Nhật ký HHVN cho các thành viên!

  • Thread starter Thread starter DHL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đường vào tình yêu có trăm lần đau có vạn lần buồn. Đôi khi lầm lỡ, đánh mất ân tình cũ...

Anh giáo hôm nay có tâm sự gì thế, Lễ đến rồi mà tơ tưởng gì vậy.


@ anh Huy: em cũng giống anh nè, bé thứ 2 mới 50 ngày tuổi, cực quá anh ơi, anh tới đâu rồi :x
 
Sau nửa tháng kiếm việc... vấn đang thất nghiệp :( mùa này tuyển dụng hẻo quá
 
Sao 2 hôm nay chán quá đi thôi :-O

Mọi thừ cứ ào ạt đến rồi lại ào ạt đi: công việc + áp lực + tiền bạc + sức khỏe + tinh thần + ............... + tình yêu :-& :O) 8->


Có ai tuyển người không nhỉ? X_X;;):-t
 
Vợ sắp sinh, công việc túi bụi chưa sắp sếp được gì, đầu cứ rối tung cả lên...............
 
Mệt mỏi quá, tỷ giá sắp tăng mạnh rồi, giờ toàn phải chi "ngoài" thêm mới mua được Đô, về nhà rồi cũng không yên #-o
 
Bối cảnh: Nhóc cho miếng xếp hình vào cái cặp lồng chơi, lò mò ra mâm cơm định thửa cái muôi xới cơm để xới đồ trong cặp lồng.
Bố: Nhóc ơi. cái này là để xới cơm, ko nghịch được đâu.
Nhóc (hậm hực đi vào phòng trong, khi đi ra tay cầm bông hoa vải giơ lên): Bố hư, thế là không ngoan, để cô phạt bố, nhá, đưa tay đây cô phạt.
Bố (tắt điện)

Haiz, ko biết ở lớp các cô dạy con thế nào đây hả Nhóc ơi...
 
Sáng nay vội quá, qua ngã tư CMT8-Phạm Văn Hai, vượt đèn vàng, bị CSGT tuýt lại, phạt tại chỗ 400k.
Sốc như con cóc!!!!
 
Lâu lắm mới vào lại hhvn, dạo này hẻo lánh thế nhỉ...
 
Hi, năm mới sắp đến chúc anh chị em trên HHVN sức khỏe và may mắn :D
p/s: bài thứ 50 ^^
 
Chúc BQT, các thành viên hhvn năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.
Hà Nội đang lạnh, ngó lên TV thấy người SG vẫn áo ngắn tay ra đường, thật thích. Mà tối qua mình vẫn đi dạy, lớp IELTS có mỗi 2 học viên đi học...
 
Tranh thủ ghi dấu ấn đêm nay tại Phnom Penh villa st388, chiều mai được về thăm vợ con 2 ngày rồi lại quay lại đây tiếp.

Kệ, cứ nghĩ ngắn hạn trước cho nó vui:D
 
ngày hôm nay tự hứa với lòng sẽ và chỉ thêm 2 chiếc đồng hồ nữa rồi thôi ... một thời gian và mỗi ngày chỉ xem ảnh em nó 1 lần để có mục tiêu phấn đấu :|

Cheer !!!
 
mới biết đến chỗ này để anh em tâm sự, mà sao vắng quá zợ, a e khồng có bầu tâm sự muốn tỏ cùng ai hay sao. mà lúc em nhìn thấy cái ava có cái còng e cứ tưởng đây là chỗ nhật ký baned nick chứ hix hix

tết đến rồi... cố gắng làm ăn lên như gió nha cả nhà
 
Hôm qua, công ty mình đại hội CNVC xong thì liên hoan, mình nhậu say quá nên sáng nay đi làm đầu óc cứ tưng tưng..:)
Mình đang ngồi trên xe bus đi làm thử post vài dòng tâm sự bằng em BB 9000 xem thử thế nào. Tình hình chung là năm nay kinh tế khó khăn nên lương giảm nhiều -> đây là nội dung được anh em quan tâm nhất trong đại hội. Hi vọng năm sau sẽ khả quan hơn..:)!
 
Lần đầu tiên nghe đến HHVN mình đã tự nhủ, ông nào rảnh nhảm thế chứ, lại lập diễn đàn chuyên về Hoa hậu Việt Nam. Sau khi tìm hiểu thì thấy HHVN rất nhiều kiến thức bổ ích, trên trời, dưới biển...mình mới thấy còn nhiều thứ mình chưa được khai sáng, cám ơn HHVN.
;)
 
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mình ..:D
Sáng nào cũng vội đi làm vì sợ trễ giờ, nhìn thấy thằng nhóc 3,5 tuổi của mình ngồi trên võng chờ mẹ đưa đi học nên mình nói: "Con trai, động viên ba xem nào". Thằng nhóc liền nói: "Cố lên ba, ba cố lên". Nghe xong câu này tự nhiên thấy phấn chấn hẳn, liền phán lại ông con: "Cố lên con trai, con trai cố lên", thằng nhóc liền hỏi: "Con cố lên để làm gì?"..;). Thì ra là cu cậu chưa có mục tiêu để phấn đấu, mình đành nói: "Con cố gắng học ngoan, học giỏi nha".

Từ sáng đến giờ cứ thấy trong lòng lâng lâng vì câu động viên của thằng nhóc, hạnh phúc thật giản đơn ..:).
Và đây là thằng nhóc "chưa biết cố lên để làm gì" ..;).
Sony deo kinh.jpg
 
Back
Top