " Em về tinh khôi" của Hoa Hạ mà thấy yêu đời hơn..
chúc buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé các bác, ráng thêm ngày mai là được nghỉ xả láng rùi...
 
minhwpt nói:
Lần đầu tiên vào đến Đà Nẵng. Gì thì gì cũng phải mò lên cơ quan vào Internet cái đã.
Cả ngày đi đường mệt mỏi. Vào đây thấy mấy bác bức xúc mà thấy buồn cười quá.
Có bác thì bị del bài vì vi phạm lại nổi cáu mới chuối chứ.
Có bác thì lợi dụng Nhật ký để khéo khoe mình thuộc loại con nhà. Nào là bố trang bị đồ xìn xịn, mẹ làm cơ quan cấp Bộ. Ấy vậy mà vào cái cõi Han-heo này chẳng ai coi mình ra cái gì, ngay cả chú Mod vét đĩa kia còn del bài của mình.
Thế thì tức thật, tức chết đi được.
Chán!

Bác chưa có bao giờ viết nhật ký hả bác?
Bác đã bao giờ tự hào về Cha Mẹ của mình và muốn chia sẻ cảm xúc đó cho
những người bạn thân thiết chưa?

Có lẽ bác cho rằng em khoe khoang khi kể về Cha Mẹ mình, ok, đó là suy nghĩ cá nhân bác. Còn em thì ko có 'cao tay' được như vậy đâu ạ!

Nhật ký đối với em là 1 nơi mà mình có thể nói lên suy nghĩ về cuộc sống xung quanh, về bạn bè, về những ngừơi thân trong gia đình mình một cách chân thực nhất.

Viết nhật ký online để dành cho anh em bạn bè trên HHVN cùng đọc và chia sẻ thì KHOE KHOANG làm gì hả bác???

(Cũng xin nói với bác, Ba em làm về kỹ thuật ở một trung tâm nho nhỏ thôi, còn Mẹ em chỉ là chuyên viên cho bộ GT đang nổi tiếng về xì căng đan đấy ạ. Nhưng cái em muốn nhắc đến ở đây là em tự hào về Papa của em và tôn trọng nội qui của cơ quan Mẹ em, thế thôi.
Cũng hơi ngạc nhiên là bác tìm ra được ẩn ý sâu xa đằng sau những bài post, bái phục bái phục :cool: Nhắc bác một câu: "đừng đánh giá con người ngoài đời qua bài post của họ" :rolleyes: )

__________________________________

Có phải mình trẻ con khi post những dòng suy nghĩ quá thật lên đây ko nhỉ???:confused: Có? Ko? Có? Ko?... :D (Mình nghĩ là ko, vì đơn giản mình là chính mình :) )
 
minhwpt nói:
Lần đầu tiên vào đến Đà Nẵng. Gì thì gì cũng phải mò lên cơ quan vào Internet cái đã.
Cả ngày đi đường mệt mỏi. Vào đây thấy mấy bác bức xúc mà thấy buồn cười quá.
Có bác thì bị del bài vì vi phạm lại nổi cáu mới chuối chứ. ngay cả chú Mod vét đĩa kia còn del bài của mình.
Thế thì tức thật, tức chết đi được.
Chán!

thế mới bùn cười :D :D

bác có bức xúc j ko, nếu ko thì viết j đó bùn cười 1 chút đi, viết thế làm e suýt bùn cười. :p :D :D
 
minhwpt nói:
Lần đầu tiên vào đến Đà Nẵng. Gì thì gì cũng phải mò lên cơ quan vào Internet cái đã.
Cả ngày đi đường mệt mỏi. Vào đây thấy mấy bác bức xúc mà thấy buồn cười quá.
Có bác thì bị del bài vì vi phạm lại nổi cáu mới chuối chứ.
Có bác thì lợi dụng Nhật ký để khéo khoe mình thuộc loại con nhà. Nào là bố trang bị đồ xìn xịn, mẹ làm cơ quan cấp Bộ. Ấy vậy mà vào cái cõi Han-heo này chẳng ai coi mình ra cái gì, ngay cả chú Mod vét đĩa kia còn del bài của mình.
Thế thì tức thật, tức chết đi được.

Chán!
Cái vụ này là gây bức xúc à nhé!!!X-(
Mà bác xem lại bài post của bác đi nhé.
Hic,mấy hôm nay gặp nhiều chuyện dở hơi quá.:-s
Lại còn người yêu giận và có hơi hướng nguy hiểm,hic hic,không thể để tình trạng này kéo dài hơn được.:((
Ah,ảnh bên là cháu em đấy,xinh,các cô chú nhỉ.:D
 
Mình lại tiếp tục trò truyện với nhật ký.

Tối qua mò lên cơ quan viết vài dòng thế là có người xem trộm. Sáng nay mở ra thấy có vài con "chim cú" trên này mới buồn cười chứ.

Mình thì thấy buồn cười quá, thế mà có bác hỏi mình có bức xúc gì không. Lạ nhỉ?
 
@Hoa Hạ : đừng nóng mà nổi mụn e nhé....mụn nổi là tốn tiền mua Biore đó..
sáng nay đổ xăng thì phát hiện là đã lên 11k/l rồi..hic..hic...lưong thì ít mà ông Bộ tài chính lên như vậy chắc là ăn mì tôm quá...
chiều nay lại bận họp rùi...ko biết chiều có mưa ko nhỉ.mưa mà làm vài chai thì ấm bụng lắm đấy..
 
trưa nay vợ mời mình đi ăn phở
he he
lâu lắm rồi ko ăn phở đấy, hấp dẫn ra phết
 
Cái thằng đến dại, ăn phở trộn cơm còn khen ngon. Phở ăn lén mới ngon em ơi.
 
gần 5h mới đi ngủ, chợp mắt chút để có sức học tiếp mà cũng chẳng xong, trong đầu lúc nào cũng nghĩ "how to improve waste separation at source".
Bây giờ lại phải chiến đấu với sự phản hồi từ mấy nhà máy cấp nước, nhiều việc quá đi, chỉ muốn bỏ tất cả về Việt Nam ngay. Nhưng bỏ thế nào đây? lại phải bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ thứ 2.
Uống viên C sủi đã nào!
 
Chẳng biết có xả được tí xì chét nào không, hmmmm vừa bị treo máy, mất khoảng 4h làm việc trên exel, mất luôn "cảm hứng sáng tạo" hmmmm, Ti^n s* anh BillGates :D
 
là lá la
cuối tuần rồi
nghỉ dài dài cứ gọi là dài :D

happy holiday everybody :D
 
Nhìn các bác công chức được nghỉ lễ mà thèm: T7, CN, T2, T3. :cool:
Không biết anh em HHVN đi chơi những đâu nhỉ? :confused: :rolleyes:
 
Hic hic,tới hôm nay mới nhận được 2 em Neo,bọn Đức này làm ăn nhiều lúc cũng khó chịu thật.
Đang có một ku Đức gạ đổi Loox 720 lấy Neo.Chiệp chiệp,khó xử thật.
 
phùùùù vừa mới hoàn thành xong 2 nhiệm vụ không thể bất khả thi, còn phải chạy lên trường nộp bài nữa. Hy vọng chút nữa về mình ngủ được một giấc ngon lành để ngày mai còn chiến đấu với mấy cái mô hình Environmental System Analysis hic hic hic. Nghe mọi người được nghỉ lễ mà thèm! :(
 
Tức quá, tạnh mưa rồi mà vẫn phải nghỉ học vì đường ngập. Tức con xe ghẻ của mình quá. Tức luôn đường xá VN, hic, lúc nào mưa cũng ngập. Nghỉ học vì lý do nhảm chưa từng thấy :(

btw: topic này chuyển vào chỗ nhiều thành viên quan tâm nhất, thế mà mình tìm mãi mới thấy, quen gặp nó trong CNL rùi :D
 
aera nói:
Hic hic,tới hôm nay mới nhận được 2 em Neo,bọn Đức này làm ăn nhiều lúc cũng khó chịu thật.
Đang có một ku Đức gạ đổi Loox 720 lấy Neo.Chiệp chiệp,khó xử thật.
anh ui, có neo rồi thì để treo 180 cho em đi :cool:, em cầm về chọc chọc cho đỡ nghiền treo . Trên ebay dạo này chẳng thấy bán gì cả. Toàn pin với cả sạc thui :mad:
 
hic..hic..hôm nay trời mưa lớn quá, đi về mà người ướt như chuột lột.....
mới làm vài trận cầu với bác Vietsunnit về mệt quá...
thôi e ngủ trước đây, chúc các bác ngày mai đi chơi vui vẻ nhé, có chuyện gì vui nhớ kể a e nghe với nhá
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top